Biểu tình Hồng Kông 6/10: “Xe điên” tấn công người gây thương tích

07/10/19, 09:35 Thế giới

Hôm Chủ nhật (6/10), người dân Hồng Kông đồng loạt xuống đường phản đối “Luật khẩn cấp”, một tài xế bị nghi ngờ thân Bắc Kinh đã đâm xe vào 3 người biểu tình ở Sham Shui Po, khiến một người phụ nữ bị thương nghiêm trọng ở chân. Người tài xế sau đó đã bị người biểu tình đánh chảy máu ở đầu. Xe cứu thương đến và đưa những người bị thương đi.

Trưa 6/10, người dân Hồng Kông tham gia phong trào biểu tình tự phát quy mô lớn tại khu Cửu Long, phản đối việc chính quyền Hồng Kông ban hành luật “Luật cấm che mặt“.

Một tài xế bị nghi ngờ thân Bắc Kinh đã đâm xe vào 3 người biểu tình ở Sham Shui Po, khiến một người phụ nữ bị thương nghiêm trọng ở chân.
Một tài xế bị nghi ngờ thân Bắc Kinh đã đâm xe vào 3 người biểu tình ở Sham Shui Po, khiến một người phụ nữ bị thương nghiêm trọng ở chân. (Ảnh: NTDTV)

Cũng trong buổi chiều hôm đó, trong khi rất nhiều người dân đang tụ tập tại Sham Shui Po, thì một chiếc taxi đang lưu thông từ Trường Sa Loan (Cheung Sha Wan) chỗ giao với đường Khâm Châu (Yen Chow), đột nhiên chuyển hướng đâm vào đám đông đang đứng, khiến 3 người bị ngã xuống đường. Một phụ nữ bất tỉnh ngay tại hiện trường, hai chân bị thương nặng.

Người dân chứng kiến sự việc cảm thấy bất bình, nhiều người xông vào lôi tài xế trong xe ra đánh, nhiều người khác chất vấn người tài xế xem anh ta có phải cố ý đâm người không.

Tài xế taxi là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, bị người dân vây đánh, đầu bị chảy máu, nằm lăn ra đất. Vài người biểu tình lo lắng tình hình chuyển biến xấu, đã tích cực khuyên can người dân không nên tiếp tục hành hung người gây tai nạn. Một lúc sau, xe cứu thương đến đưa người bị nạn và tài xế đến bệnh viện Mã Gia Liệt (Princess Margaret Hospital).

Twitter: Xe đâm vào đám đông người biểu tình

Một số người cho biết, ước chừng 15 phút sau, rất nhiều cảnh sát chống bạo động đến phong tỏa hiện trường, đồng thời khám xét và thu thập bằng chứng.

Theo tin từ tờ Apple Daily, người bị thương là một cô gái khoảng 23 tuổi, nhân viên văn phòng, lúc đó đang cùng chị và bạn bè đến Sham Shui Po ăn tiệc, không ngờ bị xe đâm bị thương, đang được phẫu thuật tại bệnh viện Mã Gia Liệt.

Video quay lại hiện trường đã được dân mạng chia sẻ lại. Đoạn video cho thấy, một chiếc xe màu đỏ trắng đang dừng ở giao lộ Khâm Châu và Trường Sa, nhiều người biểu tình đi qua lại quanh chiếc xe. Tuy nhiên, chiếc xe đang đứng đột nhiên “phát điên” bẻ lái và chạy đâm vào dòng người biểu tình bên trái chiếc xe.

Đám người lập tức chạy tránh chiếc xe, nhưng vài người không tránh được đã bị xe đâm ngang. Chiếc xe sau đó đâm vào một cửa hiệu.

Sau đó, có cư dân mạng đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho biết, người tài xế từng tham gia vào hoạt động “cắm cờ” ĐCS Trung Quốc vào ngày 1/10.

Người dân chứng kiến sự việc cảm thấy bất bình, nhiều người xông vào lôi tài xế trong xe ra đánh, nhiều người khác chất vấn người tài xế xem anh ta có phải cố ý đâm người không.
Người dân chứng kiến sự việc cảm thấy bất bình, nhiều người xông vào lôi tài xế trong xe ra đánh, nhiều người khác chất vấn người tài xế xem anh ta có phải cố ý đâm người không. (Ảnh: Twitter)

Thông tin trên tài khoản Twitter @TuCaoFakeNews cho biết thêm, tài xế taxi trước giờ luôn là mục tiêu “kết thân” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ sẽ mua chuộc những người này với giá khoản 800 đô-la Hồng Kông, rồi thành lập một đội taxi chuyên cắm cờ đỏ của ĐCSTQ chạy khắp các khu vực.

Bài viết đăng: “Ý định lần này không giống lần trước, lần này là cố ý mưu sát, mà đằng sau là ĐCSTQ thuê mướn để giết người, thậm chí là lạm sát người vô tội. Đằng sau vụ việc này, mưu toan của ĐCSTQ rất rõ ràng, họ dùng hình thức khủng bố để đe dọa nhằm khiến người biểu tình lùi bước. Đồng thời các phương tiện truyền thông Đại lục sẽ chỉ đưa tin người tài xế taxi bị đánh chảy máu đầu, chứ không nói về việc người này đã gây tai nạn, mưu sát người đi đường”.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x