(Trung Quốc) nhà sư bị những chú khỉ “chơi đểu”

19/06/12, 21:13 Không đặt tên

Gần đây, một nhà sư  đã trở nên nổi tiếng trên Weibo (mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc tương tự như twitter) vì tính cách hài hước của mình. Trong khi đang thu hình cho 1 chương trình truyền hình trên một ngọn núi, những chú khỉ đã đến quấy nhiễu nhà sư.
 
 

không những không bực mình, nhà sư thậm chí còn làm một bài thơ cho lũ khỉ. Bài thơ được kết thúc với lời yêu cầu lũ khỉ hãy ôm ông nhẹ nhàng hơn.

 Nhà sư đã sử dụng cốt truyện của Tây Du kí để trêu đùa tình huống oái ăm của mình. Bài thơ có nội dung như sau:

“ Thật không dễ dàng để ta được lên tivi, nhưng mi đã quấy rầy cơ hội lớn này của ta.  Mi đã quấy rầy nhầm người rồi. Nhà sư nói với chú khỉ rằng “ Ta thật ra không phải Đường Tăng. Ta biết mi là Tôn Ngộ Không đã quay trở về Hoa Quả sơn sau khi thỉnh kinh về.Nếu mi thật sự rất nhớ Đường Tăng, hãy đi và tìm ông ta ở Nhà Đường. Đừng bám lấy ta nữa.
 

Nhà sư Yancan rất có khiếu hài hước. các cư dân mạng đã hỏi thầy nhiều câu hỏi trên mạng weibo. Và đây là một trong những trả lời của thầy liên quan đến việc thi cử: “ hãy nghiêm túc với những kì thi và làm bài cẩn thận, và sau đó, hãy quan sát xung quanh và đừng để bị giám thị tóm.
Nhiều cư dân mạng đã vẽ tranh tình huống này

 

Nhà sư nhìn vào chú cừu và nói với nó rằng   đừng tin những thứ gọi là sự thật – len được làm từ lông cừu. mi hãy sống thật tốt cho riêng bản thân thôi nhé. Ta nói điều này với mi vì chúng ta hòa thuận với nhau . Đừng nói gì với những con cừu khác, ta cũng sẽ không nói gì cả.

 Thầy yancan rất yêu động vật


 

                                                                                                                                   Bik Nong  (theo beijingshot)

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x