Top các siêu anh hùng ‘phế’ nhất của Marvel

18/05/15, 18:35 Giải trí

Trong  hơn 100 siêu anh hùng của Marvel, có các nhân vật Marvel sở hữu những sức mạnh khủng khiếp, nhưng cũng có không ít người chỉ sở hữu những năng lực rất bình thường. Nếu như có top 10 siêu anh hùng mạnh nhất của Marvel , thì cũng có những anh hùng “phế” nhất.

Khi nhắc đến các nhân vật anh hùng của Marvel theo wikipedia, người ta không thể không nhắc đến Thần Sấm Thor mạnh mẽ với cây búa quyền năng, Iron Man thông minh, hài hước và sáng tạo, trong khi Hulk mạnh mẽ nhưng cũng khó kiểm soát, họ đều thuộc top 10 nhân vật mạnh nhất trong Marvel. Mỗi một siêu anh hùng trong truyện Marvel đều có nét riêng không giống ai nhưng điểm chung là họ đều sở hữu khả năng phi thường.

Dẫu biết không có ai là hoàn hảo nhưng một số người trong bảng xếp hạng các anh hùng Marvel xứng đáng là “phế nhân” hơn là danh xưng siêu nhân, bởi đơn giản những khả năng của họ chẳng có gì nổi bật, chỉ khác ở chỗ là họ được đạo diễn “chống lưng”. Kịch bản phim cùng các tình tiết đã che bớt đi phần “vô tích sự” của họ nếu xét trên khía cạnh khả năng siêu phàm.

1/ Góa phụ áo đen – Black Widow

Theo thân phận trong truyện, Black Widow là một nữ đặc vụ nằm vùng ở New York Mỹ, có phong cách khá lạnh lùng theo kiểu ‘Liên Xô’, như không bao giờ cười, thông minh, quyến rũ chết chóc, thành thạo vũ khí cá nhân, các món võ sát thủ như nhào lộn nhanh nhẹn, bẻ gãy cổ và ám sát kẻ địch trong êm ái. Vũ khí yêu thích là hai khẩu Glock ngắn dắt hông.

Nói về khả năng thì Black Widow chỉ nhỉn hơn các đặc vụ thông thường một chút, thậm chí về sức khỏe cũng khó lòng sánh bằng các tay ‘thủy đánh bộ’ nhà nghề. Với hai khẩu Glock và cơ số đạn hạn chế, Black Widow sẽ chẳng mang lại hiệu quả nào đáng kể trong các đợt giao tranh tổng đòi hỏi hỏa lực mạnh, khả năng kiểm soát chiến trường cao.

Vai trò của Black Widow chỉ có khả năng hỗ trợ, dẫn đường hoặc ám sát một vài mục tiêu quan trọng là cao, nhưng không hiểu sao gần đây Marvel có ý định đẩy nhân vật này vào top đứng ngang hàng cùng các nhân vật mạnh nhất Marvel (10 nhân vật mạnh nhất Marvel). Thật khó hiểu!

2/ Người kiến

Marvel gần đây mới tung ra trailer người kiến, cho thấy sức mạnh và khả năng phóng to thu nhỏ của nhân vật này thuộc loại “tẻ nhạt nhất mọi thời đại”. Đoạn giới thiệu chỉ tạo ấn tượng với người xem bởi tình tiết hài hước, gây cười và hứa hẹn một kịch bản hay. Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói thì thật nhàm chán nếu một siêu anh hùng chỉ biết thu nhỏ mình lại.

Nó chỉ có ích khi bạn cần thoát thân khỏi nhà tù có song sắt hay bị buộc tay chân lại. Chẳng thể tưởng tượng được Ant Man phải làm thế nào để né đòn hóa băng của Loki hay cú đánh như búa bổ của Ultron. Nếu Ant Man có thể biến hình thành khổng lồ như trong truyện dũng sĩ Hesman thì còn đáng để nói tới.

Thêm một chi tiết nữa là chiếc mặt nạ của Ant Man có thể điều khiển được lũ kiến, đúng như tên gọi của phim. Không biết lũ kiến này có sức mạnh siêu phàm gì không chứ nếu chỉ là kiến thường thì chỉ cần chiếc quạt công suất lớn thì tất cả sẽ bị thổi bay xác.

3/ Chúa tể các vì sao

Không ngoa nếu đây là tựa phim thất bại nhất thời đại, Star Lord, chúa tể các vì sao chỉ là một gã điển trai bình thường, một con người Trái đất bình thường không có khả năng gì đặc biệt ngoài trừ lỏi đời và chút tài khôn vặt.

