Trấn Thành bị Hari Won “chặt chém” không thương tiếc

02/01/17, 12:36 Tin Tổng Hợp

Danh hài Trấn Thành cùng tân nương Hari Won đụng nhau trên sân khấu Giọng Ải Giọng Ai tuần này và thả phanh tố nhau, moi móc và “đường ai nấy đi”.

Sau đám cưới rình rang vừa diễn ra vào ngày 25/12 thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, thì đây được xem như lần đầu tiên Hari Won xuất hiện trong chương trình của chồng mình. Những tưởng cặp “vợ chồng son” sẽ thể hiện tình cảm thắm thiết trên sân khấu nhưng Hari Won đã khiến khán giả bất ngờ khi nhất quyết chọn về đội chơi của “Mười Khó” Trường Giang.

Còn với Trúc Nhân, Trấn Thành tự nhận mình là “huynh đệ tình thân máu mủ” với anh và nhiệt liệt chào đón về đội. Sự tương tác đầy sôi nổi giữa các nghệ sĩ đã “làm nóng” không khí của trường quay trước khi đến với những màn hóa thân đầy bí ẩn của các thí sinh.

Sau hai vòng tranh tài suy đoán đầy gay cấn để tìm ra giọng ca bí ẩn, cả hai đội bước vào vòng Lộ diện với quyết tâm cao độ để giành giải thưởng 50 triệu đồng.

Đội Trấn Thành đã chọn giọng ca bí ẩn số 3 để song ca cùng Trúc Nhân ca khúc “Bốn chữ lắm” đầy tròn trịa, giàu cảm xúc.

Hari Won quyết định chọn thí sinh số 7 để song ca cùng mình trong vòng cuối cùng vì cảm thấy phù hợp và cảm nhận được thần thái của thí sinh. Tuy nhiên, giọng ca bí ẩn số 7 lại thể hiện giọng hát lạc tông khiến Hari Won và cả trường quay cười không ngớt. Cùng song ca bài hát Anh cứ đi đi, nhưng Hari Won thậm chí đã có lúc lạc giọng hát vì thí sinh hát quá dở.

Hari Won lạc giọng hát khi song ca cùng thí sinh “thảm họa” trong “Giọng ải giọng ai”.

Với phần dự đoán chính xác của mình, Trúc Nhân đã giành chiến thắng với giải thưởng 50 triệu đồng, còn Hari Won ngậm ngùi ra về tay trắng.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x