Báo cáo: Môi trường ô nhiễm ở Bắc Kinh là “không phù hợp cho con người sinh sống”

19/02/14, 19:08 Thảm họa

 

Tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc Đại Lục, đặc biệt là Bắc Kinh, được sự quan tâm rất lớn của Thế Giới. Vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, một báo cáo của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho biết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Bắc Kinh là “không phù hợp cho con người sinh sống”.

Theo khảo sát trong ba chỉ số về sinh thái như: chỉ số để có thể sinh sống, chỉ số về môi trường và chỉ số ô nhiễm thì chỉ số sinh thái của Bắc Kinh xếp hạng thứ 39/40 các thành phố được khảo sát. Báo cáo cho biết, theo chỉ số về môi trường, chỉ số có thể sống được ở Bắc Kinh là rất thấp dưới mức trung bình, chỉ số về môi trường là ở dưới mức trung bình. Điều đó cho thấy rằng, môi trường sống ở Bắc Kinh còn xa mới đạt được mức tiêu chuẩn. Ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, thấp hơn cả tiêu chuẩn ở mức trung bình, thậm chí còn không đạt được mức độ phù hợp cho con người sinh sống.

Trong bảng xếp hạng hệ thống sinh thái, Stockholm xếp hạng đầu tiên, đếm ngược mười thành phố từ dưới lên thì có Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông. Trong đó, Hồng Kông xếp thứ 34, Thượng Hải xếp hạng 36 và Bắc Kinh xếp gần đầu từ dưới lên, tức là xếp hạng 39. Theo báo cáo, xếp hạng cuối cùng là Mosscow vì môi trường tự nhiên khắc nghiệt gây ra bởi mùa đông lạnh và kéo dài.

Cư dân mạng bực bội: Cuối cùng cũng phải nói lên quan điểm của sự thật

Nhiều cư dân mạng Bắc Kinh cho biết: Cuối cùng cũng phải nói lên quan điểm của mình về sự thật: đó là không thể ở được. Chúng tôi không thể tồn tại lâu dài được! Chúng tôi không thể sống thêm ở đây được! …

Một số cư dân mạng cho biết: Dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, môi trường sinh thái bị hủy diệt chưa từng có. Ở khắp mọi nơi, con người sống chỉ vì tiền và sự thù hận, người dân Trung Quốc bây giờ không chất độc nào là chưa phải nếm thử !

Vào năm 2013, Sương mù ở Bắc Kinh Trung Quốc là tồi tệ nhất

Cục quản lý khí tượng Trung Quốc công bố số liệu cho thấy sương mù đã bao phủ một nửa đất nước Trung Quốc vào năm 2013. Năm vừa qua là năm sương mù bao phủ nhiều nhất trong 52 năm qua, trong đó Bắc kinh là nghiêm trọng nhất. Theo thống kê, thời tiết sương mù ở Bắc Kinh tồi tệ nhất kể từ năm 1954. Sương mù bao phủ hơn 100 ngày qua kể từ đầu năm tới nay. Khói mù từ kéo dài từ vài ngày tới hơn 46 ngày, nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Nồng độ chất độc PM2.5 cao gấp 1000 lần mức cho phép ở thành phố Bắc Kinh.

Link gốc: http://vietdaikynguyen.com/v3/world…

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

x