Gia đình dành một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa tại lớp học Pháp Luân Công ở Đoài Loan

20/08/12, 12:25 Pháp Luân Công

Vào mùa hè, đặc biệt là thời gian gần đây, khí hậu Đài Loan rất nóng nực. Nhiều bậc phụ huynh thường gửi con đến các trại hè để chúng có một kỳ nghỉ hè có ý nghĩa. Tuy nhiên, một số phụ huynh đã chọn cách gửi con em mình đến lớp học Pháp Pháp Luân Công ở địa phương để chúng có thể thu được nhiều lợi ích trong mùa hè này.

Gia đình dành một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa tại lớp học Pháp Luân Công ở Đoài Loan.1

Học sinh trong lớp học Pháp đang xem các video bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí

Từ ngày 09 đến ngày 18 tháng 07, năm 2012, các học sinh độ tuổi từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, cũng như những người 60-70 tuổi đến từ các quận Đào Viên, Zhongli và Neili đều tới tham gia lớp học hè Pháp Luân Công kéo dài 9 ngày.

Cha mẹ và con cái dành một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa tại lớp học Pháp Luân Công ở Đoài Loan.2

Tập công

Cha mẹ và con cái dành một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa tại lớp học Pháp Luân Công ở Đoài Loan.3

Học Pháp và tập công

Một trong những người tổ chức lớp học hè là cô Lâm Hương Sầm, một giáo viên trung học. Cô có một cậu con trai và một cô con gái. Cô hy vọng rằng việc học Pháp và tập công sẽ giúp các con của cô có tâm tính tốt hơn. Đó là lý do cô quyết định tổ chức lớp học.

Bé gái mười tuổi của cô Lâm đã rất cảm động khi chứng kiến nỗ lực của những đứa trẻ khác tại lớp học này. Khi cô bé nhìn thấy các bạn khác, bao gồm cả em trai của cháu có thể ngồi kiết già, cháu cũng cố tập ngồi kiết già ở nhà. Cô Lâm rất vui mừng khi nhìn thấy điều đó.

Cô Lâm chia sẻ rằng nhờ học Pháp, các con của cô đã hình thành thói quen hướng nội trong cuộc sống hàng ngày. Một học viên từ Đài Loan, ông Chung Đỉnh Bang, gần đây đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giam trái phép. Các học viên địa phương đã đi đến những khu chợ đông đúc để thu thập chữ ký kêu gọi chính quyền thả ông. Khi cô Lâm đang làm một tấm áp phích thì cậu con trai bốn tuổi của cô nhảy nhót và vô tình làm đổ thức uống của chị cậu bé lên tấm áp phích. Cô Lâm bắt đầu rầy la con trai, nhưng con gái của cô đã nói nhỏ với cậu bé: “Chị xin lỗi. Chị không nên đặt đồ uống gần tấm áp phích. Chúng ta hãy mau dọn sạch“. Cậu bé gật đầu, rồi giúp chị mình dọn sạch.

Cô Lâm và các con của mình làm áp phích để giải cứu đồng tu
Cô Lâm và các con của mình làm áp phích để giải cứu đồng tu

Trên đường đến điểm sản xuất tài liệu, con trai của cô nói nhỏ với mẹ: “Mẹ ơi, lúc nãy, mẹ rất đáng sợ!” Cô Lâm cảm thấy thật tệ vì cô đã không phản ứng với con mình bằng thái độ từ bi và khoan dung. Cô nói với cậu bé: “Mẹ xin lỗi vì đã làm con sợ“. Sau đó, con trai của cô nói: “Mẹ, con tha thứ cho mẹ vì con cũng đã làm sai“. Trong lúc cô Lâm thu thập chữ ký, con gái của cô đã trông em trai mình để cô có thể tập trung làm.

Cô Lâm chia sẻ rằng tại lớp học Pháp chín ngày, cô hiểu rằng cô còn thiếu kiên nhẫn trong việc chăm sóc các con. Vì cô đang tổ chức sự kiện, cô không nên trốn tránh trách nhiệm giáo dục con cái một cách bình tĩnh.

Hàng xóm khen ngợi cách xử sự ngoan của hai anh em

Tất cả bốn thành viên của gia đình cô Dương đều là học viên. Con trai lớn của cô sắp lên lớp hai, còn con trai nhỏ sẽ đi học mẫu giáo vào mùa thu này. Cả hai cậu bé đều rất ngoan và được hàng xóm khen ngợi. Cô Dương tin rằng đó là kết quả từ việc học Pháp. Cả hai con trai của cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ khi còn rất nhỏ.

