Chỉ ở một mình cùng chó pit bull 5 phút, bé gái 3 tuần tuổi bị cắn chết

29/05/17, 15:18 Thế giới

Vụ bé gái 3 tuần tuổi tại Michigan, Mỹ, tử vong sau khi ở một mình cùng 3 con chó pit bull và bị tấn công hôm 25/5 đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và đau xót.

photo_20170526_WM0096462_0_20170526 (1)
Bé Susannah Jean Murray (trái) và mẹ Michelle Murray. (Ảnh: Daily Mail)

Bé gái 3 tuần tuổi đáng thương trên có tên Susannah Jean Murray, sinh sống tại đại lộ Kalamazoo, Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ, theo MLive.

Vào hôm 25/5 vừa qua, em được đặt trong một chiếc ghế rung và quanh em có 3 con chó pit bull, không có người lớn bên cạnh. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, khi người trông nom em quay lại đã phát hiện Susannah bị thương và 1 con chó đó có máu dính đầy miệng.

Murray sau đó đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức và được phẫu thuật nhanh chóng nhưng rất tiếc, em đã qua đời vào sáng hôm sau. “Suzie ngọt ngào của chúng tôi, chỉ mới 3 tuần tuổi thôi, giờ thì con đã trở thành thiên thần trên thiên đường”, lời cáo phó trong tang lễ của em.

Cảnh sát cho biết, những vết thương trên cơ thể cho thấy bé gái này đã bị chó cắn vào đầu. Họ cũng thông báo rằng, người mẹ khi đó có mặt tại nhà nhưng ngồi ngoài hiên và cũng không phải là người phát hiện cô bé Murray bị thương nặng.

Một trong 3 con chó này đã tấn công bé gái 3 tuần tuổi. (Ảnh: Facebook)

Chưa có lệnh bắt nào được ban hành. 3 con chó đã được đưa đến Khu nuôi động vật ở quận Kent, Michigan và đang bị cách ly. “Khi một đứa trẻ sơ sinh hay trẻ lớn chưa có khả năng tự vệ, người lớn phải luôn có mặt bên cạnh chúng, đặc biệt là một đứa bé chỉ mới 3 tuần tuổi”, Trung sĩ Terry Dixon thuộc Phòng Cảnh sát thành phố Grand Rapids phát biểu với WWMT.

Bản thân chó pit bull không đáng bị lên án. Bất kì con chó nào cũng có thể cắn người. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng về việc không bao giờ để trẻ con ở một mình với những con chó”, Trung sĩ Dixon khẳng định.

Những người hàng xóm cho biết, 3 chú chó vốn không thân thiện cho lắm. Akilah Gordon chia sẻ với Detroit Free Press: “Chúng khá hung dữ”.

Một người khác là Hawa Abdi phát biểu: “Tôi sợ lắm bởi chúng đôi khi vượt hàng rào và đuổi theo chúng tôi”.

Tuy nhiên, cũng có người ở gần đấy lại cho biết những con chó này chưa bao giờ gây ra vấn đề nào cả.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (Ảnh: AP)

Các nhà nghiên cứu phân tích rằng, tiếng khóc của em bé càng dễ là điều kiện khiến chó tấn công. Khi một em bé khóc và không có sự giám sát của người lớn, con chó ban đầu chỉ là thám thính, đưa mõm vào đứa bé để kiểm tra nơi phát ra tiếng động thôi. Tuy nhiên, chỉ cần một tiếng hét sợ hãi bất thình lình từ đứa bé, rất nhanh chóng những cái “cắn đùa, liếm yêu” kia trở nên tồi tệ hơn.

Những âm thanh la hét, khóc lóc từ em bé đó làm chó bị kích động, làm cho chúng rất phấn khích và đánh thức bản năng săn mồi tự nhiên của chúng. Càng nghe những âm thanh gào khóc, chúng càng hăng máu, nhảy bổ vào làm thịt con mồi. Hầu hết những vụ chó tấn công trẻ con đều nhắm vào khuôn mặt, bởi vì đó là nơi phát ra tiếng kêu làm con chó thấy khó chịu và còn do ánh mắt của trẻ nữa.

Trong tự nhiên, chó luôn cụp mắt, cúi đầu xuống, tránh nhìn vào mắt đối phương để thể hiện sự cung kính, nhưng những em bé sơ sinh lại không chớp mắt nhiều, còn trẻ nhỏ thì chiều cao lại ngang tầm mắt chó, và từ đó, chúng sẽ xem đây là một dấu hiệu thách thức, đối đầu.

Thế nên, để bảo vệ sự an toàn cho con, điều tối quan trọng của các bậc làm cha làm mẹ là không bao giờ để con ở một mình với chó, dù là trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ.

Theo afamily

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x