Bé trai bị bỏ rơi trong hố ga: Ơn trời em hãy còn sống!

12/06/20, 16:17 Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thông tin, bé Nguyễn Văn An (bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trong hố ga) đã có thể mở to đôi mắt sau 3 ngày được cứu chữa tại khoa Sơ sinh.

Bé trai bị bỏ rơi trong hố ga: Ơn trời em hãy còn sống! - Ảnh 1
(Ảnh: chụp màn hình báo Gia Đình)

Bé Nguyễn Văn An (1 tuần tuổi, tên do bệnh viện đặt) trước đó (8/6) được tìm thấy trong một hố ga ở đền Mẫu, tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội trong tình trạng không quần áo, có dòi bò từ ống tai, mắt, miệng, kiến cắn. Theo người dân xung quanh, em đã nằm ở đó trong suốt 3 ngày trong thời gian nắng nóng cao điểm, thậm chí lên đến 40 độ C.

Chia sẻ với báo chí, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết các bác sĩ vẫn đang chăm sóc, điều trị tích cực cho cháu. Hiện, đôi mắt của em đã hé mở, có viêm kết mạc nhưng không có tổn thương giác mạc. Tai không phát hiện bất thường, hiện tượng vàng da đã được can thiệp chiếu đèn.

Đây có thể nói là một phép màu!

Chia sẻ với PV, bác sĩ Trần Thị Mai Anh (Khoa Sơ sinh, BV Xanh-Pôn) không cầm được nước mắt, kể: “Thực sự là đến bây giờ bọn mình vẫn sốc. Khi tiếp nhận, khi vừa nhấc chiếc áo đầu tiên ra, mình thấy con ấu trùng đầu tiên, con giòi chui ra, mình thấy rất thương. Về mặt chuyên môn, mình đã phải làm thật nhanh, làm vệ sinh cho em bé, vệ sinh ngoài da, sử dụng thuốc để em bé đỡ tình trạng nhiễm trùng, đỡ được tí nào hay tí ấy. Phải khẩn trương liên hệ với các bác sĩ tai mũi họng và mắt nữa để lấy hết những phần tổn thương em bé ở phía bên ngoài em bé”.

Bé trai bị bỏ rơi trong hố ga: Ơn trời em hãy còn sống! - Ảnh 2
Bác sĩ bật khóc khi nhớ lại giây phút tiếp nhận điều trị cho em bé bị mẹ bỏ rơi ở hố ga. (Ảnh qua: kenh14.vn)

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh cảm thán, “sự sống của bé trai là điều kỳ diệu”. Theo bác sĩ, tình trạng khi nhập viện của bé rất nặng, có rất nhiều tổn thương da, bị xây xước toàn thân, côn trùng xâm nhập vào mắt, tai, miệng, rốn của bé, gây nhiễm trùng nặng. Bé vẫn vượt qua. Bác sĩ đặt tên bé là Nguyễn Văn An với lời chúc tương lai của em sẽ luôn bình an và được đón nhận tình yêu thương của tất cả mọi người. 

Trước đó, như báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cơ quan chức năng đã xác định người mẹ bỏ con dưới hố ga là P.T.T. (sinh năm 1989, trú ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Bé trai bị bỏ rơi trong hố ga: Ơn trời em hãy còn sống! - Ảnh 3
(Ảnh: chụp màn hình Nhịp Sống Trẻ)

Được biết, chị T. có hoàn cảnh éo le, mẹ đẻ đã mất từ lâu, còn bố thì lấy vợ hai. Điều kiện kinh tế lại khó khăn, bản thân chưa lập gia đình, không có công việc ổn định. T. thuộc diện hộ khó khăn trên địa bàn xã. Mặc dù ít khi có mặt ở địa phương, nhưng T. không có tiền sử, cũng không có biểu hiện tâm thần. Biểu hiện của T. hoàn toàn bình thường.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, tại địa phương, hầu như không có ai nắm được thông tin chị T. sinh con ở Thanh Mỹ, Sơn Tây rồi bỏ con vừa sinh dưới hố ga.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x