Hai anh em ngồi thiền

Đây là lần thứ hai chúng ghi danh vào lớp học chín ngày. Lần này, chúng lắng nghe các bài giảng của Sư Phụ chăm chú hơn. Trước đây, chúng hay cãi nhau, nhưng kể từ khi chúng tu luyện Đại Pháp, chúng biết rằng cãi nhau, đánh nhau, và chửi bậy là xấu bởi vì chúng sẽ bị mất đức. Giờ đây, chúng nhanh chóng hướng nội để giải quyết xung đột một cách từ bi.

Chúng tập công nửa tiếng và học Pháp từ nửa tới một tiếng mỗi ngày ở nhà. Cậu bé lớn năm nay bảy tuổi, và bây giờ cháu đã có thể đọc hiểu Chuyển Pháp Luân. Cậu bé biết rất nhiều từ và cũng có thể đọc cuốn sách cho em trai mình.

Cô giáo ở trường mầm non thường khen cậu bé ngoan. Một lần, khi nhìn thấy cô giáo mệt, cậu bé đã nói chuyện với cô và khuyên cô: ”Cô ạ, cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô đừng làm việc quá sức“.

Một cô bé là con một không hề kiêu ngạo và biết nghĩ cho người khác trước tiên

Chỉ Hàm chuẩn bị lên lớp hai vào mùa thu này. Cô bé bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ năm ba tuổi. Cô bé là con một, nhưng không hề hư vì được nuông chiều. Trên thực tế, cô bé cư xử rất tốt. Chỉ Hàm không bao giờ cãi nhau với bất cứ ai, và khi những đứa trẻ khác có xung đột, cô bé thường giúp các bạn giải quyết chúng. Cô bé không chỉ giúp đỡ những đứa trẻ khác ngừng cãi nhau, mà còn sử dụng Pháp để thuyết phục chúng không lấy đồ đạc của người khác bởi chúng sẽ mất đức nếu chúng làm vậy.

Cha mẹ và con cái dành một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa tại lớp học Pháp Luân Công ở Đoài Loan.9

Tiểu đệ tử Chỉ Hàm ngồi thiền

Vì cô bé cư xử rất ngoan và lễ phép, người hàng xóm của cô bé đã tò mò đến nỗi tới nhà cô bé để học Pháp Luân Công. Mùa hè này, cô bé đã mời các bạn tới tham gia lớp học mùa hè cùng mình.

Mẹ của Chỉ Hàm, bà Nhã Bình, biết cách vận dụng Pháp để dạy con gái mình cách cư xử. Vì vậy, cô bé biết cách hòa hợp với những người khác, có ít ham muốn vật chất, và thường chia sẻ với mẹ. Một ngày nọ, khi mẹ của cô đang chuẩn bị nói điều gì đó để chỉ trích người khác, Chỉ Hàm ngay lập tức hét lên: “Mẹ” và nhắc nhở mẹ tu khẩu. Khi đó, Nhã Bình đã dừng lại. Cô ấy cho biết cả gia đình mình đều tập Pháp Luân Công, vì vậy gia đình của họ sống rất hạnh phúc.

Các học viên trẻ từ bỏ các chấp trước về danh, lợi, và tâm tật đố

Huệ Văn đưa ba đứa con và cháu gái của mình đến lớp mùa hè. Cô ấy cho biết  những đứa trẻ tập Pháp Luân Công khác với những đứa trẻ thông thường. Ví dụ, con trai lớn của cô chuẩn bị lên lớp sáu vào mùa thu này. Cậu bé là một học sinh giỏi và có một lần đã xếp thứ ba trong lớp. Tuy nhiên, cô giáo lại trao phần thưởng của cậu bé cho một học sinh khác bởi vì cô muốn các học sinh khác có cơ hội để được phần thưởng. Thay vì phàn nàn, cậu bé đã về nhà và kể với mẹ điều đó.

Con trai thứ hai của cô năm nay lên lớp bốn. Cậu bé tham gia lớp học âm nhạc như anh trai, và khi giáo viên đối xử với các học sinh không công bằng, cậu bé có thể điều chỉnh suy nghĩ theo Pháp và từ bỏ các chấp trước. Con gái út của cô chuẩn bị bước vào lớp ba vào mùa thu này. Cô bé rất ngoan và không bao giờ ghen tị với hai người anh trai tài giỏi của mình. Một lần, sau khi có xung đột với anh cả, cô bé đã biết lỗi và nói với mẹ: “Anh đánh con, nhưng con đã đánh lại mặc dù con biết con nên nhẫn“. Có rất nhiều trường hợp tương tự về việc ba đứa trẻ sẵn sàng tự kỷ luật bản thân và suy ngẫm về hành vi của mình.

Mặc dù ông nội không phải là một học viên, ông biết các cháu của mình rất khác biệt. Nếu chúng không học Pháp hoặc tập công tốt, ông sẽ nhắc nhở chúng không được buông lơi.

