Cô bé không tay bị coi thường trở thành phi công lái máy bay bằng chân đầu tiên trên thế giới

30/11/20, 11:20 Cuộc sống

Sinh ra đã không có 2 cánh tay, lớn lên phải đối mặt với sự sợ hãi, sự kỳ thị của người khác, nhưng tất cả những điều đó đều không ngăn được Jessica Cox chinh phục ước mơ của mình. Cô đã trở thành người đầu tiên trên thế giới không có tay vẫn được cấp giấy phép lái máy bay. 

This image has an empty alt attribute; its file name is dsc_3026-980x600-1.jpg
Jessica Cox là nữ phi công đầu tiên lái máy bay bằng chân. (Ảnh qua Ready For Takeoff Podcast)

Tuổi thơ kém may mắn, bị miệt thị, coi thường

Jessica Cox sinh ra ở bang Arizona, Mỹ vào năm 1983. Vừa chào đời, Cox đã không có tay dù anh chị cô vẫn có hình hài trọn vẹn như bao người khác. Từ nhỏ, Cox phải dùng chân và ngón chân để làm mọi việc.

Cô chia sẻ “khác biệt thật sự rất khó khăn”. Khi đi học, cô luôn bị các bạn cùng lớp trêu chọc, coi thường. “Mọi người cho rằng vì tôi không có tay nên tôi không được phép tham gia hay làm bất cứ việc gì”.

Nhưng may mắn thay, cô có một gia đình rất tuyệt vời. Cha mẹ luôn động viên và khích lệ cô, rằng cô có thể làm bất cứ việc gì cô muốn.

Cô bé Jessica Cox đáng yêu nhưng kém may mắn từ nhỏ. (Ảnh qua The Epoch Times)

Được cha mẹ động viên, Cox dần trở nên tự tin hơn. Cô không quan tâm đến bất kỳ lời chê bai, dị nghị nào nữa, thay vào đó tập trung tham gia rất nhiều hoạt động. Từ các lớp học thể thao như bơi lội, lặn biển, lướt sóng đến khiêu vũ, taekwondo, người mẫu,… Với sự thông minh và ý chí mạnh mẽ, cô luôn tìm được cách làm mọi việc bằng đôi chân của mình.

Những năm tháng tích cực chơi thể thao ở trường học cũng là một trong những yếu tố giúp Cox trở thành phi công sau này. “Thể thao giúp tôi phát triển tính kỷ luật, đặt mục tiêu và không bỏ cuộc. Khi tôi đạt được mục tiêu này, tôi lại đặt ra một mục tiêu khác”.

Chiến thắng nỗi sợ hãi, chinh phục bầu trời 

Cox chia sẻ, ngày nhỏ cô rất sợ hãi khi ngồi trên những chiếc máy bay lớn. Sau đó cô có cơ hội được bay trên một chiếc máy bay nhỏ, đương nhiên cô cũng sợ. Nhưng hôm đó phi công đã bảo cô thử đặt chân lên bàn điều khiển và cảm nhận xem sao.

“Tôi đã đặt chân lên đó và ngay lúc ấy tôi cảm thấy bay là như thế nào. Tôi thầm nghĩ ‘Mình sẽ làm mọi thứ để trở thành một phi công, thậm chí là phi công đầu tiên trong lịch sử hàng không lái máy bay bằng chân’.

Mặc dù rất sợ vì lái máy bay yêu cầu rất nhiều, càng khó hơn khi cô phải làm mọi thứ bằng chân, nhưng tình yêu và quyết tâm “được bay” đã thôi thúc cô hành động. Sau khi tốt nghiệp bằng Tâm lý và Giao tiếp năm 2005, cô quyết định theo học khóa đào tạo phi công.

Bằng cách riêng của mình, cô đã vượt qua mọi thử thách như tìm người hướng dẫn, học cách vận hành máy bay và xin giấy phép bay của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Nhìn lại chặng đường 3 năm đào tạo phi công, Cox vẫn cảm thấy đó là một trong những điều khó khăn nhất cô từng làm. Ngoài đòi hỏi rất cao về thể chất, sự tập trung, cô còn phải chịu áp lực về tinh thần vì sợ mình không làm được. Cô đã phải học cách vận hành máy bay chỉ bằng đôi bàn chân và ngón chân của mình.

This image has an empty alt attribute; its file name is jessica-cox-pilot-born-without-arms-on-flying-with-her-feet-10.jpg
Chiến thắng nỗi sợ hãi, chinh phục ước mơ được bay. (Ảnh qua Rose Law Group Reporter)

Để có động lực vượt qua trùng trùng gian khó phía trước, cô đã phải đặt hình ảnh máy bay làm hình nền laptop, mỗi ngày đều hình dung cảm giác khi thật sự lái một chiếc máy bay. Điều đó giúp cô mạnh mẽ để tiếp tục chặng đường còn dang dở.

Sau 3 năm ròng miệt mài luyện tập, năm 2008, Cox trở thành phi công không tay đầu tiên trên thế giới được FAA cấp chứng nhận lái máy bay thể thao.

Tận hưởng sự tự do trên bầu trời được vài năm, cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ, nhất là những người sinh ra kém may mắn như cô. Đến nay, cô đã đi diễn thuyết tại hơn 20 quốc gia khác nhau. Điểm mấu chốt trong thông điệp của Cox là đừng bao giờ để nỗi sợ hãi cản trở bạn.

“Trở thành phi công là một phần trong thông điệp của tôi với tư cách là một diễn giả truyền động lực, và trở thành tấm gương cho những người khác rằng họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình”, cô nói. “Thông điệp của tôi dành cho phụ nữ ở khắp thế giới là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, hãy làm việc chăm chỉ để đạt được chúng”.

Năm 2012, Cox kết hôn và sống hạnh phúc với Patrick Chamberlain, một huấn luyện viên Taekwondo. Chamberlain luôn ở bên cô, cùng cô luyện tập võ thuật và đứng sau ủng hộ cô, nhất là khi cô trở thành một diễn giả. Giờ đây, Cox tâm sự mình vẫn còn nhiều việc để làm cả ở Mỹ và khắp thế giới để giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Jessica Cox hạnh phúc bên chồng là một huấn luyện viên Taekwondo. (Ảnh qua The Star)

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x