Danh xưng Chúa tể các vì sao mà chàng Peter Quill có được (dù là do anh tự đặt ra) khiến tôi liên tưởng tới cây hài vui nhộn Roman (Tyrese Gibson) trong Fast and Furious 7. Roman cũng tự nhận là thủ lĩnh và đưa ra kế hoạch của mình mà chẳng có suy tính gì, để rồi chỉ dựa trên may mắn mà thôi.

Trong phần đầu tiên của Star Lord, cảm tưởng như Peter Quill quá bình thường và nhạt nhòa (về khả năng siêu phàm) so với bối cảnh vũ trụ rộng lớn. Đặt nhân vật này làm trung tâm của phim dường như đạo diễn đã hơi thiên cưỡng cũng như tập trung quá nhiều vào các tình tiết hài hước thay vì các pha hành động nẩy lửa, đậm chất Marvel.

Peter Quill có chút vốn kiến thức về các mối quan hệ vũ trụ, vài món đồ vũ khí nhưng không quá lợi hại và chút lãng tử để tán gái, ngoài ra anh cũng chẳng có gì nổi bật. À, mình quên là có cảnh Peter nhảy ra ngoài không gian để cứu cô bạn gái khiến mọi người ngưỡng mộ nhưng lại càng phơi bày những mặt yếu của Peter. Anh chẳng thể chịu nổi các tia vũ trụ, suýt chút nữa phải bỏ mạng. Không hiểu siêu anh hùng này sẽ lấy gì để trở thành “Chúa tể các vì sao”.

Xét về mọi mặt, gấu mèo Rocket xứng đáng là thủ lĩnh vì sự hài hước và khả năng xử lý tình huống . Trong khi Peter Quill chỉ “làm cảnh” và để mọi người có cơ hội sát cánh bên nhau.

Cảnh cuối phim khi Peter Quill đánh bại nhân vật phản diện Ronan the Accuser cũng thật là “lãng xẹt” vì nó không xứng với vị thế của một chiến binh thực thụ. Chẳng có đối thủ nào lại dễ bị sao nhãng trước màn nhảy múa vớ vẩn như vậy. Một cái kết đậm chất hài hước chứ nếu không thì Peter Quill tiêu đời lâu rồi, may là đạo diễn muốn như vậy.

4/ Người chim ưng


Với đôi cánh nhân tạo, Samuel Thomas Wilson (Falcon) có thể bay lượn trên không trung và dùng súng ống bắn đối thủ. Anh chàng da màu Falcon cũng để lại ấn tượng khi sát cánh cùng Captain America trong phần 2 của bộ phim, nhưng khả năng của nhân vật này vẫn được xếp vào hàng “lởm”, chẳng có gì nổi bật.

Bất kỳ một lính thủy đánh bộ được đào tạo của quân đội Mỹ nếu có đôi cánh sắt như thế đều có thể thay thế cho Wilson. Cách nhân vật này xuất hiện trong phim cũng có cái gì đó không ổn. Từ bỏ cuộc sống giúp đỡ những người có quá khứ đau buồn để đi giúp siêu anh hùng Captain America chỉ vì tình cờ quen nhau khi chạy bộ và đặt niềm tin với đôi lần trò chuyện.

Cảnh Wilson nhảy ra khỏi xe, mình chẳng mặc áo giáp mà vẫn lăn lộn mấy vòng nhưng không hề có vết xước nào trên người thật phi lý. Anh còn đứng dậy chạy như thường dù anh là “người trần mắt thịt”. Trong phần hai của Avengers, Falcon cũng xuất hiện đôi ba lần nhưng là ở bữa tiệc của Iron Man và đoạn cuối phim.

Điều đáng nói là khi xảy ra các trận chiến, thế giới lâm nguy trước gian ý của Ultron thì chàng Wilson lặn tăm đâu mất. Với đôi cánh bay lượn của mình, chí ít anh cũng có thể làm sao nhãng và bắn hạ lũ robot. Vậy mà chỉ khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi, anh lại một lần nữa xuất hiện như để “ăn hôi” thành quả của các siêu anh hùng.

5/ Người nhện


Có thể nhiều bạn thắc mắc tại sao Spider Man lại có “thứ hạng cao” như vậy trong bảng danh sách “mâm xôi vàng” vì chí ít đây cũng là nhân vật “có tiếng tăm” và được nhiều người biết đến. Hãy nhìn Spider Man trước khi bị nhện cắn mà xem, anh chẳng có gì nổi bật. Một chàng trai nhà nghèo thiếu sức sống, người ngợm dặt dẹo và thua kém bạn bè cùng trang lứa.

