Về quê tránh dịch, cả gia đình gặp nạn: Cha tử vong bên gầm Container, 3 mẹ con đi cấp cứu

03/08/21, 17:30 Việt Nam

Xa quê đi làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, gia đình anh G. quyết định về lại quê nhà tránh dịch. Thế nhưng không ngờ, đây cũng là chuyến đi cuối cùng của anh bên vợ con mình.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cả gia đình thương vong trên đường về quê tránh. (Ảnh qua NLD)

Trao đổi với báo Người Lao Động vào sáng 1/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một gia đình 4 người trên đường về quê tránh dịch thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/7. Vào thời điểm trên, anh L.B.G (SN 1992, ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chạy xe máy chở theo vợ là chị D.Y.X (SN 1992) cùng 2 con nhỏ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Khi đến Km 1667+980, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) thì xe anh G. va chạm với xe đầu kéo Container do tài xế P.M.H (SN 1990, ngụ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe đầu kéo tại hiện trường. (Ảnh qua ATGT.VN)

Cú va chạm quá mạnh khiến anh G. tử vong tại chỗ, vợ và 2 con anh G. bị thương được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo báo Tiền Phong, gia đình anh G. xa quê đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam. Những ngày gần đây do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên anh quyết định chở vợ và các con về lại quê nhà tránh dịch, nhưng không ngờ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của anh…

Một số người dân thấy hoàn cảnh gia đình anh G. khó khăn nên đã chung tay quyên góp để hỗ trợ chi phí đưa thi thể anh G. về quê đồng thời lo thuốc thang cho 3 mẹ con anh G. điều trị tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

x