Vụ án chấn động TQ: Bắt cóc, giết người để bán thi thể với giá 400 triệu đồng

22/04/21, 18:26 Trung Quốc

Huang bắt cóc Shaoren lên ô tô và ép người này uống rượu cho tới chết; sau đó bán xác nạn nhân cho một gia đình khác để lấy gần 400 triệu đồng.

Tử thi được tráo khi đặt trong quan tài đóng chặt nắp bằng đinh. (Ảnh minh họa qua Handout)

Tờ South China Morning Post đưa tin, một tòa án ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã giữ nguyên án tử hình treo với bị cáo họ Huang, đối tượng đã có hành vi bắt cóc, giết hại một người sống để tráo đổi thi thể, kiếm tiền bất hợp pháp.

Nạn nhân được xác định là Lin Shaoren, 36 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 2 năm 2017, Huang nhận được tin thông từ một người trung gian họ Wen rằng, một gia đình giàu có ở Lục Phong, Quảng Đông có người thân cũng họ Huang, chết vì bệnh ung thư. 

Trước khi chết, người họ Huang trăn trối muốn được chôn cất theo kiểu truyền thống. Mong muốn này trái với lệnh cấm chôn cất của giới chức Trung Quốc nhưng để người quá cố yên lòng ra đi, gia đình trên vẫn tìm cách thực hiện.

Theo đó, gia đình này muốn tìm mua một thi thể thay thế để đem đi hỏa táng, còn thi thể của người thân thì sẽ được đem đi chôn cất theo phong tục từ xưa.

Ngày 1/3/2017, đối tượng Huang đã lên kế hoạch giết Shaoren. Khi nạn nhân đang nhặt rác trên đường ở gần nhà tại thành phố Lục Phong thì bị Huang bất ngờ bắt lên ô tô và ép uống rượu cho tới chết. Sau đó, Huang đưa thi thể của Shaoren vào một chiếc quan tài được chuẩn bị trước và đóng 4 chiếc đinh vào 4 góc để cố định. 

Phòng ngủ trước đây của Lin Shaoren tại nhà của ông ở TP. Lục Phong. (Ảnh qua Sohu News)

Hai ngày sau, quan tài được tráo đổi với quan tài của người cần mua tại một ngã tư ít người qua lại. Thi thể của Shaoren sau đó đã bị đưa đi hỏa táng, còn thi thể của người chết vì ung thư được bí mật đem chôn ở một khu vực hẻo lánh. 

Gia đình kia đã trả 107.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) tiền công cho Huang. Đối tượng giữ lại 90.000 nhân dân tệ (hơn 310 triệu đồng), số còn lại chia cho Wen. 

Thời điểm đó Shaoren được cảnh sát địa phương liệt vào danh sách mất tích. Tháng 11/2019, lực lượng điều tra phát hiện nạn nhân đã bị sát hại. Dù vụ án đã trôi qua được hơn 2 năm nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khoanh vùng và xác định Huang chính là hung thủ. 

Khu vực Shaoren thường xuyên tới nhặt rác ở thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh qua Sohu News)

Tháng 9/2020, một tòa án ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, tuyên án tử hình treo đối với Huang. Sau đó Huang kháng cáo lên Tòa án nhân dân Quảng Đông nhưng đã bị bác bỏ vào tháng 12/2020. 

Với án tử hình treo trên, Huang sẽ được hoãn thi hành án trong thời gian 2 năm. Nếu không mắc sai phạm trong thời gian đó, án tù sẽ giảm xuống chung thân hoặc nếu cải tạo tốt, có thể giảm xuống án tù có thời hạn.

Theo quy định của tỉnh Quảng Đông về hỏa táng, các nhà tang lễ nên cử nhân viên cụ thể phụ trách đăng ký các tử thi và kiểm tra kỹ danh tính của họ trước khi hỏa táng. Tuy nhiên, việc tráo xác vẫn xảy ra ở một số nhà tang lễ Trung Quốc. 

Gần đây nhất là việc một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị sốc khi phát hiện thi thể của bố cô, người chết ở tuổi 50, bị nhầm lẫn và hỏa táng “trong vai” thi thể của một cụ ông 70 tuổi vào tháng 9/2020, theo Henan Business Daily.

Từ lâu, chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi người dân hỏa táng người chết để tiết kiệm đất và giảm tác động ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo quan niệm lâu đời của Trung Quốc, chôn cất là cách duy nhất giúp người chết được yên nghỉ, bởi lẽ đó nên vẫn còn nhiều gia đình chọn cách mai táng theo phương thức truyền thống. 

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay đã có hơn 200 vụ án liên quan đến “buôn bán và đánh cắp thi thể” xảy ra trên đất nước này.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x