Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức xin lỗi người bị tù oan từ 38 năm trước

06/09/19, 07:51 Việt Nam

Sáng 5/9, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành xin lỗi và khôi phục lại danh dự cho ông Trần Bê, sau 38 năm bị tù oan về tội giết người.

Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chứng kiến buổi xin lỗi còn có ông Nguyễn Việt Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, đại diện UBND phường Ninh Giang và người dân cư trú tại phường Ninh Giang.

VKSND tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai ông Trần Bê
Ông Trần Đình Hồng thay mặt Viện KSND Khánh Hoà gửi lời xin lỗi đến ông Trần Bê. (Ảnh qua Tiền Phong)

Ông Trần Đình Hồng – phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa – trình bày rằng vào tháng 10-1981, Viện KSND tỉnh Phú Khánh, nay là Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, đã phê chuẩn lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Bê về tội “giết người”, đến 25-9-1984 thì trả tự do cho ông.

“Trong quá trình tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc khởi tố, phê chuẩn bắt tạm giam đối với ông Trần Bê là oan sai. Nay, thay mặt VKSND tỉnh Khánh Hòa chân thành xin lỗi ông Trần Bê và gia đình vì những oan sai do VKSND tỉnh Phú Khánh gây ra, mong muốn gia đình chấp nhận”, ông Hồng nói.

Được mời phát biểu, ông Trần Bê cho biết ông chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Khánh Hòa và bày tỏ niềm vui khi được chính thức phục hồi danh dự sau 38 năm chờ đợi.

“Những oan trái, đau khổ về thể xác và tinh thần mà các cơ quan chức năng gây ra cho tôi là rất lớn. Do vậy, tôi chấp nhận lời xin lỗi này, nhưng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét bồi thường thiệt hại cho tôi”, ông Bê bày tỏ.

VKSND tỉnh Khánh Hòa xin lỗi ông Trần Bê
Ông Trần Bê và vợ hạnh phúc vì sau 38 năm nỗi oan đã được giải.  (Ảnh Duy Thanh)

Theo ông Trần Đình Hồng, vụ án xảy ra cách đây 38 năm, cùng với ông Trần Bê còn có một người bị oan khác là cụ Huỳnh Chiếm Phái (đã qua đời).

Đối với yêu cầu bồi thường của ông Bê, Ông Hồng nói rằng theo Luật bồi thường nhà nước năm 2009 thì đã hết thời hiệu xem xét xin lỗi, cải chính công khai đối với 2 ông nên Viện KSND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện được. Nay áp dụng quy định của luật mới ban hành năm 2017, trường hợp xin lỗi và cải chính công khai thì không có thời hiệu, nên viện tổ chức công khai xin lỗi, cải chính, phục hồi danh dự đối với ông Bê.

Còn ông Phái đã qua đời nên thực hiện theo nguyện vọng của người đại diện gia đình ông, viện đã đăng thông tin xin lỗi trên báo và niêm yết tại phường Ninh Giang.

“Chúng tôi hứa nếu điều kiện để bồi thường về vật chất mà các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương cho phép thì chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông Bê. Còn nếu không được thì chúng tôi mong ông và gia đình thông cảm vì pháp luật quy định như thế”, ông Hồng nói.

Theo hồ sơ, ngày 18/10/1981, ông P.N., Chủ tịch UBND xã Ninh Giang (nay là phường Ninh Giang) bị bắn chết trên đường về sau khi họp tại nhà ông Huỳnh Chiếm Phái (cùng ngụ xã). Ngày 18/12/1981, Công an tỉnh Phú Khánh(tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa trước khi tách ra) khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Huỳnh Chiếm Phái (sinh năm 1931) và ông Trần Bê về tội Giết người.

Ngày 25-9-1984, Viện KSND tỉnh Phú Khánh có quyết định đình chỉ điều tra về tội “Giết Người ” đối với ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần Bê vì không đủ căn cứ buộc tội. Quá trình bị giam giữ, ông Phái bệnh nặng nên năm 1983 được về nhà; Ông Bê bị tạm giam đến năm 1984.

Sau khi ra tù, ông Bê bị mù 1 mắt, sức khỏe giảm sút, còn ông Phái bị liệt phải được người thân khiêng về. Cả 2 ông đã kiên trì yêu cầu được minh oan nhưng các cơ quan chức năng trả lời hết thời hiệu nên không giải quyết. Ông Phái bị hàm oan đến năm 2015 thì mất.

Minh Huy (t/h)

Xem thêm:

Ông Nguyễn Thanh Chấn đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng cho 10 năm tù oan

Học sinh cấp 3 ngồi tù oan sau khi chở người gặp nạn đến bệnh viện

Một thanh niên đòi bồi thường 2,3 tỉ đồng vì bị tù oan hơn 1.300 ngày

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x