Viên chánh án bị ngã lầu chết – Quả báo cho việc bức hại người tu luyện

Sáng ngày 6/4/2016 vừa qua, ông Mễ Kiến Quân (Mi Jianqun) – Chánh án của Tòa án Cấp trung thành phố Thông Liêu (Nội Mông) đã thiệt mạng vì ngã từ lầu 7 một tòa nhà xuống đất.

Chính sách đàn áp tàn nhẫn “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” khiến cho các học viên Pháp Luân Công có thể bị cảnh sát tra tấn theo bất cứ hình thức nào (Ảnh: minghui.org)

Trước nay, thành phố Thông Liêu ở Nội Mông là một trong những điểm nóng bức hại Pháp Luân Công. Vào năm ngoái, cảnh sát Thông Liêu đã thường xuyên gây rối và bắt bớ học viên Pháp Luân Công.

Khi bị hỏi tại sao lại hành động như thế, cảnh sát nói: “Là vì làm theo nhiệm vụ do chỉ đạo từ cấp trên”.

Theo thống kê sơ bộ của trang Minh Huệ về tình hình bức hại học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thông Liêu trong năm 2015 như sau:

– Có 8 học viên Pháp Luân Công bị đánh đập vô cớ: Lý Lệ Bình, Đường Lệ Văn, Trịnh Kim Linh, Vương Đào, Trương Hồng Thiên, Từ Quyên, Nhạc Lệ Quần, Lôi Ứng Tân.

– Có 7 học viên Pháp Luân Công bị tuyên án: Vương Lệ Hà, Chu Kim Bằng, Vương Dĩnh, Đinh Lực Nghiên, Trương Bình, Lưu Tú Vinh, Điền Tâm.

– Những học viên bị bắt giam trái phép: Lưu Ngọc Hàm, Vương Tú Anh, Vương Lệ Huy, Cổ Diễm Bình, Thạch Anh Phương, Điền Song Giang, Lý Lệ Bình, Đường Lệ Văn, Trịnh Kim Linh, Vương Đào, Nhạc Lệ Quần, Từ Quyên, Trương Hồng Thiên, Điền Phương, Lôi Ứng Tân.

– Hiện nay còn ít nhất 22 học viên lương thiện hiền lành bị nhốt trong tù ở Liêu Thông.

Tòa án thành phố Liêu Thông do ông Mễ Kiến Quân quản lý đã tích cực nghe theo thế lực phe phái ông Giang để bức hại Pháp Luân Công. Họ không những không hành xử theo pháp luật mà còn tuân thủ vô điều kiện, làm theo lệnh của phái Giang đưa xuống chứ không theo pháp luật.

Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân – người phát lệnh cuộc đàn áp phi pháp các học viên Pháp Luân Công vào tháng 7/1999 (Ảnh: daikynguyenvn)

Trong 16 năm qua, hệ thống chấp pháp thành phố Liêu Thông đã bức hại tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công. Một số vụ án dưới đây phần nào làm rõ tội ác này, cho thấy chính rằng những kẻ chấp pháp lại gây ra hành vi phạm pháp. Những kẻ chấp pháp ngang nhiên tịch thu tài sản người khác mà không tuân theo thủ tục của luật pháp, hành động tựa như kẻ cướp. Hầu như mỗi học viên Pháp Luân Công bị bắt là tài sản trong nhà bị cướp trắng. Trong hơn chục năm qua, số tài sản bị những kẻ mang danh “chấp pháp” này tước đoạt vô cớ không biết bao nhiêu mà kể.

Có thể nói, sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thưc hiện chính sách bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7/1999 đến nay đã có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị chết vì bức hại đã được nêu danh tính rõ ràng; vô số học viên đã hoặc còn đang bị cực hình hành hạ, bị hủy hoại về thể xác và tinh thần; không biết bao nhiêu người đang sống trong lao tù không có ngày về…

Nhắc đến câu chuyện gia đình Điền Phúc Kim (Dian Fujin), nhiều người không cầm được nước mắt. Toàn bộ mọi người trong gia đình lương thiện này đã bị tay chân của ông Giang Trạch Dân bắt đi tẩy não, cưỡng bức lao động, tịch thu tài sản… Một gia đình đang sống trong đầm ấm, hạnh phúc, tự nhiên bị vu khống bức hại khiến tán gia bại sản.

