Quân đội Hoa Kỳ trở lại Vịnh Ba Tư, tướng cấp cao của Iran bị ám sát

01/12/20, 15:15 Thế giới

Tư lệnh IRGC Muslim Shahdan và ba người hộ tống ông đã thiệt mạng sau khi xe chở ông bị máy bay không người lái tấn công. Trước đó ít giờ, quân đội Hoa Kỳ cũng bắt đầu động binh.

Quân đội Hoa Kỳ trở lại Vịnh Ba Tư, tướng cấp cao của Iran bị ám sát
Hàng không mẫu hạm USS Nimitz (CVN-68) của Mỹ. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

Chỉ vài giờ sau khi nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran là ông Mohsen Fakhrizadeh bị hạ sát trong một cuộc tấn công phục kích ở Tehran ngày 27/11, Đệ Ngũ Hạm đội Hoa Kỳ đã được điều động quay trở lại Vịnh Ba Tư, bao gồm cả Hàng không mẫu hạm USS Nimitz (CNV-68). Đây một động thái cho thấy Hoa Kỳ đang cảnh giác về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh với nước này, cũng dễ hiểu khi báo chí Iran đã đề xuất một cuộc tấn công vào Isarel để trả thù cũng như các cáo buộc Iran can thiệp bầu cử từ phía Mỹ.

Bất ngờ là chỉ ít giờ sau, vào đêm 29/11, một chỉ huy cấp cao của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công quân sự. Truyền thông Iran dẫn lời giới chức nước này cho biết nạn nhân là Tư lệnh IRGC Muslim Shahdan và ba người hộ tống ông. Họ thiệt mạng vì bị UAV (máy bay không người lái) tấn công khi đang di chuyển trên xe gần biên giới Syria – Iraq.

Hai quan chức an ninh Iran tiết lộ xe của ông Shahdan chở vũ khí và bị tấn công ngay sau khi vượt qua biên giới từ Iraq đi vào Syria thông qua cửa khẩu Al Qaim. Nhiều báo cáo cho biết thi thể của những người trên đã được chuyển tới thủ đô Baghdad của Iraq. Tuy nhiên, Iran chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x