Thêm nhiều cáo buộc mới về hành vi đồi trụy của Andrew Cuomo

13/03/21, 10:18 Không đặt tên

Nhiều cáo buộc mới lên Thống đốc Tiểu bang New York Andrew Cuomo về hành vi lạm dụng tình dục với các nhân viên nữ, cũng như sự quan liêu trong công việc của ông ta.

Thêm nhiều cáo buộc mới về hành vi đồi trụy của Andrew Cuomo
Trong một câu chuyện lên trang nhất của New York Friday, Rebecca Traister báo cáo những cáo buộc mới về hành vi không phù hợp của Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Paul Martinka)

Trong một câu chuyện lên trang nhất của New York Friday, Rebecca Traister báo cáo những cáo buộc mới về hành vi không phù hợp của Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo (người đã bị sáu phụ nữ cáo buộc sàm sỡ, bao gồm cả một cựu trợ lý, người cho biết ông ta đã mò mẫm cô ở nơi riêng tư vào cuối năm ngoái), vốn đang đối mặt với một cuộc điều tra luận tội.

Thông qua các cuộc phỏng vấn với hơn 30 phụ nữ đã từng làm việc hoặc tiếp xúc với Cuomo, Traister nhận thấy rằng bắt nạt là một yếu tố nhất quán trong phong cách quản lý của ông ta: “Đó là tư duy về quyền lực chính trị, trong đó sự tàn nhẫn được đọc là vĩ đại, lạm dụng là đam mê”, cô viết. Traister nêu chi tiết các mối liên hệ giữa hành vi được báo cáo của anh ta và các cáo buộc rộng hơn về hành vi không đúng mực của chính quyền – bao gồm cả cáo buộc che đậy các trường hợp tử vong tại viện dưỡng lão trong đại dịch. Như một nhân viên cũ đã nói với cô ấy: “Chính thái độ thúc đẩy bạn nhắm mục tiêu vào một người 25 tuổi cũng khuyến khích bạn thực hiện báo cáo [dối trá] tại viện dưỡng lão”.

Một cựu nhân viên khác, Kaitlin, người yêu cầu không công bố họ của cô ấy, đã mô tả việc gặp Thống đốc khi đang làm việc tại một buổi gây quỹ vào năm 2016. Khi họ được giới thiệu với nhau, cô nói Cuomo đã ôm lấy cô “bằng một kiểu tư thế khiêu vũ” khi một nhiếp ảnh gia chụp hình. Cô nhớ lại: “Đây là lần tương tác kỳ lạ nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi giống như là: Đừng chạm vào tôi. Mọi người đều thấy cả”. Cùng tuần đó, cô nhận được một thư thoại từ văn phòng của Cuomo yêu cầu cô phỏng vấn xin việc, mặc dù cô chưa bao giờ cung cấp thông tin liên lạc cho văn phòng của anh ta. “Tất cả chúng tôi đều biết rằng điều này chỉ vì [vẻ ngoài] tôi trông như thế nào”, Kaitlin nói với New York. “Tại sao bạn lại yêu cầu ai đó đến sau hai ngày từ khi bạn tiếp xúc hai phút tại một bữa tiệc?”

Kaitlin cho biết cô thường xuyên bị áp lực phải ăn mặc chỉn chu trong thời gian làm việc trong chính quyền Cuomo. “Tôi đã cố hết sức có thể”, cô nói, “và nó vẫn không đủ với họ”. Vào một số buổi sáng khi Cuomo đến sớm, anh ấy sẽ hỏi cô ấy rằng phải chăng cô ấy “không sẵn sàng [làm đẹp] đầy đủ hôm nay phải không?”. “Tôi nghĩ, ông đúng là một thằng khốn nạn; ông biết ông đã đi sớm nên tôi không có thời gian [chuẩn bị].” Trải nghiệm của cô cũng không phải là ngoại lệ: Những phụ nữ khác làm việc trong văn phòng của Cuomo nói với New York rằng các trợ lý nữ luôn được yêu cầu phải ăn mặc đẹp và một số được nhân viên cấp cao nói rõ ràng rằng họ phải đi giày cao gót bất cứ khi nào Thống đốc ở đó (mặc dù văn phòng Thống đốc phủ nhận điều này). Quy trình tuyển dụng của Cuomo cũng vậy: Kaitlin nhớ rằng vào đầu nhiệm kỳ của mình, ông đã yêu cầu các trợ lý tại một cuộc họp phải tìm một phụ nữ trẻ mà ông đã gặp tại một bữa tiệc vào tối hôm trước cho một công việc tiềm năng.

