Zimbabwe: Tổng thống 93 tuổi muốn độc quyền, quân đội đảo chính

16/11/17, 12:05 Thế giới

Quân đội Zimbabwe hôm 15/11 đã tiến vào thủ đô Harare, phong tỏa các tuyến phố chính, chiếm giữ các cơ quan chính phủ, tòa án… và quản thúc Tổng thống Robert Mugabe đã cầm quyền 37 năm mà không có ý lui về.

img_6a3941ccdd1cb7abde8db853e07ec67a237708
Quân đội Zimbabwe tiến vào thủ đô Harare với tuyên bố đang nhắm vào lũ tội phạm (bên cạnh Tổng thống Mugabe), những kẻ đã gây ra suy thoái kinh tế và xã hội cho đất nước. (Ảnh: AFP / Getty)

Tướng Sibusiso Moyo đại diện quân đội Zimbabwe cho biết, Tổng thống Mugabe (93 tuổi) và người vợ 52 tuổi Grace đã bị quản thúc. Thông báo từ văn phòng Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng xác nhận điều này.

Theo đó, ông Zuma sáng 15/11 đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Zimbabwe Robert Mugabe và nhận được thông tin rằng ông Mugabe đang bị quân đội quản thúc tại nhà riêng. Tổng thống Zimbabwe cho biết ông hiện “vẫn ổn”, Aljazeera đưa tin.

Tổng thống Zuma cũng đang giữ liên lạc với Lực lượng Phòng vệ Zimbabwe (ZDF). Ông kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế để đảm bảo hòa bình, ổn định ở Zimbabwe.

Tài khoản Twitter chính thức của chính quyền Nam Phi đồng thời cho hay Tổng thống Zuma sẽ gửi các đặc phái viên tới Zimbabwe để giúp xử lý cuộc khủng hoảng.

Xe bọc thép quân đội xuất hiện trên đường phố thủ đô Harare. Những người ủng hộ quân đội gọi đây là một “cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu, không phải đảo chính”. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Zimbabwe đêm 14/11, rạng sáng 15/11 đã triển khai binh sĩ, vũ khí hạng nặng, giành quyền kiểm soát thủ đô Harare và đài truyền hình quốc gia.

Trước những đồn đoán về một cuộc đảo chính đang diễn ra ở Zimbabwe, phát ngôn viên quân đội Sibusiso Moyo bác bỏ thông tin này trên sóng truyền hình trực tiếp. “Chúng tôi chỉ đang nhắm vào lực lượng tội phạm xung quanh ông (Mugabe), những người đang đem đến đau thương cho kinh tế, xã hội đất nước và cần phải mang họ ra công lý”, hãng tin Reuters dẫn lời Tướng Moyo, phụ trách vận tải hậu cần quân đội.

Ông Moyo nói thêm rằng: “Ngay khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ trở lại bình thường”.

Trong tuyên bố của ông Moyo có thêm một số điểm đáng chú ý sau:

– Người dân nên giữ bình tĩnh và hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.

– Quân đội cam kết tính độc lập của cơ quan tư pháp Zimbabwe được đảm bảo.

– Lực lượng an ninh nên “hợp tác vì sự tốt đẹp của đất nước chúng ta” và bất kỳ sự khiêu khích nào sẽ “gặp phải sự đáp trả thích đáng”.

Lo sợ bất ổn, hàng dài người đã xếp hàng tại các ngân hàng và điểm rút tiền ở thủ đô Harare. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Zimbabwe đang tuần tra các đường phố, kiểm soát các trụ sở chính phủ sau một đêm bắt bớ những người xung quanh Tổng thống.

Theo các thông tin chưa được kiểm chứng, quân đội Zimbabwe đã bắt giữ Bộ trưởng Tài chính Ignatius Chombo và Giám đốc Cảnh sát quốc gia Zimbabwe Augustine Chihuri. Ông Chombo là người lãnh đạo phe “G40” trong nội bộ đảng cầm quyền ZANU-PF, ủng hộ bà Grace kế nhiệm tổng thống Mugabe.

Căng thẳng phe phái tại Zimbabwe nổi lên vào một tuần trước khi ông Mugabe quyết định sa thải phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa để mở đường cho bà Grace, 52 tuổi, lên nắm quyền. Trước đó, ông Mnangagwa được coi là ứng viên sáng giá hơn bà Grace để kế nhiệm ông Mugabe.

Ông Mnangagwa là một cựu sĩ quan an ninh, nhận được sự hậu thuẫn từ các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là Chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Zimbabwe – Tướng Constantino Chiwenga. Ông Chiwenga nói rằng quân đội sẵn sàng hành động để “thanh lọc” đảng Zanu-PF của ông Mugabe.

Capture
Tổng thống Robert Mugabe và người vợ 52 tuổi. (Ảnh: Getty)

Những diễn biến ngày 15/11 đã cho thấy sự đối đầu chưa từng có giữa ông Mugabe và quân đội, tất nhiên với sức mạnh đang nằm trong tay những người trẻ. Ông Mugabe đã nắm quyền liên tục ở Zimbabwe kể từ những năm 1980 đến nay.

Trong những năm gần đây, vấn đề sức khỏe của vị tổng thống 93 ngày càng bộc lộ rõ. Bất chấp những điều đó, không có dấu hiệu cho thấy tổng thống Mugabe sẽ lui về sau.

Kinh tế Zimbabwe đã rơi vào lụn bại trong hơn 10 năm nay khi lạm phát siêu phi mã khiến đồng tiền nước này có tỷ lệ hối đoái ở mức siêu tưởng: 35 triệu tỷ dollar Zimbabwe tương đương 1 USD vào năm 2015.

Năm 2008, lạm phát ở nước này lên tới 500 tỷ % và về cơ bản đã quét sạch tiền tiết kiệm của người dân gửi bằng đồng nội tệ ở ngân hàng.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x