Trung Quốc: Đi khiếu nại bị côn đồ chặn đường đánh

30/08/14, 14:20 Trung Quốc

Mới đây, một cụ ông và một cụ bà đã bị côn đồ hành hung trên đường đi khiếu kiện. Vụ việc đã dấy lên một làn sóng phản đối trong công chúng.

Đầu tháng 8, một đoàn thanh tra của trung ương đã đến thủ phủ Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô nằm ven bờ duyên hải. Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là điều tra công việc của các quan chức địa phương và thu thập ý kiến công chúng. Nhiều người dân Trung Quốc đã coi đây là cơ hội để bày tỏ những bức xúc của mình.

(Bà Lưu Thao Lam và ông Lưu Đồng Lâm, ảnh từ trang 64tianwang.com)

Ông Lưu Đồng Lâm là một thương nhân trên 60 tuổi đến từ TP. Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Ông đến gặp đoàn thanh tra trung ương vào ngày 12/08 vừa qua. Mười năm trước, nhiều quan chức chính quyền địa phương đã chiếm đóng và phá hủy bất hợp pháp các nhà máy của ông; sau đó ngang nhiên rao bán tài sản của nhà máy.

Ông Lưu đã không nhận được bất kỳ trợ cấp nào tại tòa án và đã khiếu nại lên chính quyền về sự việc này trong suốt 10 năm qua. Trong khoảng thời gian này, ông đã bảy lần bị đánh đập và giam giữ trong “nhà tù đen”  bởi những người được chính quyền thuê mướn.

Sau chuyến gặp gỡ đoàn thanh tra, ông Lưu đã bị hai nam thanh niên trẻ theo dõi suốt quãng đường trở về nhà. Theo tin tức từ Đài Phát thanh Châu Á Tự do (RFA), ông Lưu đã bị đánh đập dữ dội bằng gậy gỗ cho đến khi bất tỉnh. Ông đã bị gẫy xương cánh tay, ngón tay, xương chân, một số dây chằng bị đứt.

Ông Lưu kể lại: “Khi tôi gần như ngất đi, tôi đã mơ hồ nghe thấy những kẻ tấn công đe dọa ‘để xem lão còn dám đi khiếu nại và kiến nghị nữa không’”. Ông nói thêm: “Một tên trong số chúng đã đánh tôi từ phía trước, tên còn lại đánh từ phía sau lưng. Chúng đã không dừng lại kể cả khi tôi đã ngã gục xuống đất”.

Phát biểu với đài RFA, ông Lưu cho biết ông tin rằng những kẻ tấn công ông đã được thuê mướn bởi chính quyền.

Ngày 11 tháng 8, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại Nam Kinh. Nạn nhân là  cụ bà Lưu Thao Lam, 73 tuổi. Bà bị gãy xương nghiêm trọng ở dưới đầu gối. Phát biểu với RFA, con trai bà Lưu,anh Tả cho biết kẻ tấn công mẹ anh có thể là một thanh niên ngoài 30 tuổi.

Anh Tả nói: “[Mẹ tôi] mới chỉ qua cơn nguy kịch… Bà đã hơn 70 tuổi rồi, làm sao bà có thể chịu nổi trận đánh của một thanh niên được?”

 Bà đã đi kiện bởi con gái bà đã chết chỉ một ngày sau khi được cảnh sát triệu tập.

Bà Lưu Thao Lam đã cố gắng yêu cầu đồn cảnh sát phải giải thích về cái chết của con gái bà và yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về việc này. Đồn cảnh sát đã từ chối trả lời, và gửi bà Lưu tới một bệnh viện tâm thần.

Trước thực trạng người dân tại Trung Quốc bị chính quyền địa phương tra tấn bạo hành và bắt giữ một cách phi pháp, các phương tiện truyền thông hải ngoại liên tục đã đưa tin và phơi bày cuộc bức hại này.

Gần đây, tờ Tin tức Bắc Kinh mới công bố một bài báo hiếm hoi về vụ việc: một nghi phạm tên Hưng đã bị xét xử do giam cầm và hành hung một số người khiếu kiện tại tỉnh An Huy. Được biết, Hưng đã được thuê để thực hiện việc này.

Tại phiên tòa, nạn nhân Uông Vi Long đã miêu tả rằng Hưng dùng dây đai quất vào đầu ông và ấn một gọng kìm đỏ nóng vào lưng, khiến da ông cháy xém. Vụ việc xảy ra sau khi ông đến Bắc Kinh để khiếu kiện vào năm 2012.

Tuy nhiên, tòa án đã không kết tội hành hung và tra tấn của Hưng, mà chỉ đơn giản xử phạt với tội danh giam giữ trái phép. Những quan chức thuê Hưng thực hiện việc này cũng không phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Hưng phát biểu rằng mình chưa đủ 18 tuổi và đã không ý thức được hành vi của mình, Hưng nói rằng “Tôi cũng là một nạn nhân”.

Nhiều cư dân mạng bất bình trước bài báo trên Tin tức Bắc Kinh và lên án phán xét của nhà nước. Một cư dân mạng với danh xưng “Yunzitianxia” đã bình luận: “Chính phủ chỉ đơn giản là một Hội Tam Hoàng”.

(Chú thích của người dịch: “Hội Tam Hoàng” là một tổ chức bí mật của người Hoa dính líu đến các hoạt động tội phạm)

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x