Thị trưởng âm mưu ám sát lãnh đạo cấp cao bằng tên lửa

12/09/13, 09:02 Thế giới

Cảnh sát tại Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã phát hiện một thị trưởng lắp đặt hệ thống tên lửa đất đối không để ám sát quan chức cấp cao.

Theo Russia Today, hệ thống tên lửa mà cảnh sát phát hiện thuộc về ông Amirov, thị trưởng thành phố Makhachkala, cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

“Chúng tôi có những cơ sở rõ ràng để tin rằng Amirov và 2 đồng phạm đang chuẩn bị thực hiện vụ ám sát nhằm vào một quan chức cấp cao để gây sức ép vớigiới chức cộng hòa Dagestan trong quá trình đưa ra quyết sách. Hệ thống tên lửa đất đối không di động Strela-2M, được cất giấu ở một quận thuộc Dagestan. Nó chính là công cụ để họ thực hiện mưu đồ ám sát”, các công tố viên cho biết.  

Thị trưởng Amirov.

Tuy nhiên, cơ quan công tố chưa tiết lộ danh tính của các quan chức mà Amirov muốn ám sát để phục vụ cho quá trình điều tra.

Vào ngày 10/09, giới chức khám xét nhà của Amirov và tìm thấy những chứng cứ liên quan tới kế hoạch ám sát. Con trai của Amirov chứng kiến quá trình khám xét.

Ngoài ra, Amirov cũng là nghi can hàng đầu trong một vụ ám sát quan chức cấp cao khác. Ủy ban Điều tra liên bang Nga nghi ngờ Amirov đã hạ sát một nhà điều tra vào tháng 12/2011. Nạn nhân là Arsen Gadzhibekov, người đứng đầu chi nhánh của Ủy ban điều tra tại thành phố Makhachkala. Một sát thủ đã bắn Gadzhibekov gần nhà riêng khi ông vừa rời khỏi xe.

Trước đó, ông này đã giải quyết hàng loạt vụ án nghiêm trọng, bao gồm một vụ tấn công khủng bố khiến 10 người chết và 270 người bị thương. Nhà chức trách đã xác định được danh tính của kẻ đã bắn Gadzhibekov. Khi bị bắt, tên hung thủ này đã khai ra vai trò của Amirov trong vụ ám sát.

Amirov, 59 tuổi, là thị trưởng thành phố Makhachkala từ năm 1998 tới nay. Ông ta có biệt danh là “Bloody Roosevelt” (tạm dịch là Roosevelt đẫm máu), do người ta nghi ngờ ông dính líu tới một loạt vụ ám sát các doanh nhân địa phương vì họ không chia sẻ lợi nhuận với những công ty do Amirov kiểm soát cũng như những quan chức và chính trị gia “cứng đầu” dám phản đối các nhóm mafia địa phương.   Theo Thanh Hương (Zing.vn/Tri thức)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x