Vụ phó chánh văn phòng Đà Nẵng “gạt tay trúng mặt” nhân viên y tế: Cán bộ gửi thư xin lỗi

04/08/21, 14:55 Việt Nam

Liên quan đến vụ việc cán bộ Đà Nẵng “gạt tay trúng mặt” nữ nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm. Ông Trần Vinh, phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng, đã có thư gửi chị Phan Thị Loan, – nữ nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Nhân viên y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường Nại Hiên Đông. (Ảnh qua netnews.vn)

Theo Thanh Niên, chiều 3/8, ông Trần Vinh, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng (hiện trú tại P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), đã có thư gửi nữ nhân viên y tế Phan Thị Loan, để xin lỗi về vụ việc ông đã dùng tay tát vào mặt chị Loan khi chị này đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào ngày 1/8 trên đường Nguyễn Hiền.

Trong thư, ông Trần Vinh viết, về sự việc đáng tiếc và không mong muốn xảy ra vừa qua, và xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chị Phan Thị Loan, nhân viên Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà.

Ông Vinh cho biết, trong thư bản thân ông nhận thấy mình là một công dân, công chức nhưng đã có hành động nóng nảy, bộc phát, thiếu kiềm chế là sai, không những làm tổn thương đến cá nhân chị Loan.

Ông Vinh rất mong nhận được sự lượng thứ của tất cả mọi người. Trao đổi thêm với báo Thanh Niên, ông Vinh cho hay, do bị phong tỏa vì dịch nên ông không gửi trực tiếp được cho chị Loan. Ông đã gọi điện thoại và gửi thư xin lỗi qua Zalo chị Loan và Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Trà.

Trao đổi với báo Thanh Niên chiều 3/8 chị Phan Thị Loan xác nhận đã nhận được tin nhắn của ông Trần Vinh với nội dung đề nghị được chuyển thư xin lỗi qua tin nhắn.

Chị Loan cho hay, khi nhận được thư của anh ông Vinh, bản thân cũng đỡ nặng lòng hơn. Chứ kéo dài thế này cũng căng thẳng lắm. Sự việc cũng nên dừng lại ở đây.

Như báo Tuổi Trẻ đã phản ánh sáng 1/8, ông Trần Vinh phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng bị lực lượng chức năng khống chế sau khi có xích mích, đôi co với chị Loan đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Chiều 1/8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vinh cho rằng nhân viên y tế ngoáy 3 lần vào mũi rồi rút ra, lần thứ 4 ngoáy quá mạnh và khó chịu nên ông “phản ứng tự nhiên gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi, chứ thực sự “không có hành vi đánh nhân viên y tế”.

“Sau khi xảy ra sự việc, tôi đi về nhà một lúc thì các anh công an đến nói mời tôi lên phường làm việc. Lúc này tôi có nói là mấy anh ngồi xuống đây cho tôi trình bày thì họ không chịu. Lúc đó, tôi không chịu đi nên họ khống chế tôi” – ông Vinh nói.

Tuy nhiên, trái ngược với lời của ông Vinh, ngày 2/8 trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Loan khẳng định: “Anh Vinh đứng dậy tát tôi trước mặt bác sĩ, người dân”.

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu dịch hầu họng. (Ảnh qua vnanet.vn)

Khi được hỏi sự việc giữa bà và ông V. xảy ra như thế nào, có ai chứng kiến không thì chị Loan cho biết:

“Sáng 1/8 đơn vị tôi thực hiện lấy mẫu cho người dân ở phường Nại Hiên Đông. Đến gần 10h sáng còn khoảng 20 người, trong đó ông V. ở hàng gần cuối cùng. Xếp trước ông V. có 2 cháu nhỏ, khi tôi thực hiện lấy mẫu cho các cháu, ông Vinh phàn nàn rằng tôi lấy mẫu qua loa. Tôi có trả lời em được đào tạo đại học chính quy để làm việc này nên anh an tâm. Và mũi của trẻ con khác người lớn nên không giống nhau.

Ông Vinh có mang điện thoại ra chụp nhưng tôi không đồng ý. Tới lượt lấy mẫu cho ông Vinh, tôi có nói “anh lên đây em làm kỹ cho”. Tôi làm đúng chuyên môn, đưa que vào lấy mẫu. Lúc lấy mẫu xong, ông V. đứng dậy tát thẳng vào mặt tôi trước sự chứng kiến của bác sĩ trưởng khoa, các điều dưỡng cùng lấy mẫu và người dân xếp hàng phía sau. Hoàn toàn không có chuyện “gạt tay trúng má”. Tôi chưa kịp hiểu chuyện, còn mọi người đều bất ngờ. Một số người dân la lên “sao lại tát người ta?” thì anh này bỏ chạy”.

Chị Loan kể tiếp: “Khi công an mời lên làm việc có giám đốc của tôi và những người dân cùng chứng kiến đến làm chứng. Trước nhiều người, ông Vinh đã thừa nhận và xin lỗi tôi. Vì cái chung tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng đến lúc này khi ông không thừa nhận là có đứng dậy tát tôi mà chỉ “gạt tay trúng má” thì tôi không thể nào ngậm uất ức được nữa”.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x