Tổng thống Ukraine: Nemtsov bị giết vì nắm chứng cứ về Nga

01/03/15, 11:41 Tin Tổng Hợp

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ngày 28-2 rằng cựu Phó Thủ tướng Nga bị ám sát vì ông này dự định tiết lộ bằng chứng sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai Đông Ukraine và quân đội nước này.

Poroshenko tưởng niệm ông Nemtsov, người bị ám sát vào chiều 27-2. Đồng thời, tiết lộ Boris Nemtsov từng nói chuyện với ông vài tuần trước đây rằng có bằng chứng về vai trò của Nga trong cuộc và sẽ tiết lộ nó.

Ông Nemtsov phát biểu trước người biểu tình năm 2012. Ảnh: Reuters

“Ông ấy nói sẽ tiết lộ các bằng chứng thuyết phục về sự dính líu của Nga ở Ukraine. Một vài người rất sợ điều này… họ đã giết ông ấy” – Petro Poroshenko bình luận trên truyền hình trong chuyến thăm Vinnytsia.

Hơn 5.600 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine kể từ tháng 4-2014. Kiev và Phương Tây luôn nhận định Nga đứng đằng sau cung cấp vũ khí, binh sĩ cho lực lượng ly khai nhưng Nga luôn phủ nhận các cáo buộc.

Cùng ngày, cảnh sát Nga tuyên bố tìm thấy xe chở những kẻ ám sát ông Nemtsow ở trung tâm Moscow. Đó là chiếc Lada Priora màu trắng và hiện cảnh sát đang tiếp cận chiến xe, lấy hoặc bất cứ chứng cứ nào. Hình ảnh của chiếc xe được nghiên cứu, lấy từ các camera giám sát trên đường.

Người dân tưởng niệm ông Boris Nemtsov. Ảnh: Reuters

Boris Nemtsov, 55 tuổi, trúng 4 phát đạn từ phía sau ở gần điện Kremlin ở trung tâm hôm 27-2.

lên án vụ giết người tàn bạo nhằm vào một cựu quan chức chính phủ và yêu cầu cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra. Trong bức điện gởi tới bà Dina Eydman, mẹ của ông Nemtsov, ông khẳng định: “Phải làm tất cả mọi thứ có thể để bắt được và trừng phạt những kẻ tổ chức và những kẻ ra tay sát hại Nemtsov”.

M.Khuê (Theo Reuters)

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x