Bắc Kinh không một bóng người trước giờ lễ duyệt binh

03/09/15, 08:17 Thế giới

Trung tâm Bắc Kinh trở nên vắng vẻ khi hầu hết các tuyến đường đều bị cấm để phục vụ cho lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào ngày 3/9.

scmp-01sep15-ch-security-3039-1441203383
Phố mua sắm Wanfujing vốn đông đúc trở nên vắng vẻ bởi lệnh cấm đường trước lễ duyệt binh diễn ra vào ngày mai ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Nhiều khu vực ở trung tâm Bắc Kinh bị cấm đường từ tối 2/9 đến chiều 3/9. Tuyến tàu điện ngầm số một, chạy từ đông sang tây Bắc Kinh, sẽ ngừng hoạt động, trong khi hơn 20 trạm dừng đỗ của 7 tuyến khác đi qua trung tâm đóng cửa từ đêm 2/9 đến 13h ngày 3/9. Nhiều tuyến đường trong khu vực Vành đai 2 cũng bị cấm, theo South China Morning Post.

Những điểm thu hút khách du lịch gần Đại lộ Changan cũng đóng cửa. Các tuyến phố mua sắm Qianmen và Wanfujing trở nên vắng lặng bởi hàng quán đều tạm ngừng kinh doanh nhằm phục vụ cho lễ duyệt binh.

“Đừng tới Bắc Kinh vào đợt nghỉ này”, một chủ cửa hàng đồ lưu niệm trên phố Wangfujing nói. “Khách sạn và các nhà nghỉ nhỏ đều phải đóng cửa. Các cửa hàng bán đồ ăn ven đường cũng ngừng hoạt động từ vài ngày trước”.

Một phụ nữ Bắc Kinh đi mua sắm trên phố Wangfujing cho hay bà cảm thấy hơi thất vọng khi phố ẩm thực lại “không có chút đồ ăn vặt nào”, nhưng sự bất tiện này không đáng kể bởi nó chỉ kéo dài trong vài ngày.

beijing-barricade-old-new-6543-144120338
Cửa hàng và các điểm thu hút khách du lịch ở trung tâm Bắc Kinh vào ngày thường và vào hôm 2/9. Ảnh minh họa: SCMP

Nhiều cửa hàng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của chính phủ đều đăng thông báo mở cửa trở lại sau ngày 4/9.

Một chủ cửa hàng gần khu vực Dongsi cảm thấy hơi phiền bởi lệnh cấm. Bà cho hay dù ngừng bán trong hai ngày nhưng bà vẫn phải trả tiền thuê nhà. “Không làm ăn gì. Chẳng có nơi nào để đi, thậm chí cả cửa hàng tạp hóa và siêu thị cũng đóng cửa. Tôi đã dự trữ đủ thức ăn và sẽ không làm gì khác ngoài xem tivi trong hai ngày”, bà nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người dân Trung Quốc đều phàn nàn. Ellen Hu, nhân viên tại một khách sạn gần Quảng trường Thiên An Môn, bày tỏ vui mừng vì có thêm ngày nghỉ.

Nhiều đồng nghiệp của tôi xin nghỉ phép từ hôm 31/8 và có cả một tuần để du lịch. Chúng tôi ủng hộ lễ duyệt binh”, người này nói.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x