Huệ Văn cho biết, bởi vì cô ấy không có thời gian giúp đỡ lũ trẻ tu luyện, cô ấy đã đứa chúng đến lớp học mùa hè với hy vọng rằng chúng sẽ cùng nhau nâng cao tâm tính và không bị ảnh hưởng xấu bởi xã hội hàng ngày. Nhìn thấy con đồng hóa với Pháp trong lớp học, cô ấy tự nhủ mình phải giáo dục con cái thật tốt.

Cháu gái của Huệ Văn là một học viên mới, nhưng cô bé dành phần lớn thời gian ở trong lớp  và tập luyện rất nghiêm túc. Ở nhà, cô bé cố gắng để ngồi kiết già. Cô bé cũng học Pháp rất chăm chú.

Một học viên mới học cấp hai hy vọng sẽ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn

Dương Thắng Trạch chuẩn bị bước vào cấp hai. Mẹ của cậu ấy là một học viên, bà đã khuyến khích cậu tham gia vào lớp học mùa hè. Hằng ngày, cậu tự đi đến lớp học bởi vì mẹ của cậu phải đi làm. Khi được hỏi về cảm tưởng của mình đối với lớp học, cậu ấy trả lời: “Cháu cần phải làm tốt hơn nữa“.

Khi được hỏi về cảm tưởng của mình đối với các bài giảng của Sư Phụ, cậu ấy cho biết Pháp rất sâu sắc, và cậu ấy rất ấn tượng với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cậu ấy chia sẻ rằng từ khi mẹ của mình bắt đầu tập Pháp Luân Công, tính khí của bà đã cải thiện rất nhiều.

Cảm thấy khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần sau lớp học mùa hè

Bà Hoàng Mẫu Đan đang ở độ tuổi 50. Bà sống ở Đại Uyên và mới tập Pháp Luân Công được một năm. Tuy vậy, môn tập đã mang đến cho bà một cuộc sống mới. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà yếu đến nỗi không thể giặt quần áo và tự đi bộ. Một ngày nọ, khi bà nhìn thấy những người tập luyện Pháp Luân Công tại công viên, bà đã tham gia cùng họ. Con đường tu luyện của bà bắt đầu từ đó.

Đây là lần đầu tiên bà tham dự lớp học Pháp chín ngày này. Sau khi xem đĩa DVD bài giảng Pháp của Sư Phụ, bà cảm thấy rất tốt. Mặc dù mới chỉ bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bà đã biết sự thật về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ. Giờ đây, bà thường gọi điện cho các học viên Trung Quốc đại lục để giảng chân tướng. Bà hy vọng rằng mình có thể tinh tấn hơn trong tu luyện.

Bà và cháu trai cùng tham dự lớp học Pháp

Bà Huệ Văn đã tập Pháp Luân Công trong hơn ba năm. Bà trông không giống những người ở độ tuổi của bà chút nào. Lần này, bà đưa đứa cháu trai sáu tháng tuổi đến lớp học. Em bé ngủ ngoan ngoãn trên vòng tay bà trong lớp học. Mọi người đều nhận thấy bầu không khí thuần tịnh trong trường năng lượng của các học viên thực sự có thể biểu hiện sự kỳ diệu của Đại Pháp và điều chỉnh lại tất cả các trạng thái không đúng đắn.

Cha mẹ và con cái cùng học Pháp; giữa họ không còn khoảng cách

Trong xã hội hiện đại, các bậc cha mẹ luôn cố gắng hết sức để tìm ra một phương pháp hoàn hảo trong việc giáo dục con cái. Nhiều học viên đã khuyến khích các thành viên trong gia đình của họ, đặc biệt là trẻ em vị thành niên, học Pháp Luân Công. Trẻ em là niềm hy vọng cho tương lai của một quốc gia và cách chúng ta dạy dỗ chúng để đạt được những kỹ năng chân chính về cuộc sống và xã hội đóng một vai trò rất quan trọng đối với tương lai của chúng trong xã hội.

Tất cả các học viên đều hiểu rằng nếu cha mẹ và con cái cùng học Đại Pháp, phương tiện giao tiếp duy nhất giữa họ sẽ là các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Bằng cách luôn nhìn nhận sự việc một cách tích cực và chấp nhận nhau một cách lý trí, các học viên có thể giúp đỡ lẫn nhau để nhanh chóng tìm ra gốc rễ của các cuộc xung đột giữa họ. Bằng cách này, trẻ em có thể bước trên con đường trưởng thành mà không có cảm giác lo sợ và hụt hẫng.

Bài liên quan:

(Theo Minh Huệ Net)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x