Những bức ảnh tuyệt vời nhất năm 2011

15/05/11, 16:38 Không đặt tên

Cuộc thi những bức ảnh đẹp nhất toàn thế giới năm 2011 do công ty Sony tổ chức ở London cuối tháng 4 vừa qua đã khép lại. Có hơn 51.000 hình ảnh gửi tới dự thi từ 148 quốc gia. Các nhiếp ảnh gia có cơ hội tranh tài trong nhiều chuyên mục khác nhau bao gồm: giải chuyên nghiệp mở rộng, hay giải cho các nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nào chúng ta hãy cùng nhau ngắm nghía những tấm ảnh đạt giải cao nhất và tìm hiểu thêm điều mà tác giả muốn gửi gắm qua mỗi bức hình nhé.

Bức ảnh này đoạt giải cao nhất của lĩnh vực “Văn hóa và nghệ thuật”. Mỗi năm một lần, nhóm chiếu phim di động lại đi qua từng bản làng xa xôi của Ấn Độ để chiếu cho dân xem. Ông Amit Madheshiya đã chụp được bức hình này trong một lần theo chân các nhà chiếu phim.

Bức ảnh với chủ đề “Phía sau màn đêm” đã đoạt giải cao nhất trong số các bức ảnh nghiệp dư được gửi tới tham dự. Nhiếp ảnh gia Chumlong Nilkon đã bắt được khoảnh khắc này khi tất cả mọi người cùng thả đèn lồng ước nguyện ở Chiang Mai, Thái Lan. Nhìn bức ảnh rất nhiều người có thể liên tưởng tới bộ phim hoạt hình đình đám “Tangled”, cũng có cảnh thả đèn trời y hệt thế này.

Một em bé người Miến Điện đi tị nạn ở phía Nam Bangladesh. Sự đàn áp và bức hại tại Myanma (Burma) đã khiến nhiều người Hồi Giáo phải đi tị nạn. Bức ảnh của Javier Arcenillas đã đạt giải nhất lĩnh vực “Thời sự”.

“Sức sống” là tên chủ đề của hình ảnh này. Nó đã đoạt giải trong cuộc thi “Trổ lá” tại Tokyo.

Nắm giữ giải nhất lĩnh vực “con người”, bức ảnh “Kẻ đi săn” này mô tả sinh hoạt cộng đồng người dân sống ở khu vực Đồng bằng sông Paraná, Argentina. Nhà nhiếp ảnh Alejandro Chaskielberg đã chia sẻ những khoảnh khắc trong suốt 2 năm làm dự án tại đây.

Trong lĩnh vực “Những vấn đề đương thời”, hình ảnh một cậu bé đi qua xác một phụ nữ bị ám sát ở thành phố Guatemala đã mang lại ấn tượng cho người xem. Đó là đặc trưng cho nền văn hóa tại Châu Mỹ Latinh.

Hai thành viên của bộ tộc Ethiopia đang song hành cùng chiếc cúp chiến thắng trong cuộc thi truyền thống của họ: “Cuộc thi những người béo nhất”. Bức ảnh nhận giải cao nhất về “Thể thao”.

Hai con kiến đang cố kéo thức ăn trong một bức ảnh của nhiếp ảnh người Indonesia, Andiyan Lutfi, đã giành giải nhất chủ đề về “Thiên nhiên và động vật hoang dã”.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x