Vụ thi thể nữ sinh lớp 6 nổi trên đập nước: Bà nội thừa nhận giết cháu do nóng giận

08/11/19, 09:36 Việt Nam

Ngày 6/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) để điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T. (2008) 3 ngày trước.

Đập nước nơi phát hiện mũ, xe đạp của nữ sinh T.
Đập nước nơi phát hiện mũ, xe đạp của nữ sinh T. (Ảnh qua tuoitre)

Được biết, bà Hường chính là bà nội của nữ sinh T. “Hiện công an đang tạm giữ người bà nội để lấy lời khai điều tra vụ việc. Bước đầu người này đã thừa nhận giết hại cháu”, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành nói.

Đi dự sinh nhật bạn rồi mãi không trở về

Trước đó, chiều 3/11, T. cùng nhóm bạn đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30, T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy T. về nhà nên tỏa đi tìm.

Quá trình tìm kiếm người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của T tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Trên bờ có chiếc xe đạp điện của em. Nghi ngờ T. đuối nước nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh mò tìm. 

Cháu T. chở bà đến nhà người quen trước khi tử vong.
Cháu T. chở bà đến nhà người quen trước khi tử vong. (Ảnh qua nld)

Sau gần 2 ngày mất tích, đến 5h30’ sáng ngày 5/11, thi thể T được người dân phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh. Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường nên đã vào cuộc điều tra.

Qua trích xuất Camera tại một cửa hàng bên đường ghi lại hình ảnh, chiều ngày 3/11, khi T. đi sinh nhật về thì gặp bà Hường trên đường. Nữ sinh T. sau đó chở bà nội đi cùng. Tới khoảng 19h cùng ngày, qua camera thấy bà Hường đi 1 mình về mà không thấy sự có mặt của nữ sinh T.

Đến 21h cùng ngày, bà Hường bắt xe đi Hà Nội để làm giúp việc. Để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của T., cơ quan công an đã gọi bà Hường trở về. 

Đập nước nơi phát hiện mũ, xe đạp của nữ sinh T.
Đập nước nơi phát hiện mũ, xe đạp của nữ sinh T. (Ảnh qua tuoitre)

Quá nóng giận, bà Nội nhẫn tâm sát hại cháu gái nhỏ

Ngày 7/11, Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường khai nhận đã đẩy cháu nội xuống đập nước dẫn đến tử vong là do bà tức giận vì cháu ruột dám bảo vệ bố, cãi lại mình.

Theo bà Hường., cách đây không lâu bố cháu T. có hỗn với bố (chồng bà Hường) khiến bà rất ấm ức. Chiều 3/11, bà Hường đang đi mua bia thì gặp cháu T. đi xe đạp điện từ sinh nhật bạn trở về. Cháu T. sau đó chở bà Hường tới nhà người quen song không gặp.

Trên đường trở về, bà Hường có đem chuyện bố T. từng nhiều lần hỗn láo với chồng mình ra nói thì hai bà cháu xảy ra cãi vã. Tức giận vì bố cháu bé hỗn láo, bé T. cũng cãi mình nên bà nảy sinh ý định giết cháu T…

Căn nhà của gia đình bà Hường.
Căn nhà của gia đình bà Hường. (Ảnh qua toquoc)

Theo đó, bà Hường  rủ T. tới tắm tại đập Bàu Ganh ở địa bàn xã. Sau khi cởi đồ và xuống nước trước, bà Hường nhờ cháu T xuống kỳ lưng cho mình rồi nhân lúc T không để ý đã đẩy cháu xuống nước khiến em tử vong sau đó.

Sau khi xô cháu T. ngã xuống đập nước, bà Hường đi về nhà. Tối cùng ngày, bà bắt xe ra Hà Nội như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Cô giáo chủ nhiệm: “Em ấy rất ngoan…”

Hiện, vụ việc trên đến nay vẫn gây rúng động xã Hậu Thành. Không ai dám tin rằng bà Hường chính là nghi phạm gây án, càng không thể tin nguyên nhân gây án của người bà nội này.

Người thân đau buồn trước vụ việc.
Người thân đau buồn trước vụ việc. (Ảnh qua toquoc)

Rất nhiều người dân khi được hỏi đều khẳng định từ trước tới nay hai bà cháu rất yêu thương nhau, T. là người lễ phép, hiền lành chưa xảy ra xích mích gì với người bà của mình.

Theo lời ông Phạm Văn Luyến, chủ tịch xã Hậu Thành, nạn nhân T. là người cháu được bà Hường nuôi nấng từ lúc 4, 5 tháng tuổi. Thường ngày bà Hường rất thương yêu cháu mình. Ông Luyến chia sẻ, ông đọc được thông tin bà Hường khai nguyên nhân giết cháu trên báo chí, nhưng ông cho rằng đấy không phải là nguyên nhân thật.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Đoàn Thị Phương, giáo viên chủ nhiệm của T. cho biết, từ khi vụ việc đau lòng xảy ra với T., bạn bè và cả lớp ai nấy đều đau buồn, ám ảnh. Nhiều học sinh nữ trong lớp bật khóc khi nghe tin về T.

Ngôi trường T. đang theo học.
Ngôi trường T. đang theo học. (Ảnh qua toquoc)

“Từ đó đến nay ai cũng buồn bã, lo lắng, chúng tôi cũng đã đến động viên gia đình, lo tang lễ cho em T. Khăn mũ, quần áo đồng phục chúng tôi cũng chuẩn bị cho em rồi, chúng tôi còn mua cả mũ lưỡi trai mà em hay thích đội nữ.

Trong lớp mấy bạn trai thì còn đỡ, mấy bạn gái đến nay đi học vẫn còn buồn lắm. Chúng tôi phải động viên các em”, cô Phương nói.

Ông Phạm Văn Luyến, chủ tịch xã Hậu Thành.
Ông Phạm Văn Luyến, chủ tịch xã Hậu Thành. (Ảnh qua toquoc)

Theo nguồn tin mới nhất thì công an huyện Yên Thành đã mời ông nội cháu T. lên trụ sở công an để làm việc vì trong vụ án này, có khả năng người ông biết rõ uẩn khúc dẫn đến cái chết của cháu gái mình bởi ông là người đầu tiên tố cáo bà nội là nghi phạm…

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ T. đã gửi con gái cho bà nội chăm sóc rồi vào miền Nam làm công nhân kiếm sống. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x