Cảnh sát xô xát với thân nhân MH370 biểu tình trước Đại sứ quán Malaysia

08/08/15, 08:13 Thế giới

Hôm 7/8, hàng chục thân nhân hành khách chuyến bay MH370 đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh để bày tỏ sự phẫn nộ, và xảy ra xô xát với cảnh sát.

Thân nhân MH370 tranh cãi với cảnh sát bên ngoài Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 7/8. (Ảnh AFP / Getty)

Khoảng 50 người biểu tình định vào toà nhà Đại sứ quán Malaysia đòi câu trả lời. Các thân nhân giận dữ vì những thông điệp họ cho là trái chiều giữa chính phủ Malaysia và Pháp về mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương.

Trước đó, các thân nhân Trung Quốc bước ra khỏi một cuộc họp với hãng Malaysia Airlines cho rằng, các lãnh đạo hãng hàng không này cùng một phiên dịch viên đã không chuẩn bị để đáp ứng mối quan tâm của họ.

Trong số 239 hành khách và thành viên tổ bay có tới 153 người là người Trung Quốc.

Tôi không tin được họ“, Wang Wing Lei, có cha mẹ ở trên chuyến bay mất tích hôm 8/3/2014, nói. “Đây không phải là lần đầu tiên họ có thông tin sai… Vì sao? Hãy nói cho tôi vì sao?“.

Sự mất lòng tin vào chính quyền Malaysia trong cuộc điều tra MH370 lên đến đỉnh điểm khi các thân nhân hành khách chuyến bay yêu cầu Malaysia giải thích về bình luận của Thủ tướng Najib Razak, rằng cánh máy bay thực sự là của phi cơ mất tích. Nhiều người nghĩ Malaysia đang muốn mau chóng kết luận máy bay rơi xuống biển để khép lại vụ việc.

Trong lúc đó, các nhà điều tra Pháp vẫn chưa xác nhận mối liên hệ và bác bỏ tuyên bố có thêm mảnh vỡ MH370 được tìm thấy trên đảo.

Sáng sớm 7/8, Pháp tăng cường tìm kiếm khu vực quanh Reunion, sau khi những mảnh vỡ mới được phát hiện trên đảo, bao gồm cửa sổ máy bay và đệm ghế. Trong một thông cáo, Pháp nói sẽ đóng vai trò trong nỗ lực quốc tế do Australia dẫn đầu “để hé lộ ánh sáng về thảm kịch này”.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x