Trước khi ngủ hãy nói với con điều này, trẻ sẽ thay đổi ngoài sức tưởng tượng!

17/09/16, 11:27 Phụ nữ & Gia đình

Hãy giúp trẻ lưu lại “nhật ký hành vi đẹp”. Cách dạy con với chi phí thấp nhất này hy vọng sẽ giúp ích cho các ông bố bà mẹ. Dưới đây là những lời chia sẻ của một người mẹ về kinh nghiệm này.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Con trai nhỏ của tôi có một đoạn thời gian đặc biệt nghịch ngợm, ăn uống không ngon miệng, không chịu ăn một loại rau nào; tính khí rất nóng nảy, vừa gặp chuyện không hài lòng liền cáu kỉnh; thường xuyên gây sự với ba mẹ, chỉ muốn mình thắng, thua thì sẽ khóc ầm ĩ; đồ chơi thường xuyên ném lung tung, nói mấy cũng không chịu nghe lời … Đoạn thời gian này, lại là thời gian ba cậu rất bận bịu, cho nên, cũng không có thời gian trò chuyện để từ từ dạy bảo cậu, nhưng mà, tôi đã làm một việc…

Tối hôm đó, giúp con trai cởi bớt quần áo để đi ngủ xong, tôi chợt nhớ hôm nay ở nhà trẻ cô giáo nói rằng, cậu bé hiện giờ ngủ trưa dậy có thể tự mặc quần áo cho mình rất giỏi. Tôi thấy thật vui, nhưng cũng lại tò mò, trẻ ở trường có thể tự mặc quần áo, vì sao ở nhà lại cần ba mẹ giúp đỡ? Vì thế, tôi ôm con trai, nhẹ nhàng nói với cậu: “Con trai, con hôm nay thật đáng khen nha!”.

“Vì sao lại khen con?”, cậu bé có chút hưng phấn.

“Bởi vì cô giáo nói với mẹ, con hiện giờ có thể tự mình mặc quần áo rồi. Có đúng vậy không?”.

“Đúng vậy ạ, còn còn có thể chỉnh quần áo cho ngay ngắn nữa kia!”, được khen ngợi, cậu bé tỏ vẻ tự hào.

“Oa… Có đúng vậy không? Vậy con có thể ‘biểu diễn’ cho mẹ xem một chút được không?”.

Lời còn chưa dứt, cậu bé đã vội vàng chạy tuột ra khỏi chăn, cầm lấy cái áo đứng trước mặt tôi, vừa nhanh tay mặc áo miệng vừa lẩm bẩm nói:

“Đầu tiên xỏ 2 tay… rồi kết cúc, kết cúc…, như vậy là xong rồi!”.

Nhìn thấy một chỗ trên cái áo len bị co dúm lại, cậu bé liền nhanh tay sửa lại ngay ngắn. Tôi trong lòng vô cùng cảm động, nói: “Con trai, con thật sự lớn rồi đó nha! Không cần phải mẹ làm giúp nữa. Vậy sáng mai, con thể có tự mình mặc quần áo mà không cần mẹ giúp đỡ không?”.

 “Tất nhiên là được ạ!”, cậu  bé trả lời một cách vui sướng.

Sáng hôm sau, không cần đợi tôi phải nhắc nhở, cậu bé quả nhiên tự mình mặc quần áo, mặc xong còn chạy vào bếp khoe với tôi: “Mẹ ơi, xem con tự mặc quần áo rồi nè!”.

Từ đó về sau, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều làm một việc, đó là đem những biểu hiện tốt trong ngày của con đặc biệt “trịnh trọng” nói ra – cũng chính là “điểm danh khen ngợi”.

44-8

Ví dụ như:

Mẹ hôm nay cần phải khen con đây! Bởi vì hôm nay khi mẹ đi chợ về, thấy mẹ khệ nệ xách bao nhiêu đồ, con đã chạy ra giúp mẹ xách táo và thịt, khiến mẹ đỡ mỏi tay. Cám ơn con đã xách đồ giúp mẹ.

Thế ạ! Vậy mai con sẽ tiếp tục giúp mẹ!

Con hôm nay cùng ba chạy thi, con bị thua, mẹ thấy con lúc đầu như muốn cáu, nhưng sau lại không thấy nữa. Hay là con trai mẹ đã lớn thật rồi, là nam tử hán rồi, cho nên không tùy tiện cáu gắt nữa vậy?

Đúng vậy ạ!

Mẹ thấy con hôm nay ăn thật nhiều rau, có phải là con đang muốn lớn thật nhanh, như vậy mới có thể đánh bại quái vật, bảo vệ mẹ đây?

Đúng ạ! Còn có thể bảo vệ cả ba nữa!

Hôm nay mẹ đi làm về, thấy con đã xếp gọn gàng đồ chơi, cái ô tô nhỏ cũng được xếp ngay ngắn trong hộp. Có phải là con cũng không thích nhà cửa bừa bộn không?

Đúng ạ! Con còn xếp gọn sách truyện cũ lên giá sách. Như vậy giá sách cũng không bừa bộn nữa.

Bằng cách này, tôi đã giúp con trai có thể ôn lại “nhật kí những hành vi tốt”, như một bài học hay cần phải lưu giữ trước khi đi ngủ.

Đối với tôi, đây là một cách giáo dục có chi phí thấp nhất: Không cần ân cần dạy bảo, không cần hao tâm tốn sức, chỉ cần dụng tâm chú ý một chút về lời nói và hành vi của trẻ mỗi ngày. Hơn nữa, nó đặc biệt thích hợp với những bậc cha mẹ có công việc bận rộn, không có quá nhiều thời gian dạy bảo con.

Và điều khiến tôi vui mừng nhất chính là, tôi phát hiện sau khi con trai lưu lại “nhật kí”, mỗi đêm đều mang theo một nụ cười vui sướng đi vào giấc ngủ, tật xấu của cậu bé cũng ngày càng ít đi, con cũng càng ngày càng tự tin hơn. Cậu bé đã dần trưởng thành rồi!

Bạn thân mến, chúng ta hãy cùng giúp con lưu giữ “nhật kí những hành vi đẹp”, để chúng ta cùng nhau chứng kiến con trẻ lớn dần lên!

Bảo An, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x