Học trò của phu nhân ông Tập hát chính, người tình của Giang Trạch Dân bị “ra rìa”

07/09/16, 15:35 Giang Trạch Dân

Hiện nay, Tống Tổ Anh không còn được tham gia biểu diễn tại những đêm liên hoan văn nghệ quan trọng của chính phủ, nhiều người cho rằng thuận theo việc Giang Trạch Dân thất thế, người tình của ông ấy cũng đã bị loại bỏ.

20160906061659518_small
Lôi Giai – học trò của phu nhân Bành Lệ Viện đơn ca trong đêm văn nghệ hội nghị G20. (Ảnh: Internet)

Chiều 4/9, Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trong buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm đó, nữ ca sĩ Lôi Giai – học trò của phu nhân Bành Lệ Viện đã trở thành đơn ca chính. Cư dân mạng bình luận rằng, ca khúc “Hoa nhài khó quên” của Lôi Giai hát nghe còn hay gấp trăm lần ca khúc “Hoa nhài” của Tống Tổ Anh. Qua đó, có thể thấy Tống Tổ Anh đã bị cho “ra rìa”.

Buổi tối hôm đó, chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đón tiếp lãnh đạo các nước ở khách sạn Tây Tử. Sau buổi tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức, các vị lãnh đạo các nước tiếp tục đi đến Tây Hồ xem biểu diễn văn nghệ. Trong buổi diễn văn nghệ, Lôi Giai – nữ ca sĩ kiêm nữ diễn viên Trung Quốc đã được mời hát đơn ca bài “Hoa nhài khó quên”. Ca khúc này được biên soạn lại dựa trên ca khúc dân ca Trung Quốc “Hoa nhài”.

Lôi Giai năm nay 37 tuổi, cô tốt nghiệp trường đại học âm nhạc Trung Quốc năm 2002, sau đó tham gia đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, và làm việc ở đó cho đến nay. Theo truyền thông Trung Quốc, Lôi Giai là học trò của phu nhân Bành Lệ Viện; khi cô theo học bằng tiến sĩ thanh nhạc, một trong những người thầy đào tạo cô chính là Bành Lệ Viện.

Đây không phải là lần đầu tiên Lôi Giai được hát chính trong đêm liên hoan văn nghệ có tầm cỡ quốc tế như vậy. Cô từng lần lượt hát chính trong đêm dạ hội chào đón Hội nghị Thượng đỉnh SCO tổ chức năm 2012, Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và củng cố lòng tin lần thứ 4 diễn ra ngày 20-21/5 tại thành phố Thượng Hải, Hội nghị Thượng đỉnh APEC tháng 11/2014.

160819jzm01
Tống Tổ Anh – “người tình” của Giang Trạch Dân, một thời vang bóng nay đã bị “cho ra rìa”.

Có thể nói, giờ đây, Lôi Giai đã thay thế Tống Tổ Anh, thường xuyên biểu diễn ở những đêm liên hoan có tầm cỡ lớn của chính phủ, hát mừng chào đón chính khách trong và ngoài nước.

Ông Lý Lâm – chuyên gia bình luận về thời sự chính trị cho biết, thuận theo việc Giang Trạch Dân thất thế, Tống Tổ Anh – người tình của ông ấy cũng đã bị đào thải; hiện nay, Tống Tổ Anh chỉ thỉnh thoảng mới đi diễn xuất một đôi lần lấy làm an ủi.

Theo secretchina

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x