Trải nghiệm kỳ diệu tại Ladakh – Ấn Độ – Phần 1

Có một học viên ở Ấn Độ đi khắp nơi để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng rõ sự thật, cô ấy đã trải qua bốn tháng ở Ladakh, một vùng núi ở phía tây bắc Jammu và Kashmir ở miền Bắc Ấn Độ. Một điều gì đó khá bất thường đã xảy ra trong thời gian này được lặp đi lặp lại theo những cách khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong suốt thời gian khi học viên này còn ở trong vùng. Nói ngắn gọn, điều đó giống như là Sư phụ đã đưa ra các gợi ý và đề xuất thông qua những người dân địa phương, giúp đỡ học viên này truyền rộng Đại Pháp.
 

  Các tài liệu làm rõ sự thật được trưng bày
trên một đường phố đông đúc tại thị trấn Le

Những buổi trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức liên tục vào các ngày chủ nhật trên con đường chính, còn được gọi là Chợ Chính (Main Bazaar), tại thị trấn Leh (thị trấn chính và duy nhất ở Ladakh). Rất nhiều học sinh, giáo viên từ các ngôi làng gần xa và từ chính thị trấn Leh, cũng như những người dân địa phương và khách du lịch khác đều đi ngang qua con đường này, đặc biệt là vào những ngày chủ nhật. Buổi trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành cố định, vì nó đã được tổ chức vào rất nhiều ngày chủ nhật tại cùng một chỗ. Học sinh thực sự thích thú với những buổi trưng bày này hết lần này qua lần khác. Những em nào mà đã được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong các trường học của chúng đôi khi hát vang “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (“Pháp Luân Đại Pháp là tốt”). Một số em còn mời người học viên này đến thăm trường học của mình hoặc mời cô ấy đến thêm một lần nữa.

Những người hảo tâm muốn truyền rộng Đại Pháp

Người học viên ấy đã lên kế hoạch để dán poster “Ngồi cạnh tôi” (“Sit by my side”) bằng tiếng Anh và tiếng Ấn Độ ở một số nơi. Khi bắt đầu dán một vài cái trong số những tấm poster này tại một địa phương gần đó, rất nhiều người trong các cửa hàng, nhà hàng, và nhà khách lại gần học viên này và nói với cô ấy rằng các poster có thể được dán trong các cửa hàng của họ một lần nữa trong năm nay, và họ tiếp tục nhắc cô ấy khi họ gặp lại cô một vài ngày sau đó. Chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra, vì vậy cô quyết định dành nhiều thời gian hơn để thực hiện việc này.

Giám đốc của một chuỗi các khách sạn nói với học viên này rằng cô ấy có thể dán các poster trong tất cả các khách sạn của ông ta. Năm nay cũng có rất nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy những tấm poster này “ở khắp mọi nơi.” Một thầy hiệu trưởng nói rằng ông đã “nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi,” nhưng không biết là chúng nói về những điều gì. Ông đã rất vui khi các học viên đến trường học của mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên này đã lên kế hoạch để trưng bày một ít hình ảnh tại Chợ Chính vào 20 tháng 7. Nhưng một lần nữa, một cậu bé làm việc trong một hiệu sách gần đó gợi ý cho cô ấy một cách rõ ràng và ngây thơ về buổi trưng bày, vì vậy cô quyết định tiến hành tiếp những buổi trưng bày trên con đường chính, và nó đã thực sự rất thành công.

Tại khu trưng bày trong Chợ Chính, những người từ những nơi rất xa háo hức hỏi xin các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp để mang về nhà và chuyền cho nhau. Chắc chắn là nhờ sự an bài của Sư Phụ mà các tài liệu này đã đến được rất nhiều người ở những nơi rất xa xôi.

Một ngọn đèn Đại Pháp thắp sáng khắp nhiều nơi

         Năm nay, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến 13 trường học ở trong và xung quanh thị trấn Leh. Các trường này bao gồm cả những trường lớn và trường nhỏ, ngôi trường nhỏ nhất chỉ có 17 học sinh, và ngôi trường lớn nhất thì có đến hàng ngàn em. Các trường học này chủ yếu nằm ở các làng xung quanh thị trấn Leh. Trong tất cả các trường đó, học sinh và nhiều giáo viên thực hành đầy đủ tất cả năm bài tập (5 bài luyện công). Vấn đề nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt tại Trung Quốc đã được thảo luận rất rõ trong các trường học này, với những buổi trưng bày các hình ảnh và tranh vẽ của các học viên, mô tả cuộc đàn áp và đức tin kiên định của các học viên khi đối diện với cuộc đàn áp.

 Học sinh chăm chú đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp
và cuộc bức hại tại một hành lang trong trường học

Đó là một kinh nghiệm mới cho người học viên này, chỉ cần trưng lên các poster khác nhau và giải thích cho các em nội dung của các bức tranh, chẳng hạn như “Tại sao?” “Không thể đi đâu”, “Không nhà”, “Nỗi đau của em bé mồ côi”, và” Đêm thắp nến thỉnh nguyện”, với dòng chữ “Ngồi cạnh tôi”.

Thật dễ dàng để giải thích rõ ràng thông qua những bức tranh, bất chấp sự tàn bạo và điên rồ của cuộc bức hại, vẫn có rất nhiều ánh sáng, sức mạnh, hy vọng, và không hận thù hay giận dữ. Những hình ảnh và lời giải thích của người học viên này đã làm cảm động trái tim và tâm thức các giáo viên và rất nhiều học sinh.

           Khi được biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến các trường học nhiều hơn trong năm nay, nhiều người đã đề nghị bổ sung thêm các ngôi trường khác nữa. Đôi khi lại có những người khác nhau đề cập đến cùng những ngôi trường hoặc những vùng, một số trong đó ở rất xa. Một số thầy hiệu trưởng đã sẵn sàng lên kế hoạch để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh của họ vào năm tới.

Học sinh ở một số trường học ở Ladakh học các bài tập Pháp Luân Công

           Thật sự rất phấn khởi khi nhìn thấy các em thực hiện các bài tập một cách rất chăm chú. Tại một trong số những trường học đó, có nhiều em cảm thấy khó chịu khi thực hiện các bài tập đứng vì quá nóng do mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ, nhưng tất cả mọi sự khó chịu đều biến mất một cách kỳ diệu ngay sau khi thiền định.

Các em đang thực hành ngồi thiền

 

Dịch từ: http://en.minghui.org/html/articles/2012/11/15/136327.html

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x