Tổng thống Đài Loan đặt mua 150 cốc nước để cảm ơn người bán trà chanh nghĩa hiệp

30/09/20, 16:01 Cuộc sống

Vào 22/9, các nhân viên của một cửa hàng đồ uống huyện đảo Bành Hồ, bất ngờ nhận được đơn hàng 150 cốc trà chanh bí đao của một vị khách đặc biệt. Và người đó không ai khác chính là vị Tổng thống nổi tiếng giản dị nhưng đầy khí phách của Đài Loan, bà Thái Anh Văn.

Tổng thống Đài Loan đặt mua 150 cốc nước để cảm ơn người bán trà chanh nghĩa hiệp. (Ảnh cắt từ video)

Cửa hàng, nằm ở quận Mã Công, trước đó đã nhận được đơn đặt hàng 88 ly trà chanh bí đao từ căn cứ Hải quân địa phương. Tuy nhiên, do thủy thủ đoàn bất ngờ bị gọi ra khơi, nên đơn hàng buộc phải hủy trong lúc họ đã làm tới ly thứ 40.

Quản lý cửa hàng, một người phụ nữ họ Tống, sau đó có nói rằng, cô không bận tâm đến điều đó, vì bảo vệ đất nước là nhiệm vụ trên hết, theo CNA đưa tin. 

Cô cũng không yêu cầu các thủy thủ phải trả tiền, thay vào đó, người quản lý còn cung cấp 44 ly trà miễn phí cho người dân, nhằm cổ vũ tinh thần cho những thủy thủ.

Sau khi thông tin về việc làm nghĩa hiệp của người quản lý được lan truyền, người dân Đài Loan cùng báo chí đã dành hết lời ca ngợi đến chủ cửa hàng này.

Và dĩ nhiên, thông tin trên cũng được vị tổng thống của đất nước này chú ý đến. Vào một buổi sáng thứ Ba, sau chuyến thăm các căn cứ của Lực lượng Không quân và Hải quân ở Bành Hồ, bà Thái Anh Văn đã ghé vào cửa hàng này mua 150 cốc trà chanh để bù cho cửa hàng phần đơn trước đó đã bị hủy.

Quản lý cửa hàng, cô Tống cũng chia sẻ với các phóng viên rằng, kể từ khi câu chuyện được đăng tải, công việc kinh doanh của cô đã tăng khoảng 30%. Người dân Đài Loan đã đến mua trà chanh ủng hộ cô rất nhiều nhằm bày tỏ sự cảm kích trước thái độ của cô đối với đất nước. 

Đồng thời, cách hành xử của bà Thái Anh Văn cũng được người dân hết lời ca ngợi là một người có nhân cách đẹp. 

Mà đâu chỉ một hai điều bà Thái Anh Văn từng làm, mà khiến người dân yêu mến đến vậy. Trước đó, người ta từng biết đến bà là một tổng thống có cách sống giản dị và bình dân. Mặc dù là người đứng đầu một đất nước, nhưng bà chỉ sống trong một căn hộ rất bình thường cùng hai chú mèo cưng. Thậm chí bà từng cho biết, mình đang đi 1 đôi giày trong suốt 16 năm không đổi.

Từng có người chứng kiến bà một mình vào trong một quán ăn bình dân, trông không khác một nữ công nhân bình thường.

(Ảnh qua twitter @JiantanDan)

Rồi có người còn chứng kiến, bà đang ngồi xổm bên vòi rửa chén để rửa bát đĩa, nhân lúc đang đến thăm một viện dưỡng lão.

(Ảnh qua twitter @JiantanDan)

Cũng chẳng xế sang, hay quần áo màu mè sang trọng, có lần người ta còn thấy bà đang đứng chờ tàu tới, khi đó bà mặc một chiếc áo sơ mi xanh giản dị, quần tây đen, hai chân đang kẹp lấy giỏ xách của mình, còn tay thì vẫn đang cầm xấp tài liệu gì đó nghiền ngẫm đọc. Tất cả điều đó hoàn toàn là thật, chứ không hề phô diễn.

(Ảnh qua twitter @JiantanDan)

Đặc biệt, bà còn nổi tiếng với quan điểm cứng rắn trước sự đe dọa của Trung Quốc. Bất chấp là một nước nhỏ, luôn bị Trung Quốc đe dọa thôn tính, nhưng bà sẵn sàng tuyên bố sẽ đáp trả nếu bị Trung Quốc tấn công.

Trong phong trào chống dự luật dẫn độ tại Hồng Kông, bà cũng là người bày tỏ thái độ mạnh mẽ, kiên quyết ủng hộ tự do nhân quyền của người Hồng Kông. 

Từng có một bài đăng trên Twitter, vào tối 12/6 năm ngoái, gửi đến người dân Hồng Kông trong cuộc biểu tình rằng: “Gửi tới những người Hong Kong: Các bạn có thể cảm thấy đòi hỏi về tự do dường như ‘nước đổ lá khoai’, nhưng hãy nhớ rằng nhiều người ở Đài Loan và trên khắp thế giới đồng cảm, đứng về phía các bạn”.

Người ta còn nhìn thấy bà từng không ngại cực khổ, xuống đường cùng hàng triệu người Đài Loan tập trung ở quảng trường, để cầu nguyện cho Hồng Kông vào đêm các sinh viên biểu tình “thất thủ” trước hắc cảnh. 

Vào tháng 5 vừa qua, bà còn tuyên bố, cam kết sẽ giúp đỡ người Hồng Kông di cư đến Đài Loan, giúp đỡ họ sinh sống, định cư và làm việc ở Đài Loan.

Xem ra những từ như giản dị, khiêm tốn, chân thật, hay một nữ trung anh kiệt của Đài Loan, đều là những nhận xét hoàn toàn không lệch vào đâu dành cho bà.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x