3 người mua bò, đều phải thốt lên rằng nhân quả thật kỳ diệu

18/03/17, 09:21 Nhân quả - Luân hồi

Từ xưa đến nay, nhân quả chính là thứ công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu, cũng như thiếu nợ ai những gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương xứng.

(Ảnh minh họa từ internet)
Từ xưa đến nay, bất kể thiếu ai thứ gì, đều sẽ phải hoàn trả đầy đủ. (Ảnh minh họa từ internet)

Vào triều đại nhà Minh, khoảng năm Kỷ Sửu. Ở Thái Nguyên có một người giữ thuyền tên là Vương Ngạn Tu, có mượn phú ông một lượng tám tiền vẫn chưa kịp trả thì đã qua đời.

Có một ngày, phú ông mơ thấy Vương Ngạn Tu eo đeo đai lưng trắng, đi vào bên trong chuồng bò. Ngay sau đó người hầu tới báo rằng: “Bò cái vừa sinh con”. Phú ông đi đến xem xét, thấy ở dưới lưng con bò mới sinh có vân trắng.

Sau này, khi bò lớn lên, phú ông bảo người hầu: “Hãy mang con bò này đi bán, nhớ là chỉ bán với giá một lượng tám tiền”.

Người hầu trên đường đi bán thì có Hà đồ tể hỏi mua, thế là liền bán bò cho Hà đồ tể với giá rẻ một lượng tám tiền.

Sau đó, có một người nông dân, trông thấy con bò này rất khỏe mạnh nên đã ra giá tiền hai lượng sáu tiền và mua lại con bò này từ Hà đồ tể, dùng nó để cày ruộng.

Con bò này cày ruộng rất giỏi, vì thế không cần người đến trông coi. Một ngày nọ, con bò vô cớ mà chết, khiến người nông dân này vô cùng tiếc nuối.

Sau đó, Hà đồ tể tình cờ gặp phú ông trên đường, tò mò hỏi: “Sao ông chỉ bán con bò đó với giá một lượng tám?”.

Phú ông trả lời: “Con bò đó chính là Vương Ngạn Tu, hắn kiếp trước chỉ thiếu ta một lượng tám tiền”.

Hà đồ tể nghe xong, bỗng ngộ ra nói: “Vương Ngạn Tu năm đó mua thịt thiếu nợ tôi 8 tiền, cho nên tôi bán còn bò đó lời được 8 tiền”.

Sau một lát, người nông dân tình cờ ngang qua nghe được chuyện, ông cũng bừng tỉnh nói: “Tôi nợ tiền Vương Ngạn Tu vẫn chưa trả. Vậy là con bò đó tới để đòi nợ tôi, đòi được rồi thì vô cớ chết. Vậy là tiền tôi nợ cậu ta đã trả được rồi!”.

Ba người này (phú ông, Hà đồ tể, người nông dân), đều cảm thán, nhân quả thật diệu kỳ! Dân bản xứ sau khi biết được việc này, thì càng tin tưởng rằng nhân quả luân hồi là có thật!

Xem thêm: Donald Trump là đại tướng George Smith Patton chuyển sinh?

Lê Hiếu, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x