Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh

23/12/19, 11:37 Cuộc sống

Một biển báo được treo dọc theo lối đi trên cầu: “Nếu bạn cần, hãy lấy một cái. Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy treo lên một cái.” Đây là lời kêu gọi của người dân thành phố Đu-blin nhằm ủng hộ những chiếc áo khoác mùa đông không dùng đến cho những người vô gia đang ngày một tăng cao tại Ireland.

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh. (Ảnh: FB Warm for Winter)

Tại cây đầu Ha’penny hàng chục chiếc áo gió, áo khoác với đầy đủ các hình dạng và kích cỡ được treo thành hàng dài trên thành của cây cầu tại trung tâm thành phố Đu-blin. Bên cạnh đó còn có một hộp nhựa chứa đầy mũ len, găng tay và cả khăn quàng cổ.

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Bên cạnh đó còn có một hộp nhựa chứa đầy mũ len, găng tay và cả khăn quàng cổ. (Ảnh: FB Warm for Winter)
Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
“Nếu bạn cần, hãy lấy một cái. Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy treo lên một cái.” (Ảnh: FB Warm for Winter)

Được biết sáng kiến này đến từ một trang Facebook có tên Warm for Winter, với mục đích giúp đỡ những người vô gia cư trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Mục đích của họ là treo quần áo ở những nơi khô ráo và phổ biến quanh các thị trấn và thành phố Ireland, để những người thật sự cần đến những món đồ này hay đi qua có thể lấy chúng sử dụng.

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Mục đích của họ là treo quần áo ở những nơi khô ráo và phổ biến quanh các thị trấn và thành phố Ireland. (Ảnh: FB Warm for Winter)

Patrick Fryers, người bắt đầu chiến dịch Warm For Winter (Ấm áp cho mùa đông), nói rằng anh hy vọng chiến dịch sẽ lan tỏa ra các khu vực khác.

“Ngay cả khi bạn chỉ có một chiếc áo khoác, vẫn hãy mạnh dạn mang nó đến và treo lên ở bất cứ nơi nào bạn nghĩ rằng ai đó có thể đi qua và cần đến nó”, ông nói.

Patrick cũng cho biết mình sẽ tiếp tục thu thập thêm áo khoác và treo chúng trên Cầu Ha’penny, cùng lúc kêu gọi mọi người ở các khu vực khác hãy làm điều tương tự.

Đồng thời Patrick cũng tiết lộ thêm rằng, ông quyết định không bọc ni lông vào những chiếc áo để chống ướt do mưa, bởi ông sợ rằng những chiếc ni lông sau đó sẽ bị thải xuống sông Liffey gây ô nhiễm.

Phản đối từ chính quyền

Mặc dù chiến dịch #warmforwinter được các nhà tổ chức coi như là một hành động thực tế thể hiện tình đoàn kết của mọi người với những người vô gia cư trong dịp Giáng sinh. Nhưng hội đồng của thành phố Đu-blin lại không đồng ý với điều đó, họ đã yêu cầu công nhân gỡ bỏ toàn bộ những chiếc áo khoác ra khỏi cầu vào cuối tuần qua.

Chính những hành động này của chính quyền đã gây ra một sự phản đối trên các phương tiện truyền thông xã hội và làm dấy lên những cáo buộc cho rằng chính quyền đang muốn che giấu tình trạng vô gia cư ở thủ đô Ireland với mọi người, đặc biệt là khách du lịch.

“Hành động của họ chỉ đơn giản nhằm che giấu vấn nạn vô gia cư trong thành phố. Bất cứ điều gì để lộ vụ việc này sẽ đều bị xử lý nhanh chóng”, nhà hoạt động PJ Maguire Kavanagh tuyên bố.

Theo số liệu thống kê, số lượng người vô gia cư ở Ireland đã tăng lên tới 10.514 người, bao gồm hơn 3.800 trẻ em, gây ra nhiều phẫn nộ từ người dân trong cuộc khủng hoảng nhà ở. Một con số vào tháng trước đã xác định 92 người phải ngủ lang thang trên phố tại Đu-blin.

Gần đây từng có hàng trăm người dân xếp thành hàng dài trên khắp các con phố của thủ đô Ireland nhằm phản đối cuộc khủng hoảng vô gia cư đang ngày càng gia tăng của quốc gia này.

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Hàng trăm người dân xếp thành hàng dài trên khắp các con phố của thủ đô Ireland để biểu tình phản đối khủng hoảng vô gia cư đang ngày càng gia tăng. (Ảnh qua The Journal)

“Các nhà hoạt động đã chọn cây cầu Ha’penny, một cây cầu bắc ngang qua sông Liffey được xây dựng vào năm 1816, vì ý nghĩa quốc gia của nó và bởi vì một số người vô gia cư hay ngồi ăn xin tại đây”, Kavanagh nói.

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Cầu Ha’penny có rất nhiều người đến để xin ăn. (Ảnh qua Extra)

Tuy nhiên phía hội đồng đã lên tiếng giải thích rằng việc họ gỡ bỏ những chiếc áo khoác vì lo ngại sẽ thu hút người đi bộ gây tắc nghẽn cây cầu.

“Đây là trách nhiệm của hội đồng thành phố nhằm bảo vệ công chúng và ngăn ngừa tai nạn xảy ra trên cây cầu này, đề phòng tất cả những vấn đề gây ra tắc nghẽn trên cầu, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm khi hàng ngàn người sử dụng cây cầu này mỗi ngày.

Lượng khách tăng vọt cũng là một vấn đề cần để tâm và hội đồng thành phố Đu-blin luôn phải đặt an toàn của mọi người lên hàng đầu.”

Tràn ngập áo ấm cho người vô gia cư treo trên cầu ở Ireland trong dịp Giáng Sinh
Lượng khách đi qua cầu Ha’penny mỗi ngày đều rất đông. (Ảnh qua Nova)

Hội đồng còn nói thêm rằng, một nguyên do nữa là nếu trời mưa sẽ gây ướt cho những chiếc áo khoác khiến nó không thể sử dụng được. Các sản phẩm này nên được phân phối cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư, và kêu gọi mọi người quyên góp quần áo tại các cửa hàng từ thiện.Các nhân viên của Hội đồng cũng thường xuyên phải gỡ bỏ các móc khóa, hay “khóa tình yêu” được móc vào cây cầu vì lo ngại rằng chúng có thể làm hỏng cấu trúc cầu.

Thanh Thiên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x