Vụ 39 người chết trong container: ‘Em ơi gọi điện về cho bố mẹ thắp hương cho anh’

28/10/19, 09:52 Việt Nam

Một trong những nạn nhân xấu số trên chiếc container là anh V.N.N. (SN 1991, trú ở xóm 10, xã Thọ Thành, Nghệ An) đã gửi tin nhắn cho vợ mình rằng: ‘Em ơi gọi điện về cho bố mẹ thắp hương cho anh, giờ anh lên xe đây’. Từ đó mọi liên lạc với anh N. đều bạt vô âm tín.

Hình ảnh anh N. trước khi mất liên lạc với gia đình.

Cuộc gọi cuối cùng về cho vợ 

Sáng 27/10, tìm về xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người dân nơi đây xôn xao, bàn tán về trường hợp một người đàn ông trên địa bàn mất liên lạc về với gia đình, sau khi đi trên chuyến xe sang nước Anh để lao động.

Được biết đó là trường hợp của anh V.N.N. (SN 1991, trú ở xóm 10, xã Thọ Thành). Sau khi nghe tin anh N. mất liên lạc nhiều ngày, nhiều người đã đến gia đình anh để thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, vào trưa ngày 22/10, Chị Tạ.T.O (SN 1992, vợ anh N) cho biết, chị đang đi làm thì nhận được tin chồng báo về đã  lên xe trên đường đi sang nước Anh.

“‘Em ơi gọi điện về cho bố mẹ thắp hương cho anh, chứ giờ anh lên xe đây’. Nói xong thì anh ấy tắt máy”, người vợ nghẹn ngào nhớ lại.

Được biết, vợ chồng anh N. đã có 2 người con, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Chuyên, anh trai của Nam cho hay: “Lần cuối cùng em Nam liên lạc về cho gia đình báo đang ở Pháp và sắp lên xe sang Anh. Trên tay của em ấy có xăm rõ ngày tháng năm sinh của mình.

Còn Ông Võ Ngọc L (SN 1961, bố đẻ anh N.) cho biết, sau khi đọc được thông tin về 39 người trong container tại Anh, gia đình ông vô cùng bàng hoàng.

‘Hi vọng mọi chuyện là không phải, chúng tôi đang rất lo lắng, chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng.’

Ông Võ Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thành (huyện Yên Thành) xác nhận: “Gia đình anh N. đã báo cáo với địa phương về sự việc người thân mất liên lạc ở nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin chính thức phải chờ các cơ quan chức năng công bố cụ thể”.

Chi phí lớn cho chuyến đi của các nạn nhân

Nhiều gia đình cho biết, để có thể đi Anh họ đã phải bỏ ra chi phí rất lớn với hy vọng có thể qua đây làm việc mức thu nhập sẽ cao hơn.

Tổng chi phí cho chuyến đi của Tr.M là hơn 950 triệu đồng. (Ảnh qua phapluatplus.vn)

Theo như gia đình ông Phạm.Văn.Th (bố của Ph.Th.Tr.M 26 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), thì tổng chi phí cho chuyến đi của Tr.M là hơn 950 triệu đồng, số tiền này sẽ được nộp làm 2 đợt. Đầu tiên gia đình sẽ phải nộp 22.000USD cho người đưa đi, sau đó nếu sang đến nơi sẽ phải đóng thêm số tiền còn lại.

Còn ông Lê.M.T. cho biết, con trai ông tự tìm mối rồi làm thủ tục để đi, khi nào nộp tiền thì báo về gia đình chuẩn bị để nộp. Để có tiền lo cho con, ông T đã quyết định thế chấp 2 mảnh đất vay gần 700 triệu cộng với toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu nay, hi vọng anh H sẽ sang đến nơi bình yên làm việc tại Anh và có mức thu nhập khá. Nào ngờ giờ đây gia đình đã mất liên lạc với con.

Cảnh sát Anh muốn giúp đỡ vô điều kiện

Cảnh sát Anh kêu gọi bất kỳ gia đình Việt Nam nào đang lo lắng người thân của họ có thể nằm trong số 39 nạn nhân, đừng chần chừ liên lạc với nhà chức trách Anh. Đại diện cảnh sát bày tỏ: “Nếu các bạn đến đây, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giang tay chào đón bạn, giúp bạn vượt qua tiến trình này, nhận diện càng nhanh càng tốt để xem liệu có người quen của các bạn trong thảm kịch này không”.

Cảnh sát đang di dời chiếc container khỏi hiện trường. (Ảnh: EPA)

Cảnh sát Anh cũng cho biết mỗi người trong 39 nạn nhân sẽ có một túi riêng đựng hồ sơ mô tả về bản thân họ, quần áo và các vật dụng khác.

Đã có hơn 500 vật dụng, bao gồm cả điện thoại di động cần được tải dữ liệu xuống. Việc xem xét điện thoại di động là điều quan trọng không chỉ đối với việc xác định danh tính các nạn nhân mà còn hỗ trợ cho cuộc điều tra rộng hơn.

Hà My (t/h) 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x