Video: Hàng loạt UFO bay qua Nhà Trắng năm 1952 gây rúng động nước Mỹ

18/08/20, 11:56 Bí ẩn

Tháng 7/1952, một loạt UFO bay qua Nhà Trắng đã được phát hiện và ghi hình lại. Trong suốt mùa hè năm đó, nhiều báo cáo về UFO cũng liên tục xuất hiện, đến nỗi gây xôn xao dư luận khắp nước Mỹ.

Hàng loạt UFO bay qua Nhà Trắng gây rúng động dư luận Mỹ năm 1952. (Ảnh: Pinterest)

Theo trang History, ngay trước nửa đêm 19/7/1952, Edward Nugent, người kiểm soát không lưu tại Sân bay Quốc gia Washington phát hiện một số vật thể chuyển động chậm trên màn hình radar. Anh đã gọi cho cấp trên và còn đùa rằng đó là một “hạm đội đĩa bay”. Cùng lúc đó, thêm 2 người kiểm soát không lưu khác ở sân bay quốc gia phát hiện một ánh sáng chói kỳ lạ lượn qua phía xa rồi đột ngột vụt mất với tốc độ nhanh lạ thường.

Tại căn cứ không quân Andrews gần đó, các nhân viên vận hành radar cũng nhận thấy những đốm sáng không xác định tương tự. Ban đầu chúng bay chậm và tập trung thành cụm, sau đó tăng tốc vượt quá 11.200 km/h. 

Hai chiếc phản lực F-94 được cử đến quan sát những vật thể này nhưng vô ích. Chúng đã lập tức tăng tốc với tốc độ chưa máy bay nào do con người tạo ra có thể đạt được và biến mất. 

Theo Collective Evolution, Đại tá Ross Dedrickson, người từng công tác ở Ủy ban Năng lượng của Mỹ, cũng chứng kiến một cảnh tượng UFO bay qua Nhà Trắng. Ông cho hay: “Tôi đếm được 9 cái, trong cái đêm mà tôi nhìn thấy chúng, chúng có hình tròn, loại tàu bay, tàu vũ trụ hình đĩa. Chúng đã ở đó, chúng có thể phát sáng, khá rõ ràng, hình dạng của chúng khá dễ thấy”.

Tướng không quân Mỹ Nathan Twining khẳng định “hiện tượng được báo cáo là một thứ gì đó có thật chứ không phải tưởng tượng hay hư cấu”“các đặc điểm vận hành của vật thể được báo cáo như tốc độ di chuyển lên trên cực nhanh, khả năng linh hoạt cao (đặc biệt là xoay vòng) và động thái lẩn tránh khi bị máy bay, radar phát hiện hoặc tiếp cận, cho thấy khả năng một số vật thể được điều khiển bằng tay, tự động hoặc từ xa”.

Những vụ bắt gặp UFO ở Nhà Trắng đã làm rung động dư luận địa phương và được mọi tờ báo lớn của Mỹ đưa tin vào thời điểm đó. Vụ việc gây xôn xao đến mức Tổng thống Truman đã tổ chức một cuộc họp báo để trả lời các câu hỏi về sự kiện này. Trong cuộc họp báo, ông thừa nhận các quan chức chính phủ đã thảo luận về chủ đề này trong mọi cuộc họp với quân đội. Ông nói thêm “luôn có những điều như vậy đang diễn ra, UFO và họ có những thứ khác như bạn biết”.

Bức ảnh UFO được Stock ghi lại vào năm 1952 tại New Jersey, Mỹ. (Ảnh: TH)

Năm 1952 là năm nước Mỹ lên cơn sốt đĩa bay. Những lần bắt gặp UFO trong năm này được gọi là “Big Flap” và được nhiều nhà UFO học biết đến. Chúng đều được cả người dân, quân đội, nhân viên điều khiển radar và các phi công xác nhận. 

Theo History, năm 1952, quân đội Mỹ còn thành lập một đơn vị điều tra UFO có tên Dự án Blue Book, do Đại úy Edward Ruppelt đứng đầu. Đơn vị đặt tại Căn cứ không quân Wright-Patterson ở Dayton, bang Ohio. Thời điểm đó, Đại úy Ruppelt và nhóm của ông hầu như đều phải điều tra vài chục vụ phát hiện đĩa bay mỗi tháng. 

Tờ Washington Post cho hay, số lần phát hiện UFO được báo cáo cho không quân đã tăng 6 lần, từ 23 lần trong tháng 3/1952 đến 148 lần trong tháng 6.

Tháng 4/1952, với kinh nghiệm là nhà khoa học về tên lửa đang làm việc trong các dự án bí mật của Mỹ, ông Edward chia sẻ với tạp chí LIFE: “Tôi hoàn toàn tin rằng họ có căn cứ ngoài Trái Đất”.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

x