‘Người thổi còi covid-19’ của Việt Nam sản xuất khẩu trang vải thân thiện với môi trường

16/06/20, 10:33 Việt Nam

Nhà báo Mai Quốc Ấn được biết đến là một cây bút kỳ cựu trong lĩnh vực môi trường, người đã từng dấn thân vào cả những vụ quy mô như lấp sông Đồng Nai, Formosa, rác Đa Phước, thép Hoa Sen Cà Ná…. Điểm đặc biệt là, nhiều người biết đến anh đều gán nhãn ‘gàn dở’ cho nhà báo này.

‘Người thổi còi covid-19’ của Việt Nam sản xuất khẩu trang vải thân thiện với môi trường - Ảnh 1
Nhà báo Mai Quốc Ấn (ngoài cùng bên trái) trong một chương trình thiện nguyện. (Ảnh: fb Mai Quốc Ấn)

Tuy vậy, dù có trách anh ‘tửng’ hay ‘gàn’ đi chăng nữa, người ta cũng phải công nhận rằng Mai Quốc Ấn là một nhà báo có tâm, có tầm, dám nghĩ dám làm. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán (covid-19) vừa qua, anh lại là ‘người thổi còi’ đầu tiên ở Việt Nam. 

Nhưng điều mà anh trăn trở lại là điều ít người để ý tới hơn. Thay vì lên tiền tuyến để chiến đấu với đại dịch như các bác sĩ, thì với trách nhiệm của một người làm báo về môi trường, Mai Quốc Ấn đã nhìn ra và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề rác thải từ khẩu trang y tế, một vấn đề nảy sinh song song với đại dịch.

“Để chống lại đại dịch, mọi người đang sử dụng khẩu trang dùng một lần trên khắp thế giới. Trong tương lai, nó có thể khiến có nhiều khẩu trang hơn sứa trong đại dương”, nhà báo chia sẻ.

Với tinh thần “Thà đốt lên một que diêm còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng tối”, cùng Safelife Vienam – một doanh nghiệp xã hội, Mai Quốc Ấn đã tạo ra sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn( PM2.5 SafeLife Việt Nam) và gel rửa tay tích hợp nano bạc có thể ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán, đồng thời lại thân thiện với môi trường.

Anh Mai Quốc Ấn cho biết, khẩu trang vải kháng khuẩn của nhóm nghiên cứu sẽ phân hủy hoàn toàn, với mức độ kháng khuẩn 99.9% (sau 30 lần giặt) đáp ứng các tiêu chuẩn ECO FRIENDLY /BIODEGRADABLE. Trong khi đó, khẩu trang nhựa y tế và PM2.5 cần khoảng 400 năm để phân hủy hết.

‘Người thổi còi covid-19’ của Việt Nam sản xuất khẩu trang vải thân thiện với môi trường - Ảnh 2
Khẩu trang PM2.5 SafeLife Việt Nam. (Ảnh: fb Mai Quốc Ấn)

Bên cạnh đó, SafeLife Việt Nam tuyên bố họ là nhà sản xuất khẩu trang duy nhất tại Việt Nam thông báo rằng khẩu trang vải kháng khuẩn của hãng sẽ được thử nghiệm khả năng chống virus Vũ Hán ở người; thiết kế của nắp mũi làm giảm khả năng thoát khí dung, và nắp mũi bằng cotton thay thế niềng mũi bằng kẽm hoặc nhựa.

Sản phẩm đã được tung ra thị trường nội địa trong mùa dịch vừa qua và đã được phát tặng miễn phí cho những nơi bùng phát dịch. Hơn nữa, trong thời kỳ giá khẩu trang vô cùng đắt đỏ, hãng đã giữ nguyên được tinh thần thiện nguyện và duy trì ở mức 35-40 nghìn (bằng nửa giá thị trường).

Hiện tại, SafeLife Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức môi trường, sức khỏe trong nước và thế giới trong việc truyền bá sản phẩm như một sự thay thế cho khẩu trang nhựa. Theo đó, nhà báo Mai Quốc Ấn đã gửi thư đến Tổ chức Phát triển thế giới của Liên Hiệp Quốc UNDP.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời và hữu ích cho môi trường và bảo vệ mọi người khỏi những rủi ro của đại dịch Covid-19”, nhà báo nói.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x