Trung Quốc: Chính quyền xả nước hồ chứa không thông báo, hơn ngàn người chết thảm

16/07/16, 07:24 Thế giới

Trong đợt lũ vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã bất ngờ xả nước từ hồ chứa mà không báo trước cho dân khiến hơn ngàn người chết thảm, thông tin từ NTDTV.

thiên tai ở trung quốc
Ảnh chụp từ màn hình video của NTDTV cho thấy nước lũ ngập tràn nhiều trấn của huyện Mân Thanh, Phúc Kiến sau xả nước. (NTDTV)

Trong đợt thiên tai ở Trung Quốc gần đây, tỉnh Phúc Kiến chịu thiệt hại nặng nề nhất, hơn trăm người chết trong đợt lũ lụt vào trung tuần đến cuối Tháng 6, và tình hình còn thêm trầm trọng khi bão Nepartak đổ bộ vào đúng vùng này. Cơn bão tuy đã suy yếu nhưng khi đổ bộ vào Phúc Kiến đã gây mưa rất to, khiến lũ lụt thêm trầm trọng.

Lo sợ ngập lụt lan rộng, giới chức tỉnh đã cho xả 3 hồ chứa nước mà không báo trước vào hôm 9/7, khiến cho hơn ngàn người chết thảm dưới dòng lũ ác nghiệt, NTDTV dẫn lời kể của nhân chứng là dân địa phương hôm 12/7.

Ba hồ chứa nước này nằm ở huyện Mân Thanh, được xả vào rạng sáng 9/7 và người dân ở nhiều trấn không kịp trở tay hay sơ tán vì chính quyền không hề báo trước cho họ biết.

NTDTV dẫn lời một chủ cửa tiệm tên Lưu may mắn thoát chết kể lại, bể chứa nước đã ồ ạt theo dòng lũ tràn ngập các trấn như Vân Long, Sảnh Hoàng, Bản Đông, Tháp Trang. Dòng nước dữ dội đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà ở khắp nơi đây, chỉ riêng Bản Đông đã có hơn 200 người chết, tính tổng số nạn nhân thiệt mạng trong huyện Mân Thanh lên đến hơn ngàn người.

“Trong 98 năm qua kể từ trận Đại Hồng Thủy ở Phúc Kiến, tôi chưa từng chứng kiến thảm cảnh nào tồi tệ như thế này, số người chết quá nhiều và thật thương tâm. Chính quyền xả nước hồ chứa mà không hề thông báo trước cho bà con. Họ còn cố tình che giấu con số nạn nhân thiệt mạng khi báo đài chỉ đưa tin bão Nepartak đổ bộ Phúc Kiến khiến có 1 người chết, 11 mất tích”, ông Lưu tiết lộ.

“Ba hồ chứa nước đó lớn khủng khiếp, khi họ xả nước ra thì các vị hãy tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào, chỉ vài phút sau toàn bộ huyện Mân Thanh chìm trong nước, hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn phăng, mạng người chết đếm không xuể”.

“Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhà tôi may mắn ở rìa huyện nên đã kịp thời sơ tán để chạy lên vùng đồi gần đó, mạnh ai người nấy chạy. Lũ quét qua đi khi trở về chúng tôi nhìn thấy thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi. Số người chết nhiều nhất là ở vùng nông thôn gần hồ chứa vì nơi đó rất trũng. Mỗi trấn trong huyện có đến hàng trăm người chết, thi thể nhiều đến nỗi bệnh viện không còn đủ chỗ chứa ở nhà xác. Cuối cùng các thi thể cứ chất đống ở ngoài đường, việc hỏa thiêu cũng không thực hiện ngay được vì quá nhiều”.

Ông Lưu còn kể rằng số thi thể nạn nhân chết do xả lũ sau mấy hôm đã bốc mùi nồng nặc, lúc đó giới chức vì lo sợ dịch bệnh tràn lan mới vội cho đi tẩy uế và gấp rút hỏa thiêu.

Một phụ nữ họ hứa ở Bản Đông trấn tiết lộ: “Khi họ xả hồ chứa nước, nhiều người không kịp sơ tán đã bỏ mạng, toàn huyện ngập tràn xác chết rất đáng sợ. Riêng Bản Đông trấn chúng tôi ít nhất phải 200 người”.

Tuy nhiên Cơ quan phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào 11/7 lại thông báo lũ lụt ảnh hưởng 9 thành phố và 56 huyện lị của tỉnh có 606.000 người dân bị ảnh hưởng, 6 thành phố ngập lụt, 11 người chết, 23 mất tích, tổng thiệt hại kinh tế 65,43 tỷ Nhân Dân tệ.

Dưới đây là một đoạn ghi hình cảnh lũ lụt khủng khiếp sau xả hồ chứa nước ở Mân Thanh do người dân Phúc Kiến ghi lại. Trên mạng Youtube vài tuần trước cũng xuất hiện đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh lũ tràn ngập trung tâm thương mại ở Phúc Kiến khiến nhiều người không trở tay.

Theo minhbao.net

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x