Tứ Xuyên rò rỉ hóa chất, người dân bỏ chạy, các quan chức “bác bỏ tin đồn”

21/08/20, 15:23 Trung Quốc

Một vụ rò rỉ hóa chất đã xảy ra tại khu đô thị trung tâm của quận Ngũ Thông Kiều, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Trong không khí đầy mùi hăng và khó chịu, một số lượng lớn người dân đã bỏ chạy khỏi khu đô thị trung tâm. Tuy nhiên, các quan chức địa phương lại tuyên bố rằng không có xí nghiệp nào bị nổ và không có vụ rò rỉ nào xảy ra.

Hàng loạt người chạy khỏi khu đô thị trung tâm thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo của các kênh truyền thông ở Đại lục, vào sáng ngày 20/8, trên mạng xã hội lan truyền tin tức một nhà máy hóa chất ở quận Ngũ Thông Kiều, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã phát nổ, dẫn đến vụ rò rỉ khí độc. 

Trong video được lan truyền trên mạng, rất nhiều người dân lái xe máy, ô tô v.v.. rời khỏi thành phố, trên đường phố đông nghẹt người và các phương tiện gấp rút di tản, chen chúc đến không còn chỗ trống.

Có cư dân mạng nói: “Toàn bộ người dân trong khu trung tâm đều chạy ra ngoài, con đường đến Lạc Sơn là một cảnh hỗn loạn, giữ mạng mới là quan trọng!”. Có người nói đây là một vụ rò rỉ khí Clo.

Ban Tuyên truyền Thành ủy Lạc Sơn thông báo xác thực có một vụ rò rỉ tại nhà máy hóa chất ở quận Ngũ Thông Kiều, nhưng nó không phải là một vụ nổ. Do khí rò rỉ có mùi đặc biệt nên người dân lo lắng, và chính quyền cho biết họ đã kiểm soát được tình hình.

Weibo chính thức của quận Ngũ Thông Kiều đăng tin, có một màn sương mù dày đặc với mùi đặc biệt ở khu vực đô thị trung tâm của quận Ngũ Thông Kiều, nhưng không có xí nghiệp hóa chất nào trong khu vực xảy ra nổ, rò rỉ hay những hiện tượng bất thường khác. 

Trương Quốc Thanh, bí thư quận ủy, trong một video cho biết, không có bất kì xí nghiệp nào ở trong khu vực quận Ngũ Thông Kiều xảy ra vụ nổ, và chưa phát hiện bất kì vụ rò rỉ hay hiện tượng bất thường nào khác; chưa có chỉ số giám sát liên quan nào cho thấy vượt quá mức cảnh báo v.v.. 

Màn sương mù dày đặc với mùi đặc biệt ở khu vực đô thị trung tâm của quận Ngũ Thông Kiều. (Ảnh qua Epoch Times)

Cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ trước sự bác bỏ này của chính quyền: “Ở Ngũ Thông Kiều, Lạc Sơn, Tứ Xuyên, người ta dùng mắt cũng có thể nhìn thấy có khí rò rỉ màu vàng mang theo mùi lạ, nghi ngờ là khí Clo, toàn thành phố đã phải sơ tán. 

Thế mà các phương tiện truyền thông lại nói rằng không có vụ nổ, bảo người dân đừng tin đừng truyền tin đồn. Nó không phát nổ, chỉ là đang phóng độc mà thôi. Cuộc sống của người dân đang bị đe dọa mà vẫn còn chơi chữ. Việc xử lý các thảm họa ở đất nước này vẫn tệ y như cũ”.

“Không rò rỉ? Đang kiểm tra chỉ số IQ của tôi có phải không?”; “Chuyện này giấu nổi sao? Sương mù với Clo quá dễ phân biệt rồi, mấy ông không tin thì hít vài hơi xem”.

“Logic của cẩu quan: mấy người có thể chết, có thể tan cửa nát nhà, có thể chết hết, nhưng cái ghế của ta thì không thể mất”.

“Đảng nói không có người chết, chính là bạn không thể nhìn thấy người chết. Quận Ngũ Thông Kiều, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên là khu công nghiệp hóa chất. Năm 2013, từng xảy ra vụ rò rỉ lượng lớn khí Chlorosilane, các quan chức nói rằng chỉ có hai người chết”; 

“Chỉ cần ĐCSTQ còn, thì ở đâu cũng sẽ có tai họa, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đáng tiếc là rất nhiều người đều chưa tỉnh ngộ”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x