Trong thời gian 10 năm, từ năm 1999 cho đến khi học viên Điền Phúc Kim qua đời, có hơn 7 năm phải sống trong trại giam và trại cưỡng bức lao động, vì không chịu bỏ niềm tin mà bị những người cảnh sát tra tấn đến mê man bất tỉnh không biết bao nhiêu lần… Điền Phúc Kim cùng vợ Lưu Tú Vinh và con gái đầu Điền Phương bị tuyên án phi pháp ngay trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh, khi đó cô con gái thứ hai Điền Tâm đang chịu bức hại trong trại cưỡng bức lao động.

Ngày 10/12/2009, Điền Phúc Kim qua đời trong tù khi ở tuổi 59, thi thể bị nhà tù bắt phải hỏa thiêu. Hiện nay, con trai của Điền Phúc Kim là Điền Song Giang (Tian Shuangjiang) đang thi hành án tù 3 năm; vợ và con gái thứ hai lần lượt bị xử tù 4 năm và 3 năm. Con gái lớn Điền Phương vì tham gia kiện Giang đã vừa bị bắt giữ trái phép. Bà Đường Lệ Văn, 75 tuổi, là cán bộ hưu trí, 30 năm trước từng bị ung thư vú phải cắt bỏ vú bên trái, sau đó lại tiếp tục bị cắt bỏ vú phải. Vì không thể làm việc bình thường, bà Đường đã nghỉ hưu sớm khi mới 45 tuổi. Năm 1997, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, những bệnh tật mà bà Đường đang gặp được tiêu tan.

Trong số hơn 30 người làm phẫu thuật cùng bà Đường vì bị ung thư vú, thì chỉ duy nhất mình bà còn sống. Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho bà cuộc đời mới.

Nhưng trong 16 năm bức hại Pháp Luân Công, bà Đường Lệ Văn bị bắt giữ 7 lần. Nhiều lần bị bắt nộp tiền phạt, 2 lần bị đưa vào trại cưỡng bức lao động, bị Tòa án Liêu Thông tuyên án tù 7 năm. Những cực hình tra tấn bà phải chịu như: Bị tên đồn trưởng Vương Lực túm tóc đánh hôn mê bất tỉnh, thường xuyên bị bạt tai, bị đánh gẫy hai răng cửa, bị trói dính vào “giường người chết” suốt 9 ngày, khi mẹ qua đời không được về nhà làm tang cho mẹ… Hiện nay bà Đường Lệ Văn lại bị lực lượng Quốc bảo thành phố Thông Liêu bắt giam, người con trai tên Vương Đào của bà cũng bị bắt, chỉ còn ông cụ già 80 tuổi cùng người con trai bị tâm thần phân liệt sống ở nhà.

Ảnh tái hiện cảnh học viên Pháp Luân Công bị tra tấn kiểu “giường chết” trong nhà tù tại Trung Quốc (Ảnh: minghui.org)

Hệ thống chấp pháp thành phố Thông Liêu đã gây ra vô số tội ác lên những người tu luyện lương thiện, và tất nhiên phải chịu trừng trị theo quy luật nhân quả báo ứng. Hiện đã có hàng trăm quan chức vì bức hại người tu luyện lương thiện mà đã bị quả báo, người mất chức quyền, người vướng lao lý. Rất nhiều người đã bị tử nạn hay chết vì nan y…

Nguyên nhân chi tiết ngã lầu của ông Mễ Kiến Quân (55 tuổi) đang chờ điều tra làm rõ. Nhưng đây là một sự cảnh tỉnh đối với những ai đang hành ác ở Nội Mông. Thực tế chứng minh số phận của những ai mù quáng hành ác theo hệ thống quyền lực độc tài sẽ không có kết quả tốt đẹp, đặc biệt là những người theo ông Giang Trạch Dân mà bức hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công.

Chánh án Mễ Kiến Quân bị ngã từ tầng 7 xuống thiệt mạng không phải là ngẫu nhiên, và cũng không phải là người đầu tiên bị báo ứng.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x