Sự thật đằng sau câu chuyện cô bé rừng xanh ở Ấn Độ được bầy khỉ nuôi lớn

05/01/21, 07:46 Cuộc sống

Khi được phát hiện, cô bé trong rừng rậm với tình trạng không có quần áo. Xung quanh là bầy khỉ hoang dã la hét, phản ứng dữ dội khi có lực lượng chức năng cố đưa bé đi. 

Cô bé được đưa đến bệnh viện và điều trị hồi sức tích cực. (Ảnh: Kiwireport)

Vài năm trước, truyền thông Ấn Độ và thế giới rộ lên thông tin phát hiện một bé gái trong tình trạng không mặc quần áo, sống giữa một đàn khỉ ở rừng rậm thuộc Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Katarina Hat.

Đáng chú ý là những hành vi của cô bé y hệt những con khỉ xung quanh, người ta đã cố gắng tới gần giải cứu cô bé nhưng lại bị đàn khỉ trong đàn phản ứng dữ dội. Sau đó, phải nhờ vào cảnh sát thì cô bé mới được đưa ra. 

Cô bé được giải cứu ấy tên là Ehsaas, vì sống cùng bầy khỉ một thời gian dài nên những cư xử và nhận thức của cô bé rất giống với loài khỉ. Cô bé di chuyển bằng cả tay và chân, cúi mặt ăn thức ăn và cũng không nghe hiểu những gì mọi người nói. Ehsaas rất sợ hãi, hoảng loạn khi có người tới gần.

Có quá nhiều người hiếu kỳ đến để được nhìn thấy “nữ thần rừng” khiến Ehsaas hoang mang, sợ hãi. (Ảnh: Kiwireport)

Thông tin này nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ khắp mọi nơi. Nhiều người dân gần đó đã tìm đến tận bệnh viện để được gặp “nữ thần rừng” trong lời đồn chỉ để được nhìn, chạm vào đứa trẻ. Có người còn đóng góp tiền để lo viện phí cho bé.

Cái tên “nữ thần rừng” càng thêm nóng khi một y tá tại bệnh viện mà Ehsaas điều trị chia sẻ rằng, có một con khỉ đã lẻn vào bệnh viện của họ. Khiến câu chuyện càng tăng thêm tính ly kỳ và lan rộng trên khắp đất nước.

Nhưng thực tế, tất cả thông tin trên chỉ là những lời đồn. Theo thông tin từ báo Indian Express, Ehsaas là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vì mắc bệnh tâm lý. Khi nhận được tin báo, cô bé được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng rất yếu và nằm bên lề đường. Em vẫn mặc quần áo bình thường và hoàn toàn không có bầy khỉ nào xung quanh hết.

Thay vì có những hành vi hoang dã giống loài khỉ như nhiều báo đưa tin, Ehsaas tự đi lại bằng hai chân bình thường, cô bé đáp lại khi được gọi tên. Khi sức khỏe đã ổn định, cô bé còn muốn bắt chuyện với mọi người trong bệnh viện. Một số hành xử kỳ lạ của cô bé được bác sĩ chẩn đoán là biểu hiện của bệnh tâm thần.

Đã có nhiều người tự nhận là thân nhân của Ehsaas muốn đón cô bé về nhưng không một ai đưa ra bằng chứng xác thực. Và có lẽ bố mẹ ruột của cô bé đáng thương sẽ không bao giờ xuất hiện.

Đến giữa năm 2020, tờ Outlook India đưa tin rằng Ehsaas đã có thể đi lại và ăn uống bình thường, tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy rằng bị chịu nhiều tổn thương, sang chấn tâm lý nên Ehsaas chưa thể nói chuyện nhưng cô bé đã linh hoạt thể hiện cảm xúc, phục hồi trí tuệ và tiếp thu những bài dạy của người lớn. 

Qua thời gian dài được điều trị, sức khỏe cô bé đã ổn định nhưng vẫn chưa thể nói chuyện. (Ảnh: The Times Of India)

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x