Trong một bài báo riêng, nhà báo Jessica Bakeman, người đưa tin về hạ viện bang New York, mô tả trải nghiệm bị sờ mó và phán xét của Cuomo nhằm làm cho cô ấy khó chịu. Bakeman viết: “Không phải là Cuomo buông tha nam giới khỏi cái trò bắt nạt và và sỉ nhục của mình. Nhưng cách ông ta bắt nạt và hạ thấp phụ nữ là khác hơn.”

Traister cũng đã nói chuyện với Thượng nghị sĩ bang Alessandra Biaggi, một luật sư và cựu nhân viên chính quyền Cuomo, người kể lại việc bị tóm cùi chỏ trong một bữa tiệc tại dinh thự của Thống đốc vài tuần sau khi gia nhập văn phòng của ông ấy vào năm 2016. “Ông ấy không nói ‘Chào mừng’ hay ‘Cảm ơn bạn đã tới đây’”, cô kể, “Ông ấy nói “nhảy đẹp quá “và bỏ đi”. Sau khi nghỉ việc để tranh cử Thượng viện, cô đã không gặp Cuomo cho đến tháng 8 năm 2018. Tại đám cưới của cô diễn ra năm đó, Cuomo đến chào hỏi và kéo cô vào người và hôn lên đầu cô. “Anh có ghen không?”, ông ta hỏi chồng sắp cưới của cô. Biaggi nói thêm rằng “Tôi không cảm thấy bị quấy rối tình dục. Tôi cảm thấy như anh ta đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy khó chịu, để dọa nạt tôi”.

Một số cựu trợ lý mô tả kinh nghiệm về phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Ana Liss, người trước đây đã nói với Wall Street Journal về việc coi thường các cuộc gặp gỡ với Cuomo, nói với New York rằng vào một trong những ngày đầu tiên của cô ấy trong chính quyền, Thống đốc đã hỏi cô ấy: “Cô có bạn trai không?” Sau đó, ông ta đã đặt ra những biệt danh “tán tỉnh” cô. Camonghne Felix, người phụ nữ da đen đầu tiên làm việc với tư cách là người soạn thảo các bài phát biểu cho Cuomo, cuối cùng đã chuyển đến phòng báo chí khi cô nhận ra rằng ông ta sẽ không bao giờ sử dụng những gì cô viết. “Đó là một hình thức lạm dụng và phân biệt chủng tộc rất tinh vi”, cô nói. “Bạn biết tôi có lợi cho bạn. Tôi lấp vào [thành phần nữ da đen] cho có. Bề ngoài có vẻ tốt [đa dạng chủng tộc] và bảo đảm hình ảnh đẹp trên báo chí. Nhưng bạn không có ý định cho tôi tham gia thực sự. Bạn chỉ thích trưng bày tôi cho mọi người”.

Nhiều nhân viên nói với New York rằng họ đã bắt đầu áp dụng các liệu pháp và thuốc chống trầm cảm lần đầu tiên khi làm việc cho Cuomo., nhưng kết quả chẩn đoán không bao giờ đề cập đến việc lạm dụng. “Các chính sách giống như chỉ làm đẹp các con số”, một cựu nhân viên nói. “Mục tiêu là bề ngoài, chứ không phải thay đổi cuộc sống của người dân.” Cựu trợ lý nói rằng [tính thực dụng của] chính sách thường chỉ là thứ yếu so với sự tiến bộ vỏ ngoài. “Một người nào đó trong chúng tôi sẽ gọi và nói: “Thống đốc muốn đến Quận Cam. Chúng ta có thể thông báo những gì [cho hay]?””

Từ Thức

Theo nymag.com

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x