Hung thủ Nhật từng gửi chủ tịch hạ viện kế hoạch giết 470 người khuyết tật

27/07/16, 08:05 Thế giới

Sát thủ đâm dao làm 19 người chết tại một trung tâm người khuyết tật ở Nhật ngày 26/7 từng dọa giết 470 người, trong thư gửi chủ tịch hạ viện.

“Thưa Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima, cám ơn ông rất nhiều vì đã đọc bức thư này. Tôi có thể xóa sổ tổng cộng 470 người khuyết tật”, nghi phạm Satoshi Uematsu, 26, tuổi, hồi tháng 2 viết thư cho quan chức Nhật. “Lý do của tôi là tôi có thể tái sinh nền kinh tế thế giới, và tôi nghĩ có thể ngăn chặn Thế chiến III”, thư viết.

Theo Kyodo, trong bức thư Uematsu chuyền tay tới nhân viên an ninh, nghi phạm gọi đó là một cuộc “cách mạng”, vạch ra kế hoạch tấn công hai cơ sở, rồi tuyên bố sẽ tự đầu thú. Y cũng yêu cầu được phán quyết vô tội do bệnh điên, đòi hỗ trợ gần 4,8 triệu USD và được phẫu thuật thẩm mỹ để bắt đầu cuộc sống bình thường sau đó.

Uematsu còn trình bày quan điểm về về một xã hội mà ở đó, những người khuyết tật nặng có thể được chết nhân đạo với sự chấp thuận của các thành viên gia đình.

Bức thư khiến cảnh sát Tokyo chú ý. Họ báo cho chính quyền thành phố Sagamihara tiếp giáp thủ đô, rằng thanh niên này là một mối đe dọa tiềm ẩn với những người khác.

Uematsu bị nhập viện hôm 19/2, cùng ngày nghi phạm này thôi việc tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Nhưng Uematsu được ra viện 12 ngày sau, khi bác sĩ cho rằng người này sẽ không tấn công ai.

Cảnh sát hôm nay bắt Uematsu, cựu nhân viên trung tâm Tsukui Yamayuri-en, khi người này đầu thú tại một đồn cảnh sát địa phương vào khoảng ba giờ sáng. Trước đó 15 phút, nhân viên trung tâm báo cảnh sát về vụ đâm dao liên hoàn.

19 bệnh nhân, ở độ tuổi từ 19 đến 70, bị đâm chết trong lúc ngủ. 25 người bị thương, trong đó 20 người bị thương nặng. Trước đó, có báo cho rằng số người bị thương lên tới 45. Đây được coi là một trong những vụ giết người kinh hoàng nhất ở Nhật kể từ sau Thế chiến II đến nay.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x