Vương Kỳ Sơn 27 lần bị ám sát, vì sao vẫn tai qua nạn khỏi?

28/12/16, 08:09 Trung Quốc

Ông Vương Kỳ Sơn, “đại tướng quân” tiên phong trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, trong khoảng thời gian nhậm chức 4 năm đến nay, đã gặp phải 27 lần ám sát, nhưng mỗi lần đều chuyển nguy thành an.

Ông Vương Kỳ Sơn kể từ khi nhậm chức Bí thứ Ban Kỷ luật Trung ương đến nay đã gặp phải 27 lần ám sát công khai. (Ảnh: Internet)
Ông Vương Kỳ Sơn kể từ khi nhậm chức Bí thứ Ban Kỷ luật Trung ương đến nay đã gặp phải 27 lần ám sát công khai. (Ảnh: Internet)

Trang tin của Hồng Kông tiết lộ, phong cách hành sự của ông Vương Kỳ Sơn khá đặc biệt, ông luôn bình tĩnh ứng phó trước nguy hiểm bị ám sát. Về cách ngồi xe xuất hành của ông còn đặc biệt hơn nữa.

Trang tạp chí Động Hướng của Hồng Kông số tháng 12 tiết lộ, ông Vương Kỳ Sơn khi đến các địa phương khảo sát thường có thói quen, mỗi lần đều từ chối ngồi xe chống đạn, xe bọc thép, xe chống cháy nổ.

Các thủ đoạn ám sát trong thời đại công nghệ cao ngày càng tân tiến như hiện nay, tác phong hành sự của ông Vương Kỳ Sơn thật sự rất khác biệt.

Được biết, trong Hội công tác điều tra nghiên cứu ở Bắc Kinh, ông Vương Kỳ Sơn đã cười chia sẻ rằng: “Có thể là mạng tôi lớn, có thần hộ mệnh, mắt, mũi, tai có công năng đặc dị nên không chết được. Tôi có linh cảm rằng tổ tiên tạm thời vẫn chưa muốn gặp mặt tôi”.

Ông Vương Kỳ Sơn kể từ khi nhậm chức Bí thứ Ban Kỷ luật Trung ương đến nay đã gặp phải 27 lần ám sát công khai. Trong đó ám sát bằng vũ trang, vũ khí, xe cộ là 17 lần; mưu hại bằng cách cho hóa chất độc hại vào trong bưu kiện, hành lý 8 lần; ở khách sạn Hà Bắc, Tứ Xuyên bị hạ độc vào nước uống, cháo mỗi nơi 1 lần.

Tạp chí Động Hướng kỳ mới nhất đã tiết lộ lần ám sát thứ 27 là chập tối một ngày của hạ tuần Tháng 11, ông Vương Kỳ Sơn ngồi xe đến thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây tuần tra. Đoàn xe dẫn đầu đi ra ngoại ô thành phố Thái Nguyên, khi đi vào trạm thu phí trên đường cao tốc thành phố Tấn Trung 200 mét, bất thình lình một chiếc xe container lao thẳng đến phía trước đụng phải đoàn xe của ông Vương Kỳ Sơn, khiến cho đoàn xe việt dã đi trước toàn bộ đều bị bốc cháy. Được biết, xe container là cố ý đỗ lại ở trạm thu phí chờ đợi thời cơ gây án.

Tháng 5/2014, tạp chí Động Hướng đưa tin, hạ tuần Tháng 8/2013, ông Vương Kỳ Sơn suýt chút bị ám sát ở Nam Xương, Giang Tây. Được biết, nhóm người của ông Vương Kỳ Sơn trong lúc kiểm tra công tác xây dựng trong sạch hoá bộ máy chính trị vùng Nam Xương, lúc nghỉ ngơi ở phòng thứ 5 thuộc phòng tiếp khách của tỉnh thì điện thoại, tivi, đèn chiếu sáng đột nhiên bị mất điện gần 50 phút.

Trong thời gian này có hai người “khiếu nại” tìm đến phòng số 5, yêu cầu đệ trình “đơn khiếu nại” cho ông Vương Kỳ Sơn, sau đó đã bị cảnh vệ của ông Vương Kỳ Sơn bắt giữ. Theo điều tra, hai người này vốn không phải là người dân bị bức hại oan, mà là sĩ quan cảnh sát đã bị khai trừ khỏi hệ thống công an, sau khi điều tra thì lại là sát thủ đã được thuê mướn. Hai sát thủ này trong lúc bị bắt còn tìm cách tự sát.

Hồ sơ bên trong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn cho biết, trước đêm giao thừa năm 2014, ông Vương Kỳ Sơn cùng với ông Triệu Hồng Chúc –  Phó Bí thư Ban Kỷ luật Trung ương còn cùng lúc nhận được một tấm thiệp chúc mừng, trong thiệp có một gói Kali xyanua (một loại chất độc). Được biết, thiệp chúc mừng này là được gửi đến từ bưu điện trạm xe lửa Thạch Gia Trang, nhưng manh mối đã bị gián đoạn.

Nguồn tin của giới truyền thông Hồng Kông còn cho biết, lãnh đạo cao tầng nhất của Bắc Kinh và ông Vương Kỳ Sơn đều đã nắm chắc trong tay người đứng sau lên kế hoạch của các vụ giám sát, mưu hại chính là ở bên trong ĐCSTQ.

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x