Tìm thấy mẩu xương được cho là của “Ông già Noel”

07/12/17, 08:49 Tri thức

Gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Oxford, Mỹ đã tìm thấy mẩu xương được cho là của Thánh Nicolas, người làm nên cảm hứng cho hình ảnh ông già Noel.

2-1512561853939
Mẩu xương chậu được cho là của Thánh Nicola – ông già Noel. Thánh Nicola được người dân tôn thờ vì lòng bao dung và độ lượng của Người. (Ảnh: Nextews)

Ngày nay, khi ngày lễ Noel hay còn gọi là ngày Lễ Giáng Sinh đã không còn xa lạ gì với người dân khắp nơi trên thế giới, vẫn có rất ít người biết được ông già Noel mà chúng ta thường nhắc tới chính là hình ảnh hóa thân từ một nhân vật có thật trong lịch sử.

>>> Ông già Noel đến từ đâu?

Đó là Thánh Nicolas sống vào năm 280 cho tới năm 343 ở thành Myra, nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Oxford, Mỹ đã tìm thấy mẩu xương được cho là của Thánh Nicolas.

Bằng phương pháp các-bon phóng xạ, các nhà nghiên cứu đã xác định được độ tuổi của mảnh xương chậu xuất hiện vào thời điểm Thánh Nicolas qua đời là năm 343. GS. Tom Higham, đồng tác giả của dự án nghiên cứu cho biết, mẩu xương vỡ này có thể là một phần hài cốt bị thất lạc của Thánh Nicolas.

a2-1512563076272
Hầm mộ được cho là nơi chôn cất trước kia của Thánh Nicholas.

Được biết, từ năm 1087, phần lớn hài cốt của Thánh Nicolas được cất giữ trong lăng mộ bằng đá cẩm thạch ở Nhà Thờ Thánh Nicola, thành phố Bari, Ý. Thế nhưng, qua nhiều năm, các mẩu xương cứ thế bị thất lạc khi các nhà thờ tranh nhau thờ cúng.

Ước tính có khoảng 500 mẩu xương của Thánh Nicolas được cất giữ ở thành phố Venice, Ý. Còn mẩu xương mà các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford xét nghiệm lại do Cha xứ Dennis O’Neill của Nhà Thờ Thánh Martha ở bang Illinois, Mỹ cất giữ.

Thánh Nicholas là một giám mục sống ở thành Myra, nay là Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ thứ 4. Được ca tụng với tấm lòng rộng lượng và tình yêu thương dành cho trẻ con, Người còn bí mật tặng quà và giúp đỡ những người nghèo bằng cách bỏ tiền xu vào giày của họ.

Theo K14

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x