Vụ quân nhân Trần Đức Đô: Trước khi tử vong đã gọi cho dì nói bị đội trưởng bắt nạt

30/06/21, 19:07 Việt Nam

“Hôm 27/6, Đô gọi điện về cho dì trong tình trạng khỏe mạnh, nói là bị đội trưởng bắt nạt nhưng dặn không được kể với bố mẹ. Đến chiều 28/6, đơn vị gọi về báo cháu đột tử. Nhưng sau đó một lúc thì lại gọi lại bảo cháu tự tử”, người thân quân nhân Đô kể với Zing.

Di ảnh của quân nhân Trần Đức Đô.. (Ảnh qua Lao Động)

Quân nhân gọi điện về cho người thân nói bị đội trưởng bắt nạt

Liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại đơn vị với nhiều vết bầm tím, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo BBC, phía quân đội nói thông tin ban đầu là quân nhân Trần Đức Đô đã tự tử, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhưng gia đình nạn nhân cho rằng cái chết không phải do tự tử. 

“Hôm 27/6, Đô gọi điện về cho dì trong tình trạng khỏe mạnh, nói là bị đội trưởng bắt nạt nhưng dặn không được kể với bố mẹ. Đến chiều 28/6, đơn vị gọi về báo cháu đột tử. Nhưng sau đó một lúc thì lại gọi lại bảo cháu tự tử”, người thân quân nhân Trần Đức Đô kể với Zing.

Thủ trưởng nói Đô đang được cấp cứu nhưng bệnh viện nói nạn nhân không được cấp cứu

Trao đổi với VTC News, anh Trần Đức Hội (SN 1980), bố của nạn nhân cho biết, khoảng 17h ngày 28/6, anh nhận được điện thoại của người xưng là thủ trưởng của cháu Đô gọi đến báo với gia đình là cháu bị đột quỵ tại thao trường. 

Đến 10 phút sau thì họ lại gọi bảo con anh đang nguy cấp được cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên nên gia đình tôi tức tốc lên trên đó.

Nhưng “đi được nửa đường thì tôi lại nhận được điện thoại nói con tôi có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử khiến chúng tôi rất hoang mang. Khi gia đình tôi đến nơi thì những người của quân đội không cho gặp ngay mà cứ đưa đi vòng vèo, khi tôi thấy thi thể của con thì cháu đã lạnh cóng, cứng đơ, tím ngắt”, anh Hội cho biết.

Mẹ của quân nhân Trần Đức Đô khóc ngất bên linh cữu của con. (Ảnh cắt từ clip)

Theo anh Hội, thủ trưởng của con trai mình báo Đô đang nguy kịch, được cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Tuy nhiên khi đến nơi, bệnh viện xác nhận Đô không được cấp cứu do đã tử vong ngoài viện. 

‘Từ các dấu vết trên thi thể có thể thấy con bị nhiều người đánh hội đồng dẫn đến thiệt mạng’

Sau khi kiểm tra thi thể của Đô, gia đình phát hiện đầu của nạn nhân bị lõm, sau gáy bị phù sưng to chảy máu, miệng sưng tím, có vết hằn dây thừng ở sau gáy và mồm, chân tay có dấu hiệu bị trói. Mạng sườn, ngực cũng bị sưng tím, lưng hằn tím vết dây thừng thắt chặt, khắp cơ thể đều có vết thương bầm dập.

Trực tiếp chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, ông Hội được thông báo phổi nạn nhân phù nề, có dịch, phế quản và thanh quản sưng, cổ và gáy có vết dây thừng, đầu chảy máu, có dịch tràn ở mũi.

Theo anh Hội thì dựa vào các dấu vết trên thi thể có thể thấy con anh đã bị nhiều người cùng đánh hội đồng dẫn đến thiệt mạng. Gia đình cũng nghi ngờ có người cố tình dựng hiện trường giả vì lúc thì có người thông báo Đô bị đột tử, lúc lại thông báo là tự tử do có mâu thuẫn. 

Tang lễ quân nhân Trần Đức Đô tại nhà. (Ảnh qua Vietnamnet)

Trong các đoạn video quay cảnh lễ tang của quân nhân Trần Đức Đô, đưa lên mạng internet, cho thấy người nhà nạn nhân bày tỏ phẫn nộ, yêu cầu điều tra và minh oan.

Theo một đoạn phim quay tại lễ tang, một người phụ nữ gọi Đức Đô là cháu, bức xúc: “Cháu đã chết mấy tiếng đồng hồ mà quân đội mới gọi cho gia đình tôi. Gia đình đến đấy, cháu đã cứng đơ rất lâu rồi.”

Một người đàn ông, tại lễ tang, gọi Đức Đô là cháu, phẫn uất cáo buộc: “Đây là tra tấn dã man. Vết thương đầy người. Yêu cầu từ huyện đến tỉnh, trung ương phải giải quyết cho cháu tôi, làm cho minh bạch.”

Hiện vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng), đại tá Nguyễn Xuân Thìn, bước đầu khẳng định, không có việc Đô bị đánh vì đơn vị đang huấn luyện ngoài thao trường.

Lý giải về các vết bầm trên cơ thể nạn nhân, Đại tá Thìn cho biết, có thể do trong quá trình treo cổ tự tử, Đô đã giãy giụa nên bị dây treo cổ sát vào má, thành cằm; dây thừng siết chặt, tạo vết hằn sâu ở cổ; còn đầu có thể va vào thân cây trước khi chết. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan pháp y, các vết xước trên cơ thể Đô không có tác động của ngoại lực.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x