Quảng Ngãi: Một phụ nữ trở về từ ‘tâm dịch’ Corona yêu cầu ‘trả phí’ mới cách ly

17/02/20, 17:23 Tin trong ngày, Việt Nam

Trở về Quảng Ngãi sau khi dự đám cưới người thân ở Vĩnh Phúc, bà H. vẫn ra chợ buôn bán dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu cách ly tại nhà. Bà cho biết do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên mới phải đi làm, nếu được địa phương hỗ trợ 250.000 đồng/ngày thì bà mới có thể ở nhà…

Nhiều đơn vị tại tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện cách ly theo quy định khi đi từ vùng có dịch đến Quảng Ngãi. (Ảnh qua baodatviet)
Nhiều đơn vị tại tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện cách ly theo quy định khi đi từ vùng có dịch đến Quảng Ngãi. (Ảnh qua baodatviet)

Ngày 16/2 mới đây, Công an TP. Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Công an tỉnh, UBND TP báo cáo về trường hợp 1 người phụ nữ không chịu phối hợp cách ly tại nhà nhằm phòng chống virus Corona (Covid-19).

Người phụ nữ trên là bà Huỳnh Thị Hồng (63 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, Tịnh An, Quảng Ngãi) đã cùng 2 người khác đi dự đám cưới người thân ở xã Đồng Cương (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cách huyện Bình Xuyên, nơi có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, khoảng 16km từ ngày 7 – 13/2.

Sau khi trở về địa phương, 2 người đi cùng bà Hồng đã chấp hành việc cách ly tại nhà. Riêng bà Hồng ban đầu đồng ý cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 13/2 nhưng sau đó với lý do phải mưu sinh để lo cho gia đình mình nên vẫn ra chợ bán rau. 

Bà Hồng cho biết do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên phải đi làm. Nếu được chính quyền hỗ trợ 250.000 ngàn đồng/ngày thì bà mới có đủ chi phí lo cho gia đình và yên tâm cách ly.

“Gia đình tôi rất khó khăn, hàng ngày tôi phải ra chợ buôn bán rau kiếm sống, bắt tôi ở nhà lấy gì có tiền mua lương thực. Hơn nữa, tôi chỉ đi tới tỉnh Vĩnh Phúc ăn đám cưới, không về tâm dịch xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nên không cần phải thực hiện việc cách ly”, bà Hồng cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi cho biết, việc bà Hồng yêu cầu trả 250.000 đồng/ngày là không có trong quy định. Đối với trường hợp này hiện UBND TP đã xin ý kiến UBND tỉnh cho cách ly y tế theo diện tập trung.

Bà Hồng nói nếu được địa phương hỗ trợ 250.000 đồng/ngày để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình thì bà mới yên tâm cách ly. (Ảnh qua vietnamnet)
Bà Hồng nói nếu được địa phương hỗ trợ 250.000 đồng/ngày để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình thì bà mới yên tâm cách ly. (Ảnh qua vietnamnet)

Theo thông tin mới nhất cập nhật vào sáng ngày 17/2, UBND TP. Quảng Ngãi đã tiến hành họp nhanh với UBND xã Tịnh An về trường hợp của bà Hồng. Trưa cùng ngày (17/2), bà Hồng lần thứ 2 hợp tác cách ly theo sự vận động của chính quyền địa phương.

Đồng thời, địa phương này cũng áp dụng việc cách ly đối với con trai của bà Hồng vì đã tiếp xúc gần với bà mà không đeo khẩu trang hay đồ bảo hộ y tế từ ngày 13 đến ngày 16/2.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x