Vũ khí của các vị thần: Sử thi Mahabharata và vụ nổ nguyên tử 12.000 năm trước

28/12/19, 07:34 Bí ẩn

“Chỉ với một phát bắn duy nhất … Nó sẽ mang tất cả sức mạnh của vũ trụ…”, câu thơ này được viết trong bộ sử thi cổ nổi tiếng của Ấn Độ – Mahabharata, và dường như đang miêu tả về một loại vũ khí mang tính hủy diệt từ thời xa xưa?

Vũ khí của các vị thần: Sử thi Mahabharata và vụ nổ nguyên tử 12.000 năm trước - ảnh 1
Vũ khí của các vị thần. (Ảnh minh họa: Youtube)

Bộ sử thi Mahabharata bao gồm hơn 74.000 câu thơ và những đoạn văn xuôi dài, tổng cộng khoảng 1,8 triệu từ, và là cuốn thiên sử dài nhất trên thế giới. Tác phẩm này được coi là “Đại Bách khoa toàn thư” của Ấn Độ cổ xưa.

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam, Mahabharata ra đời khoảng thế kỷ 5 TCN và được sửa chữa dần, hoàn thiện khoảng thế kỷ 5. Theo nhiều nhà nghiên cứu hiện đại Mahabharata là Lịch Sử, hơn nữa là lịch sử của một thời kỳ rất cổ xưa, hơn rất nhiều so với những gì được biết.

Giám đốc dự án ở Manhattan, Mỹ, Tiến sĩ J. Robert Oppenheimer, người đã quen thuộc với các tác phẩm tiếng Phạn cổ đại, từng đọc được những ghi chép về một vụ nổ bom nguyên tử xảy ra trên Trái Đất từ rất lâu trong quá khứ.

Trong một cuộc phỏng vấn được tiến hành sau khi ông quan sát vụ thử nghiệm hạt nhân đầu tiên, ông trích dẫn từ Bhagavad Gita, một văn tự Ấn Độ cổ:

“Giờ đây tôi đang dần đi đến cái chết, một sự hủy diệt của thế giới, tôi nghĩ tất cả mọi sinh vật cũng đều cảm thấy như vậy”.

Khi một học sinh hỏi Tiến sĩ Oppenheimer liệu thiết bị hạt nhân đầu tiên có phải là ở thành phố Alamogordo, New Mexico, Hoa Kỳ không. Ông trả lời: “Vâng. Đúng thế…Trong thời hiện đại, tất nhiên là như thế”.

Trong Ramayana, có một bài thơ sử thi của Ấn Độ cổ kể lại cuộc chiến của vị thần Rama giải cứu người vợ Sita từ vua quỷ Ravana, các nhà nghiên cứu tìm thấy một chi tiết thú vị mô tả về loại vũ khí cổ đại đầy sức mạnh này:

“Đó là một thứ vũ khí mạnh mẽ đến nỗi có thể hủy diệt Trái Đất chỉ trong nháy mắt.

Một tiếng nổ lớn kèm theo khói và lửa. Và tất cả kết thúc …”

Theo nhiều tác giả và các nhà nghiên cứu, Mahabharata không chỉ mô tả vũ khí cổ đại mạnh mẽ được sử dụng bởi các “vị thần”, mà còn cho thấy bằng chứng rõ ràng về vụ nổ bom nguyên tử xảy ra hàng chục ngàn năm trước đây.

Vũ khí của các vị thần: Sử thi Mahabharata và vụ nổ nguyên tử 12.000 năm trước - ảnh 2
Vụ nổ bom nguyên tử. (Ảnh minh họa: Youtube)

Nhìn vào bản dịch của Mahabharata, nhiều người đồng tình rằng, rõ ràng nó mô tả cách các “vị thần” sử dụng các loại vũ khí tiên tiến trên Trái Đất hàng chục ngàn năm trước. Các sự kiện thảm khốc làm rung chuyển các lục địa được mô tả như sau:

“Gurkha lái một chiếc phi thuyền Vimana cực kỳ nhanh chóng và mạnh mẽ, nó phóng ra một viên đạn duy nhất chứa đựng tất cả sức mạnh của vũ trụ. Một cột lửa và khói bùng lên thứ ánh sáng gấp 10.000 lần Mặt Trời.

Không rõ nó là loại vũ khí gì nhưng nhìn vào những tia lửa điện mà nó phóng ra đủ biết nó là một sứ giả khổng lồ của cái chết, biến toàn bộ chủng người Vrishnis và Andhakas thành tro bụi.

Các xác chết bị cháy rụi đến mức không thể nhận ra.

Tóc và móng tay của họ rơi ra ngoài.

Đồ gốm vỡ tan mà không rõ nguyên nhân, và những con chim biến thành trắng bệch.

…Sau một vài giờ, tất cả các loại thực phẩm đã bị nhiễm độc … Để thoát khỏi ngọn lửa này, những người lính đã ném mình xuống dòng suối cùng với tất cả các thiết bị của họ”.

Trận chiến sử thi này được mô tả chi tiết trong Drona Parva, quyển thứ 17 trong tổng cộng 18 cuốn sách trong sử thi Mahabharata của Ấn Độ. Theo nhà sử học và dịch thuật Kisari Mohan Ganguli, các văn tự bí ẩn của “người Hindu” cổ đại có rất nhiều những mô tả như vậy.

Vũ khí của các vị thần: Sử thi Mahabharata và vụ nổ nguyên tử 12.000 năm trước - ảnh 3
Rama chào đón sự trở lại của phi thuyền Pushpak Vimana. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Vũ khí của các vị thần: Sử thi Mahabharata và vụ nổ nguyên tử 12.000 năm trước - ảnh 4
Một bức tranh minh họa của Shakuna Vimana, nó được cho là có khả năng bay như chim với đôi cánh bản lề và đuôi. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Theo Vaimanika-sastra, văn tự cổ của Ấn Độ, “Một thiết bị mà có thể di chuyển về phía trước dựa trên sức mạnh của bản thân nó như một con chim: Trên mặt đất, trên nước hoặc trên không, được gọi là “Vimana”, thứ mà có thể bay cao đến thiên đường: Từ nơi này đến nơi khác, từ đất nước này đến đất nước khác, hoặc từ thế giới này đến thế giới khác, được gọi là “Vimana”, từ các thầy tu của khoa học”.

Một số trong những chiếc Vimana dùng như những chiếc máy chiến tranh và những vũ khí hủy diệt. Thực tế, nhiều cổ văn Ấn Độ đã mô tả chúng được dùng trong chiến tranh.

Theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x