Xem phim khiêu dâm thu hút quỷ, người tu hành thấy ma quỷ đang khống chế con người

13/07/22, 15:59 Thế giới tâm linh

Trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay, sức cám dỗ quá lớn, các loại yếu tố tiêu cực có rất nhiều, đặc biệt là yếu tố loạn tính có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ví dụ: trong xã hội ngày nay, thú tiêu khiển của nhiều người là xem phim khiêu dâm, một người cho biết lúc đầu rất phản cảm, xem đây là một loại sa đọa, nhưng lâu dần, khi rảnh rỗi thì xem một chút, về sau cũng không nghĩ đó là chuyện lớn, còn có một chút nghiện.

Xem phim khiêu dâm có thể thu hút quỷ dâm dục bám lên thân. (Ảnh minh họa qua Soha)

Một ngày nọ, người này hét lên: “Không được xem phim khiêu dâm, tuyệt đối không được xem, tôi thấy có quỷ đang cười trong video, thật đáng sợ!”

Hóa ra hôm đó khi xem một đoạn phim khiêu dâm lan truyền trên mạng, người này mới phát hiện ra rằng người thực hiện bộ phim đã thực sự ghi lại được một hiện tượng linh dị. Một cô gái điếm đang đón khách, và một con quỷ đang trốn trong chăn bông trên chiếc giường phía sau cô, một phần cơ thể trên của con quỷ lộ ra bên ngoài chăn bông. 

Nhìn qua là một khuôn mặt trắng với đôi mắt đen và mái tóc dài bù xù, giống như khuôn mặt của một người phụ nữ đeo mặt nạ, thật sự rất đáng sợ. Con quỷ nhìn cô gái điếm từ phía sau, và điều khiển cô ta làm những điều bẩn thỉu đó. Đôi mắt cô gái nhìn qua cũng không có dáng vẻ tỉnh táo.

Điều này làm người này giật mình không nhỏ và giờ anh ta không muốn xem video khiêu dâm nữa. Anh thở dài nói: “Thảo nào người xưa thường nói nam nữ không phải là vợ chồng mà quan hệ là ‘quỷ hỗn’ (là tiếng hán việt, dịch ra tiếng việt là phóng đãng). Thật đúng là có quỷ lăn lộn ở trong đó! Nghe nói nếu bị quỷ nhập thì dần dần sẽ bị hút hết tinh khí, càng ngày càng trúng tà, càng ngày càng tệ hại.”

Một người bạn có công năng từng nói: “Người bất chính liền thu hút tà quỷ. Những bộ phim khiêu dâm đó âm khí quá thịnh, người ta cứ xem rồi chậm rãi nhìn vào là muốn bắt chước theo. 

Kỳ thực, rất nhiều khi mọi người làm điều xấu họ thực sự nghĩ rằng họ đã làm điều đó, nhưng nó không hoàn toàn đúng. Nhiều khi con người có suy nghĩ xấu, theo đuổi điều xấu một cách mù quáng, lúc này dễ bị tà linh lạn quỷ khống chế ở không gian khác điều khiển, không cách nào thoát khỏi.

Xã hội ngày nay đã ở vào thời loạn lạc cuối cùng, nhân duyên giữa người với người rất phức tạp. Bởi vì thời đại này thối nát, bởi vì xã hội bại hoại nên sự cám dỗ giữa nam và nữ không có chút kiêng kỵ e dè.”

Một người tu hành khác nói rằng vài năm trước, cô ấy nhìn thấy yêu quái trong Tam giới, những kẻ chuyên làm chuyện của nam và nữ, chúng thuộc về thế giới của dục vọng. Nam quỷ hình tượng phóng đãng, nữ quỷ hình tượng diêm dúa. Giữa nam và nữ mà có tà niệm thì bọn chúng liền lập tức gắn lên, trong quá trình đó, ở không gian khác bọn chúng hút lấy tinh hoa của những người này.

Bộ mặt thật của dục vọng hoàn toàn không phải là thứ mà người thường có thể dễ dàng nhìn thấu, nó chiếm giữ cơ thể con người và điều khiển con người thông qua suy nghĩ của họ, bởi vì ở các không gian khác quỷ dâm dục này cần bổ sung năng lượng liên tục.

Tại sao một số người khi đi ngang qua các tiệm mát-xa, tiệm làm móng chân, tiệm làm tóc sắc dục và những nơi khiêu dâm khác luôn không khỏi dừng chân ngắm nhìn? Đó là bởi vì “sinh mệnh sắc dục” ở không gian khác nhìn thấy đồng loại nên nó thích. Chỉ cần bạn quanh quẩn ở cái trạng thái này thì nó liền cao hứng, vì nó được bổ sung năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp để tồn tại, rồi tiếp tục điều khiển mọi hành vi sắc dục của bạn. Nhưng con người lại xem đó như một phản ánh bình thường của cơ thể, còn tưởng rằng là mình muốn làm điều này.

Các bậc hiền triết thời xưa rất chú trọng đến việc tu dưỡng đạo đức của con người, họ rất nghiêm khắc trong quan hệ nam nữ, ngay cả một ý nghĩ xấu cũng bị coi là một sai lầm lớn. Đối với con người thì đó là sự ràng buộc cũng là sự bảo vệ.

Chính kiểu bảo vệ này đã giữ cho đạo đức con người ở một mức độ nhất định, tránh cho nhân loại sớm sa vào loạn tính từ đó hủy diệt chính mình. So với các sinh mệnh ở không gian khác thì nhận loại có năng lực kém cỏi, lực khống chế quá thấp. Nếu như không có những ràng buộc về nam nữa như vậy thì văn hóa mấy nghìn năm của nhân loại cũng không thể đi đến hôm nay được, sớm đã trong loạn tính mà tự hủy diệt rồi.

Tác giả: Mục san

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x