Cuộc “thi Olympic” đầu tiên giữa vũ trụ và Trái đất

18/09/12, 20:33 Khoa học

Nữ phi hành gia thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) – Sunita Williams đã trở thành người đầu tiên đọ sức cùng các VĐV mặt đất trong bài thi 3 môn phối hợp gồm chạy, đạp xe và “bơi” từ vũ trụ.

Sunita Williams đã trở thành trưởng phi hành đoàn Expedition 33 trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) – module nghiên cứu trong không gian hiện đang quay quanh quỹ đạo và cách Trái đất 386 km.

Nữ phi hành gia Sunita Williams thực hiện bài thi 3 môn phối hợp trên trạm ISS.

Để thực hiện bài thi 3 môn phối hợp giống như các vận động viên tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp Nautica Malibu được tổ chức tại Nam California vào hồi cuối tuần trước, nữ phi hành gia Williams đã sử dụng các thiết bị thể dục đặc biệt hoạt động trong môi trường không trọng lực bao gồm xe đạp đạp tại chỗ, thiết bị chạy bộ treadmill và thiết bị tăng cường sức dẻo dai.

Sau khi “bơi” quãng đường dài 0,8 km, đạp xe 29 km và chạy 6,4km, cô Williams đã hoàn thành bài thi của mình với khoảng thời gian 1 giờ 48 phút và 33 giây.

“Tôi rất vui vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình”, Williams phát biểu từ trạm ISS sau khi cán vạch đích.

Trạm ISS vốn được trang bị máy tập chạy bộ điện treadmill và xe đạp đạp tại chỗ gắn dây đai giữ cho các phi hành gia không bị trôi nổi trong không trung khi đang thực hiện bài tập.

Do đó, để mô phỏng phần thi bơi giống như dưới Trái đất, nữ phi hành gia Williams đã sử dụng một dụng cụ mang tên Thiết bị tập chống đẩy tiên tiến (ARED) để tập cử tạ và chống đẩy tương tự như bài thi bơi trong môi trường vi trọng lực.

Tập thể dục vốn được xem là một quy định bắt buộc với tất cả các phi hành gia bởi trong môi trường không trọng lực, các cơ bắp và xương rất dễ bị tổn thương và yếu đi.

Trước khi tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp Nautica Malibu qua màn hình cùng các vận động viên dưới mặt đất, Williams đã bắt đầu tập luyện các nội dung thi trước thời điểm được đưa lên trạm ISS vào ngày 14/7.

Sau khi đặt chân lên trạm ISS, nữ phi hành gia này đã tham gia cuộc thi chạy mang tên Đường Falmouth vào ngày 12/8 ngay trong vũ trụ – một bước chuẩn bị cho cuộc thi 3 môn phối hợp diễn ra vào cuối tuần trước.

Năm 2007, nữ phi hành gia Williams cũng đã tham gia cuộc thi Boston Marathon trên thiết bị chạy bộ treadmill bên trong trạm ISS với thành tích 4 giờ 23 phút và 10 giây.

Hiện tại, Williams là 1 trong 3 phi hành gia hiện đang sinh sống và nghiên cứu trên trạm ISS. Theo kế hoạch, 2 phi hành gia gồm Yuri Malenchenko của Nga và Akihiko Hoshide – người Nhật Bản sẽ cùng phi đoàn trưởng Williams quay trở về Trái đất vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, 2 phi hành gia Nga – Gennady Padalka và Sergei Revin cùng 1 phi hành gia NASA – Joe Acaba là những người đã rời khỏi trạm ISS và quay trở về Trái đất an toàn vào ngày Chủ Nhật (16/9). Dự kiến, 3 phi hành gia khác sẽ được đưa lên trạm ISS vào tháng 10 tới.

Theo Infonet

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x