[Video] Nhà sáng lập tổ chức AI: “Đồng bọn” của ĐCSTQ ở khắp mọi nơi, hãy bảo vệ TT Trump

05/10/20, 15:34 Thế giới

Cyrus A.Parsa – Nhà sáng lập kiêm CEO của tổ chức AI mới đây đã phát hành hai đoạn phim ngắn cảnh báo toàn cầu rằng, “đồng bọn” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, đồng thời kêu gọi mọi người đồng lòng ngăn chặn ĐCSTQ tàn ác, bảo vệ Tổng thống Trump và cứu rỗi thế giới. 

Video: Nhà sáng lập tổ chức AI kêu gọi ngăn chặn ĐCSTQ, bảo vệ TT Trump và cứu rỗi thế giới. (Ảnh: TH)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhập viện sau khi nhiễm Covid-19. Thế giới đang chú ý đến việc chính phủ Mỹ đưa ra những hành động cứng rắn hơn nữa để trừng phạt chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, trong giới chính trị, kinh doanh, khoa học và công nghệ Mỹ và thậm chí toàn bộ xã hội phương Tây, vẫn có những thế lực cực tả bí mật thông đồng với ĐCSTQ để cản trở những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản đồng thời bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc. 

Giữa bối cảnh này, vào ngày 3/10, Cyrus A.Parsa – Nhà sáng lập kiêm CEO của tổ chức AI (trí tuệ nhân tạo) đã phát hành một đoạn phim ngắn mang tiêu đề “REDEMPTION! Sự cứu rỗi!” và một đoạn phim ngắn khác là “PROTECTING TRUMP! Bảo vệ Trump!” trên Twitter.

Cyrus A. Parsa nói trong “REDEMPTION! Sự cứu rỗi!” rằng: “Cả thế giới giống như đeo khẩu trang trong 20 năm, không ai lên tiếng về các trại tập trung của ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ được phép gia nhập WTO, Google và Cisco đã giúp họ thành lập nhiều hệ thống mạng được sử dụng cho các công cụ theo dõi như nhận dạng khuôn mặt, cho đến trí thông minh nhân tạo. Các công dân Trung Quốc bao gồm những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Cơ đốc và thậm chí cả những người bình thường không có tín ngưỡng tôn giáo đã bị săn lùng, bắt giữ, giam trong trại tập trung, chịu đựng sự tra tấn, hãm hiếp tập thể và bị chết bởi việc mổ cướp nội tạng trong lúc còn sống. Đồng bọn của họ có mặt trên toàn cầu, từ Phố Wall, các công ty công nghệ lớn, các doanh nghiệp của chúng ta, cho đến Hollywood, rồi virus phát sinh, bệnh dịch ập đến.

Để ngăn chặn hành động tàn bạo và ngược đãi, Tổng thống Trump đã làm việc chăm chỉ ở hậu trường, nhưng các chính trị gia và công ty đã bị ảnh hưởng bởi chế độ của ĐCSTQ đã làm trái với lương tâm của chính họ, và họ sẽ không tách khỏi ĐCSTQ, hoặc không vạch trần hay từ bỏ những hành động tàn bạo này. Trên thế giới có bất kỳ CEO truyền thông và tổng biên tập truyền thông nào sẵn sàng báo cáo tin tức này hoàn toàn? Và thông báo với mọi người rằng: Tất cả mọi người trên thế giới nên tìm kiếm sự khoan dung, sự cứu rỗi, cần phải vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Đó không phải là Trung Quốc, người Trung Quốc, mà là ĐCSTQ. 

Đồng thời mong rằng nhân loại sẽ có một tương lai tươi sáng, hòa thuận, hòa bình và thịnh vượng. Có ai sẵn sàng làm điều này không? Điều này sẽ không chỉ giúp ích cho Tổng thống Trump, mà còn cho mọi nhà lãnh đạo toàn cầu, dù theo chủ nghĩa tự do hay bảo thủ, và cho mọi công dân trên thế giới. Tôi là Cyrus A. Parsa từ tổ chức AI”.

Trong “PROTECTING TRUMP! Bảo vệ Trump!”, Cyrus A. Parsa cho biết: “Đây là thông tin quan trọng đối với Bộ trưởng Mật vụ, đội Mật vụ, Tổng thống Trump và gia đình ông ấy. Trong thời điểm lịch sử này, sự an toàn của Tổng thống Trump là điều tối quan trọng, không chỉ đối với những người ủng hộ ông ấy mà ngay cả với những người thuộc Đảng Dân chủ không ủng hộ ông ấy, bởi vì ĐCSTQ đang đe dọa toàn cầu. Các bạn nên cực kỳ nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của tôi và luôn chú ý đến mọi người, kể cả những người của bạn trong bệnh viện, cũng như các bác sĩ. Bao gồm tất cả những người đến, cũng như các sản phẩm khác nhau được vận chuyển theo nhiều cách khác nhau, các quyết định được đưa ra không thể bị ép buộc phải thực hiện mà phải xuất phát từ ý nguyện của Tổng thống Trump. 

Tôi cũng đã đứng ra để báo với Sở Mật vụ, tôi nói rằng trong vòng một hoặc hai năm nữa, Tổng thống Trump và gia đình đang đối mặt với nguy cơ bị đầu độc bởi kẻ thù vô hình, cả thế giới sẽ là nô lệ của trí tuệ nhân tạo, v.v., và kẻ thù này đến từ Trung Quốc… Tôi có một số kỹ năng. Tất nhiên, nhiều kĩ năng không thể sánh được với Sở Mật vụ. Ý tôi không phải là kỹ năng hay tốc độ của tôi hơn họ. Vì vậy, vào lúc này, điều quan trọng là mọi người phải bình tĩnh và tập trung. Hãy chú ý đến tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân bạn và mọi thứ. Hãy làm theo lời cảnh báo của tôi”.

Cyrus A. Parsa cũng đăng một đoạn phim ngắn trên Twitter vào ngày 19/7. Trong đoạn mở đầu ông ấy nói rằng, ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ cho phép Tổng chưởng lý Barr triệu tập các chính trị gia và lãnh đạo công ty Mỹ vì đã họ bị ĐCSTQ quay lại những video nhạy cảm. “Họ đã đến thăm Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan và hòn đảo mà mọi người đang nói đến trước đây”.

CEO Parsa cũng đặt ra câu hỏi: “Tôi tự hỏi tại sao những người này lại im lặng trước tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, liệu nó có liên quan đến những video tình dục này và số tiền 1,5 tỷ USD thu được hay không”.

Lương Phong (Theo SOH)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x