Vụ TS Bùi Quang Tín tử vong: Chưa xác định được nguyên nhân, phải gia hạn điều tra

08/06/20, 12:37 Việt Nam

Sau hơn hai tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc TS (tiến sĩ) Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong bất thường, theo quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự thì hôm nay (8/6) sẽ hết thời hạn xác minh vụ án. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án nên cơ quan chức năng đã phải gia hạn điều tra để xác minh thêm.

Luật sư, TS Bùi Quang Tín. (Ảnh qua PLO)
Luật sư, TS Bùi Quang Tín. (Ảnh qua PLO)

Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TP. Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình cố tiến sĩ Bùi Quang Tín) thì tính đến ngày 5/6 là tròn 2 tháng TS Bùi Quang Tín tử vong. Ngày 8/6 là hết thời hạn 2 tháng xác minh vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, sáng nay (8/6), Cơ quan điều tra đã thông báo gia hạn, tiếp tục điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong.

“Điều tra viên thông báo với tôi rằng, vụ việc có tính chất phức tạp nên sẽ phải gia hạn để xác minh thêm. Quyết định gia hạn điều tra sẽ được chuyển tới luật sư và vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín trong tuần này”, luật sư Quynh cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, gia đình bà Nguyễn Thanh Bích (vợ cố TS Bùi Quang Tín) đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ, phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến quá trình điều tra về cái chết của ông Tín.

Đến cuối tháng 4, bà Bích được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mời tới để xác nhận mắt kính của ông Tín, được tìm thấy không phải ở hiện trường mà lại ở trong nhà ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế – Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), nơi ông Tín ngồi nhậu trong bữa ăn trưa ngày 5/4.

Hiện cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu từ email, Zalo và điện thoại của ông Tín để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, sau hai tháng điều tra, cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra được bất cứ kết luận nào.

Theo đơn tố giác của công dân gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, vào khoảng 17h30 ngày 5/4, công dân này đang có mặt ở chung cư New Sài Gòn thì nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm. Khi tới kiểm tra, người này phát hiện ông Bùi Quang Tín đã tử vong tại khu vực giếng trời, nghi do rơi từ trên cao xuống.

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM căn cứ điều 35, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố giác của công dân, CA huyện Nhà Bè cũng tiến hành giải quyết bước đầu và sau đó chuyển toàn bộ vụ việc lên CA TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 5/4, ông Bùi Quang Tín được ông Trần Việt Dũng mời tới nhà tại căn hộ ở chung cư New Sài Gòn ăn cơm cùng một số cán bộ chủ chốt của trường. 

Những cán bộ được mời tới nhà ông Dũng gồm: 

  1. ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng; 
  2. ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng; 
  3. ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu; 
  4. ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; 
  5. ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; 
  6. ông Phùng Văn Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị; 
  7. ông Bùi Quang Tín, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh;
  8. Một người tên Nguyên, giảng viên thỉnh giảng của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Khoảng 12h30 cùng ngày (5/4) mọi người có mặt tại nhà ông Dũng ăn cơm và dùng hết 12 chai bia và 3 chai rượu mạnh. Đến khoảng 16h, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông Trung, ông Tín và ông Dũng ở lại nói chuyện. 

Đến 17h cùng ngày, ông Dũng do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông Trung và  ông Tín nhớ đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông Trung báo ông Tín đã tử vong nên lập tức quay xe về…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x