Trên đời có những thứ không thuộc về mình, sao còn nhọc công theo đuổi?

15/08/15, 12:26 Đọc & Suy ngẫm

Nhiều người luôn theo đuổi những điều mà dường như không thuộc về mình, vẫn mang trong tâm một niềm hy vọng, mong rằng tình yêu sẽ được đền đáp vào một ngày nào đó.

Theo đuổi một hình bóng không thuộc về mình liệu ta có thể hạnh phúc?

“Với những người đón nhận tình cảm mà trái tim họ chẳng hề mảy may rung động thì tình cảm dữ dội hay hời hợt cũng mang một màu như nhau mà thôi.”

Vậy mà nhiều người vẫn dại khờ, đâm đầu vào thứ tình cảm mông lung, chẳng có lối thoát. Biết đau nhưng chẳng chịu dừng, cứ hoài theo đuổi một ảo tưởng mà chẳng thể nào làm rung động họ.

Thật ra thì không phải bản thân chúng ta không đủ khả năng, chỉ bởi trái tim họ bằng sắt đá, chẳng cảm nhận được, mà nói đúng hơn là không muốn cảm nhận.

Vậy nên đừng khờ dại mà đi vun đắp cho thứ tình cảm bắt đầu từ con số 0. Hãy ngồi xuống và nghĩ lại, thích là thích, dù người ta có như thế nào ta vẫn thích, không cần bất cứ chuẩn mực nào cả. Nhưng đã không thích tức là không thích, ngàn lần vẫn không thích, dù bạn có như thế nào đi chăng nữa.

Tình yêu thuộc về con tim chứ không phải lý trí…

Lay chuyển ý chí của một người còn dễ, nhưng tình cảm thì thật khó. Vì cái đầu họ có thể suy nghĩ, có thể đáp trả, nhưng trái tim thì không, nó rất tự do và làm theo những gì nó muốn.

Hãy khiến một người yêu bạn bằng trái tim, chứ lý trí thì nó vẫn luôn thay đổi. Hãy tự hỏi lòng mình rằng, nếu lay chuyển được lí trí của một người khiến họ ở bên bạn thì liệu bạn có thể sống cả đời với người đó nếu họ không yêu mình không?

Thôi thì tự bản thân phải thông minh lên, đừng ngốc nghếch như thế mãi. Hãy tự hiểu rằng người mà họ quan tâm chẳng phải bạn, nên đừng cố gắng làm những điều thừa thãi, bạn sẽ trở nên thật phiền phức trong mắt họ. Vậy nên đã đến lúc vứt bỏ thứ tình cảm chẳng thuộc về mình rồi. Kẻ chiến thắng thì phải biết lúc nào mình nên chấm dứt và kết thúc.

Hãy cho họ thấy một con người mạnh mẽ, một con người chững chạc và hãy nhớ rằng:Đừng mãi trẻ con, chẳng ai muốn yêu một đứa con nít cả.Đừng viết hay nói nỗi nhớ, niềm đau của mình ra cho họ đọc, điều ấy ra chỉ làm đau chính bản thân mình mà thôi, họ chẳng bao giờ quan tâm bạn yêu họ như thế nào đâu. Và cuối cùng là đừng để họ thấy bạn yếu đuối, vì đó là một từ không nên có trong từ điển của bạn.

Hãy để một ngày nào đó họ thấy tiếc nuối vì đã không chọn bạn chứ không phải là chính bạn phải dằn vặt vì bản thân đã không theo đuổi được họ. Sống thì phải đóng vai chính trong vở kịch cuộc đời mình, chứ đừng để ai khác đóng vai đó thay bạn!

Theo GUU

>>> Jerusalem được công nhận là thủ đô của Israel – Phúc báo cho một dân tộc dám đứng lên vì chính nghĩa

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x