10 triệu dân Úc bị đe dọa bởi trận lụt lớn nhất trong 50 năm

24/03/21, 09:42 Thế giới

Gần một nửa người dân Úc đang phải chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt giữa trận lụt tồi tệ nhất 50 năm qua. 

Nước lũ nhấn chìm một khu vực rộng lớn ở thị trấn Port Macquarie, cách phía bắc Sydney khoảng 400 km, hôm 20/3. (Ảnh qua ONHABER.Net)

Theo CNN, ngày 23/3, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Úc đã ban hành cảnh báo thời tiết khắc nghiệt ở hầu hết các bang và vùng lãnh thổ trên đất liền của nước này, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người, tương đương 40% dân số.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn không ngớt làm ngập lụt phần lớn nước Úc, quét sạch nhà cửa, cầu cống và gia súc. Đây được coi là trận lụt tồi tệ nhất ở Úc trong nửa thế kỷ qua.

Trả lời báo chí ngày 23/3, Thủ tướng Scott Morrison cho biết: “Tình hình lũ lụt còn nhiều biến động và vô cùng khó khăn”.

Sông Parramatta, ở ngoại ô trung tâm Sydney, bị vỡ bờ làm ngập bến phà. (Ảnh qua BBC)

Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo, nhưng hàng ngàn người đã được giải cứu khỏi các khu vực ngập lụt trong những ngày gần đây. Khoảng 18.000 người đã được sơ tán, trong khi các quan chức ước tính con số đó sẽ tăng thêm khoảng 15.000 người.

Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều cây cầu bị ngập nước, động vật bị mắc cạn, nhà cửa bị nhấn chìm ở New South Wales, bang đông dân nhất của Úc. Bang Queensland lân cận cũng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Tại New South Wales, nơi trời đang đổ mưa ngày thứ tư liên tiếp, xuất hiện thêm một rãnh áp thấp được cho là sẽ khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn trong 24 giờ tới. Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklyan, cảnh báo rằng điều kiện thời tiết xấu đi sẽ khiến nhiều người phải hứng chịu lượng mưa nhiều hơn.

Người đàn ông thất thần trước ngôi nhà bị hư hại trong trận lũ. (Ảnh: CNN)

Tại thủ phủ bang New South Wales, đập Warragamba, nơi cung cấp nguồn nước chính cho thành phố, nước bắt đầu tràn từ ngày 20/3 và có thể tiếp tục trong một tuần nữa. Cách đây một năm, giữa đợt hạn hán và cháy rừng, mực nước tại con đập đã giảm xuống dưới một nửa dung tích, gây ra tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Mặc dù thời tiết có thể bắt đầu tốt hơn vào tối 24/3, nhưng giới chức cảnh báo những người dân bị ảnh hưởng có khả năng sẽ không về nhà được ngay vì những cơn mưa xối xả sẽ khiến mực nước sông dâng cao.

Một đoạn đường ở Port Stephens, phía bắc Sydney, bang New South Wales (NSW) bị nước lũ phá hỏng. (Ảnh: AP)

Khánh Nghi (Theo CNN)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x