Điều phi lý hơn nữa là khi bị nhện cắn, anh cũng tự có những khả năng mà loài nhện không hề có, đó là tài đánh đấm với sức mạnh cơ bắp khó tin. Riêng khả năng bắn tơ cũng là “hàng tự chế” mà không xuất phát từ nội lực bên trong. Lạ một cái là tơ bắn mãi chẳng thấy hết dù Spider Man không có “hộp đựng tơ” to đùng.

Hãy tưởng tượng một ngày “siêu anh hùng” người nhện phải đánh nhau với kẻ thù ở trên bãi cát hay giữa đại dương mênh mông. Thật khó để Spider Man hạ gục đối thủ vì tìm đâu ra các tòa nhà chọc trời để bay nhảy. Đối thủ chỉ cần phá hai ống phóng tơ ở tay là người nhện hết bài.

Chưa dừng lại ở đó, Spider Man còn thể hiện mình là người khá kém cỏi trong công việc vì dù cố gắng đến mấy vẫn bị tổng biên tập cho ra rìa, chẳng bao giờ cân nhắc ở vị trí cao hơn cả. Trong tình cảm thì cảnh anh bị đá là chuyện thấy rõ, có cô còn bị thiệt mạng nữa.

Nhìn vẻ yếu nuối, thiếu quyết đoán của anh khiến không ít người cảm thấy bực mình. Một siêu anh hùng mà không dám theo đuổi đến cùng người mình yêu và tỏ ra mít ướt thì thật đáng buồn biết bao. Vẫn có những đức tính đẹp đẽ nơi Spider Man nhưng cũng khó để gánh nổi phần còn lại.

6/ Cung thủ Hawkeye


Nghe cái tên đã thấy Hawkeye giống như một vận động viên thi bắn cung ở Olympic hơn là siêu anh hùng của Marvel. Thật buồn cười khi trong một thế giới với những năng lực phi thường hay các cỗ máy thông minh thì anh đơn giản chỉ có cung tên, với mũi tên có gắn đầu nổ.

Tuy nhiên, liệu Hawkeye có cần thiết và xứng đáng để đứng chung hàng trong “chùm sao” Avengers? Anh xuất hiện chưa được một phút đã bị thôi miên, rồi quay lại đánh nhau với siêu anh hùng (mà nếu không nương tay chắc Hawkeye đã bị dần cho ra bã rồi). Sau đó lại được đưa vào đội và ở phần 2 của Advenger, nhiệm vụ của cung thủ này là dẫn đường cho các anh hùng khác đến nơi trú ẩn, quá nhạt.

Hawkeye chỉ có hai điểm mạnh là được S.H.I.E.L.D rèn giũa và tài bắn tên trăm phát trăm trúng mà không cần nhìn. Trớ trêu thay, anh lại dùng cung chứ không phải bất kỳ loại vũ khí hạng nặng nào. Thật khó hiểu tại sao Iron Man không chế cho Hawkeye một món đồ nào đó để anh nổi bật hơn một chút thì cũng đâu đến nỗi.

Nếu thiếu Hawkeye, thế giới siêu anh hùng vẫn thế, lại chẳng vui lên vì có thêm khung hình cho các nhân vật khác. Giả nhử Iron Man “nhiệt tình” bắn tia Lazer hơn hoặc thần sấm Thor chịu khó vung búa nhiều hơn thì dư sức bù đắp lại phần sức mà Hawkeye bỏ ra. Thú thực nhân vật này “phế” trong hầu hết thời gian của phim và như là cách để đạo diễn gây khó khăn cho các siêu anh hùng khác, qua đó làm nổi bật thành tích của dàn sao này lên.

7/ Thần sấm Thor bị ‘hạ bệ’


Theo thần thoại Bắc Âu, thần sấm Thor là một vị Thần có thật, với lưỡi búa có khả năng phóng sét, có sức mạnh đánh nát cả một tinh cầu, chứ không phải thứ sấm sét thời tiết lẻ tẻ chúng ta vẫn thường thấy hàng ngày. Nếu thần Thor thực sự mang lưỡi búa của ông xuống địa cầu, chắc chắn không thứ vật chất, khiên đỡ nào nơi đây có thể cản phá nổi một cú vẩy búa của Thần. Tuy nhiên không hiểu sao Marvel lại ‘thành công’ khi đưa Thor xuống địa cầu, đứng ngang hàng chiến đấu cùng các ‘phàm nhân’ nơi đây, và thậm chí còn cho phép đấu ngang ngửa với người sắt Iron man.

Và còn vô vàn những điều vô lý khác, người bình thường cũng có thể nhìn ra ở khắp các ‘siêu anh hùng’ mà Marvel tạo dựng. Tuy nhiên như đã nói, nước Mỹ cần siêu anh hùng để giải quyết những vấn đề to lớn ít nhất là… qua điện ảnh.

Bruce Phan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x