Trung Quốc phá hủy tu viện Phật giáo Tây Tạng, san phẳng nơi ở của 3.000 nữ tu

17/09/19, 10:02 Trung Quốc

Từng là nơi sinh sống và tu luyện Phật Pháp của hàng ngàn tăng ni, nhưng sau chiến dịch phá hủy nơi ở của các tu sĩ do ĐCSTQ phát động, Tu viện Phật giáo Tây Tạng Yachen Gar giờ đây chỉ còn lại một vùng đất trống hoang vu, hiu quạnh.

Gần một nửa khu học viện Phật giáo Yachen Gar đã bị chính quyền Trung Quốc phá hủy. (Ảnh qua Tibet.net)

Vào tháng 7/2019, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục tiến hành chiến dịch phá hủy nơi ở của các tu sĩ, gần một nửa khu trung tâm Phật giáo Yachen Gar, Palyul, Châu tự trị Kardze, Tứ Xuyên đã bị san phẳng.

Hàng nghìn nam và nữ tu Tây Tạng bị trục xuất khỏi tu viện. Không những vậy, các nữ tu sĩ Tây Tạng còn phải đối mặt với bạo lực và nguy cơ bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp trong các trung tâm giam giữ.

Phá hủy hơn 100 công trình kiên cố

Trao đổi với phóng viên, một người dân sống trong vùng cho biết, sau khi ĐCSTQ ra lệnh buộc tháo dỡ toàn bộ nơi ở của hơn 7.000 cư dân tại Yachen Gar vào tháng 5 thì ngày 19/7, chiến dịch phá hủy này lại tiếp tục được thực hiện.

Theo đó, tu viện Yachen Gar, nơi nghiên cứu kinh Phật và rèn luyện thiền định của gần 10.000 tăng ni đã bị phá hủy, tính đến thời điểm này thì có ít nhất 100 công trình đã bị ĐCSTQ dỡ bỏ hoàn toàn, tức nơi ở của 3.000 nữ tu đã bị san phẳng.

Tu viện Phật giáo Tây Tạng Yachen Gar trước khi bị phá hủy là nơi tu tập và nghiên cứu Phật Pháp của hàng ngàn tăng ni. (Ảnh qua France Tibet)

Được biết, sau khi dỡ bỏ nơi ở của các tu sĩ, chính quyền Trung Quốc đã làm rào chắn bao quanh khu vực này, đồng thời trồng cỏ và rải nhựa để che lấp đi khoảng đất trống trên.

“Gần một nửa khu phức hợp Yachen Gar đã bị phá hủy. Mất khoảng 20-30 phút để đi hết toàn bộ chiều dài khu đất. Chính quyền Trung Quốc đã bao vây khu vực không cho ai tiếp cận và cũng để cho cỏ mọc”, một người dân sống lưu vong chia sẻ.

Cũng theo người dân này thì ĐCSTQ vẫn có ý định phá hủy thêm nhiều nơi ở của tu sĩ tại các khu vực khác thuộc Yachen Gar. “Nhưng nhờ những lời kêu gọi không ngừng từ các cao tăng nên việc này đã tạm thời hoãn lại”. Tuy vậy, chỉ cần một mệnh lệnh từ đơn vị cầm quyền thì sự việc đau lòng này sẽ lại tái diễn.

Đàn áp và lạm dụng tình dục nữ tu sĩ Tây Tạng

Theo nguồn tin của Đài Á Châu Tự do RFA, một kênh truyền thông uy tín của chính phủ Hoa Kỳ thì “Đa số những người bị trục xuất khỏi tu viện Yachen Gar đang bị giam giữ, bị cải tạo chính trị và tra tấn rất tàn nhẫn”.

Trung tâm Tây Tạng về Nhân quyền và Dân chủ cũng đưa tin rằng, các nữ tu phải tự bỏ tiền để mua quần áo quân đội và buộc phải mặc chúng, họ bị giam giữ vô thời hạn mà không qua xét xử. Không những vậy, các nữ tu còn phải hát ‘nhạc đỏ’, là các bài hát ca ngợi ĐCSTQ. 

Nơi ở của gần 3.000 nữ tu sĩ Phật giáo giờ đây chỉ còn lại là mảnh đất mênh mông hiu quạnh. (Ảnh qua rfa.org)

Họ cũng bị buộc phải xem phim tuyên truyền về việc ĐCSTQ chiến thắng quân Nhật. Nếu bị phát hiện đang khóc hoặc suy sụp, các nữ tu còn bị đánh đập thậm tệ vì ‘cho thấy sự không trung thành’ với ĐCSTQ.

Trong các trung tâm giam giữ, nữ tu phải đối mặt với việc bị lạm dụng tình dục. Một nam tu sĩ từng ở trong trung tâm giam giữ tại Sog, Nagqu, khu tự trị Tây Tạng, đã đứng ra làm chứng về việc này. 

Nam tu sĩ này cho biết, bản thân đã chứng kiến việc các nhân viên quấy rối tình dục nữ tu khi họ bị ngất trong quá trình bị huấn luyện kiểu quân sự trong trại giam. Các nhân viên này không chỉ vuốt ve ngực mà còn vào trong giường của của các nữ tu và ‘nằm lên’, ‘sờ soạng cơ thể’ họ khi họ bị ngất. Và sự việc này vô cùng phổ biến.

Cũng giống như Larung Gar, Yachen Gar là một trung tâm giáo dục phi chính trị, một tu viện, một nơi rèn luyện thiền định được sáng lập vào năm 1985. Tu viện này được lập ra với mục đích gìn giữ văn hóa Phật giáo Tây Tạng sau cuộc Đại cách mạng văn hóa. 

Khu trung tâm Phật giáo Yachen Gar này là nơi ở của khoảng 10.000 tu sĩ nam và nữ tới từ nhiều vùng khác nhau của Tây Tạng. Đây cũng là một trong những nơi tập trung số lượng nữ tu sĩ đông đảo nhất trên thế giới, và vì thế còn được gọi là ‘thành phố của nữ tu’. Sau khi ĐCSTQ phá hủy Larung Gar thì số tu sĩ tới Yachen Gar còn nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, tới năm 2018, ít nhất 4.820 tăng ni người Tây Tạng và người Hán đã bị trục xuất khỏi Larung Gar, cùng với đó hơn 7.000 nơi ở và các công trình khác bị phá hủy (2001- 2018).

Tháng 5/2019, 3.500 tu sĩ tại Yachen Gar tiếp tục bị trục xuất, và cho tới ngày 16/7, con số đó đã là 7.100 người, sau khi 3.600 tu sĩ bị trục xuất khỏi Yachen. Những tu sĩ mới bị trục xuất này sẽ bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ.

Trước thực trạng này, tạp chí nhân quyền Bitter Winter đặt dấu hỏi về việc các nữ tu sẽ có thể quay trở lại với tín ngưỡng của mình sau khi được thả khỏi trại giam hay không, liệu họ sẽ làm việc gì để sinh sống. Và quan trọng nhất là liệu họ có thể vượt qua mặc cảm, giữ được phẩm cách của mình sau những khó nạn mà họ đã trải qua không.

Những chiến dịch phá hủy nơi ở của các tu sĩ do ĐCSTQ phát động này cũng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho thấy chính sách đàn áp tôn giáo của chính quyền Trung Quốc tại Tây Tạng chưa bao giờ lơi lỏng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x