Vợ chồng mỗi ngày hãy dành 10 phút để trò chuyện cùng nhau. Không quá đáng chứ?

12/01/17, 08:27 Phụ nữ & Gia đình

10 phút mỗi ngày để vợ chồng trò chuyện cùng nhau. Khoảng thời gian tuy nhỏ nhưng đối với hạnh phúc gia đình lại không hề nhỏ. Bạn có tin không?

hanhphuc1
Sau khi về nhà, cho dù có mệt đến đâu, hãy cố gắng phấn chấn tinh thần trò chuyện cùng với vợ, không cần nói nhiều, 10 phút thôi là đủ rồi.

Nhà nọ, người chồng là một tài xế taxi. Ban ngày, anh lái xe rong ruổi khắp nơi, tối về đến nhà đã mệt mỏi rã rời. Nhưng vợ anh cứ thấy anh về liền ríu rít trò chuyện bên tai. Còn anh, chỉ miễn cưỡng trả lời mấy câu.

Thời gian sau đó, vợ anh dần dần cảm thấy chán chường. Cô vẫn làm việc nhà, nấu ăn như thường ngày nhưng rất ít khi để ý đến anh. Tính cách cô cũng bắt đầu thay đổi trở nên nhăn nhó, cộc cằn. Cô thường nổi cáu với anh vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình như: anh dùng xong mà không cất đồ về chỗ cũ, không thay dép trước khi bước vào nhà, hút thuốc trong phòng …

Những ngày tháng này khiến anh cảm thấy phiền muộn, thậm chí khó chịu đến nghẹt thở. Anh không hiểu tại sao vợ không hiểu cho anh. Bản thân anh cố gắng kiếm tiền ở bên ngoài chẳng phải là vì muốn vợ mình có một cuộc sống thoải mái hơn hay sao?

Có một hôm, trong giờ nghỉ trưa, anh trò chuyện với người bạn tài xế già về sự thất vọng của mình trước cuộc sống hôn nhân.

Người bạn già nhẹ nhàng vỗ vai anh và nói :

“Sau khi về nhà, cho dù có mệt đến đâu, hãy cố gắng phấn chấn tinh thần trò chuyện cùng với vợ, không cần nói nhiều, 10 phút thôi là đủ rồi”.

“Như vậy có tác dụng gì không?”, anh bán tín bán nghi.

Ngày hôm đó, sau khi tan ca về nhà, dù cho anh rất mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười hét to: “Vợ ơi, anh về rồi!”.

Người phụ nữ từ trong bếp ngó đầu ra, trả lời mừng rỡ: “Anh về rồi à” .

Thay đồ xong, anh không nằm lười trên ghế sopha như thường ngày mà đi vào bếp: “Em vất vả rồi, để anh làm cho”.

“Anh biết làm gì?”, người vợ hỏi anh nhưng vẫn tiện tay đưa cho anh mấy cọng hành: “Anh rửa cái này đi”.

Ngày hôm đó, anh đứng trong bếp kể cho vợ nghe những câu chuyện, những hành khách anh gặp, thậm chí còn kể về những câu chuyện của anh lúc nhỏ. Người vợ vừa nghe vừa xào rau.

phu-nu-nau-an-gioi-la-yeu-chong20150608085051.5150660

Bữa tối hôm đó, người vợ gắp cho anh những món anh thích: “Anh chạy xe vất vả, ăn nhiều thêm đi” .

Buổi tối hôm đó, anh vừa ăn vừa nói chuyện với vợ, bỗng nhiên anh cảm nhận thấy một cảm giác thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có. Sau bữa tối, anh đứng dậy định rửa bát đũa, người vợ ngăn lại: “Anh mệt mỏi cả ngày rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, việc này để em làm được rồi”. Người vợ bê hết bát đũa vào bếp, tiếng nước chảy vọng lại, hòa lẫn trong đó là giọng hát trong trẻo của cô – giọng hát mà từ lâu lắm rồi bây giờ anh mới lại được nghe.

Cũng chính từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi tan ca về nhà, anh đều trò chuyện cùng với vợ, nghe cô ấy kể chuyện to nhỏ trong cơ quan.

Kiên trì như vậy một khoảng thời gian, anh phát hiện ra, hầu như 2 người chưa nói chuyện được 10 phút, vợ anh đã đuổi anh ra khỏi bếp: “Anh mệt mỏi cả ngày rồi , tắm rửa rồi xem tivi đi, một lát nữa là có cơm ăn rồi”.

Càng khiến anh bất ngờ hơn là cô ngày càng chu đáo, dịu dàng với anh hơn trước.

***

Yêu vợ, vậy hãy dành thời gian bên cạnh cô ấy, không cần nhiều, 10 phút thôi là đủ. Người phụ nữ thực sự không mong ước nhiều, chỉ cần một người chồng yêu và luôn dành một khoảng trống nhỏ cho cô ấy, tan ca về nhà hãy kể cho cô ấy nghe những chuyện anh gặp bên ngoài. Chỉ thế thôi, không quá đáng chứ?

Thực tế là, không chỉ người chồng, mà cả người vợ, nhiều khi đi làm về mệt mỏi là lẳng lặng với những công việc không tên, hoặc nghỉ ngơi, làm việc cá nhân mà không buồn cất tiếng. Nhưng bạn thấy đấy, việc chuyện trò giữa các cặp đôi là vô cùng quan trọng.

Bạn đời của bạn có “lỡ lãng quên” điều này không?

Hãy chia sẻ câu chuyện này, hoặc chỏ nửa kia của bạn đọc được những lời này, để nhắc nhở bản thân và người bạn đời của mình, bạn nhé!

10 phút mỗi ngày. Chỉ thế thôi, không quá đáng phải không?

Tiểu Thiện sưu tầm

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x